PDA

Xem đầy đủ chức năng : ngã ba tình ko có lần thứ 2



ghet_hoa_hong
15-02-2006, 11:27 PM
http://69.42.73.76/netfu/tmp10020/coollogo_com_16576438.jpg
tình yêu ơi hỡi tình yêu
tui và người bạn yêu chung một người

tokyo
16-02-2006, 01:43 AM
Iu là khổ lắm bạn ơi
Đừng iu nữa nhé một người cũng không
Để ta khỏi phải bận lòng
Ta nên vì bạn hay không ....vì mình....

tiểu thư lang thang
16-02-2006, 01:49 AM
Cũng vẫn là một chữ tình
Làm đau bao kẻ chẳng thành được đôi
Thôi thì như thế thì thôi
Vô tư mà sống không người nhớ thương
Cuộc đời không sắc vô hương
Thế cũng không được,sẽ buồn lắm đây
Thà rằng đau vẹn kiếp này
Vẫn đem thương nhớ trao tay cho người

tokyo
16-02-2006, 02:09 AM
Ừ ừ em nói đúng rồi
Dẫu là đau mấy thương tôi đi nè
Nếu không buồn lắm đó nghe
Lang thang hoài riết chắc lè ế luôn
Mà em bị ế anh buồn
Thôi thì em nhé iu luôn sợ gì.....

tiểu thư lang thang
16-02-2006, 10:27 AM
Nếu như trên đời nè
Quả thật hết người roài
Quả thật không còn ai
Thì...Tiểu thư cũng chẳng đoái hoài đến To !!!
:D:D:D

tokyo
16-02-2006, 09:29 PM
Tiểu thư đúng thật tiểu thư
Nói ngọt chẳng được ý như thích đòn
Thích đòn anh sẽ cho đòn
Tới đó đừng trách ....chẳng còn iu chi

tiểu thư lang thang
17-02-2006, 07:29 AM
To lộ rõ bộ mặt thật rùi nhé !!!

To nè
Không nên đánh con gái
Dù chỉ bằng... một cành hoa

nhatphuong2937
17-02-2006, 09:11 AM
tho do qua troi ah , tho gi ma chan qua day , chang con tho gi hay sao
yeu anh em dau trong long
EM KHONG DAM NOI CHI THAM YEU ANH
THO VAY MOI GOI LA THO CHU LAM THO DO QUA TROI

gacon36a
17-02-2006, 12:06 PM
yêu làm chi cho đời đau khổ
lỡ yêu rồi mới biết khổ vì yêu