Người Điên Yêu Thơ
16-02-2006, 12:35 AM
Em viết cho anh
Một lá thư không có chữ
Giấy trắng một trang
Em vừa thôi chứ
Viết như thế thì
Chẳng khác giết anh
Chẳng lẽ là mình
Không còn gì
Để viết cho nhau
Nên em mới gởi cho anh
Giấy trắng
Em yêu hỡi
Xin thôi hờn giận
Và xin đừng
Gởi giấy trắng
Cho anh
Một lá thư không có chữ
Giấy trắng một trang
Em vừa thôi chứ
Viết như thế thì
Chẳng khác giết anh
Chẳng lẽ là mình
Không còn gì
Để viết cho nhau
Nên em mới gởi cho anh
Giấy trắng
Em yêu hỡi
Xin thôi hờn giận
Và xin đừng
Gởi giấy trắng
Cho anh