Fiu_dzu
16-02-2006, 12:37 AM
Hoa úa xuân tàn gọi hạ sang
Đỏ thắm sắc hạ màu hoa phượng
In bóng mặt hồ vẫn thắm tươi
Xen lẫn lá xanh cảnh tuyệt vời.
Thu đến mang theo mùa lá rụng
Lá rơi hiu hắt nặng thêm sầu
Xui người thiếu nữ buồn le lói
Nhớ đến người thân nơi cố hương
Mùa đông lạnh lẽo có sao đâu
Xa hương, biệt xứ ...xa bè bạn
Trăm mối ưu tư nặng chữ sầu
Cố gắng lên em dù gian khó
Rồi sẽ tương phùng nơi cố hương.
Hỡi người thiếu nữ ở phương xa,
Trông về quê cũ đã bao lần.
Gió nào gửi chút bầu tâm sự
Để chốn xa xôi phút chốc gần ...
Đỏ thắm sắc hạ màu hoa phượng
In bóng mặt hồ vẫn thắm tươi
Xen lẫn lá xanh cảnh tuyệt vời.
Thu đến mang theo mùa lá rụng
Lá rơi hiu hắt nặng thêm sầu
Xui người thiếu nữ buồn le lói
Nhớ đến người thân nơi cố hương
Mùa đông lạnh lẽo có sao đâu
Xa hương, biệt xứ ...xa bè bạn
Trăm mối ưu tư nặng chữ sầu
Cố gắng lên em dù gian khó
Rồi sẽ tương phùng nơi cố hương.
Hỡi người thiếu nữ ở phương xa,
Trông về quê cũ đã bao lần.
Gió nào gửi chút bầu tâm sự
Để chốn xa xôi phút chốc gần ...