Xem đầy đủ chức năng : Yêu Anh Em Nói Không Lên Lời
tieutho222
12-05-2005, 09:22 PM
Khi yêu anh , em chẵng nói lên lời,
đến lúc khi mất anh thì em mới biết
rằng con tim em không thễ nào thiếu
bống hình cũa anh,
mặc dù em biết, con tim anh
đã có người khác.
Xin anh hãy cho một cơ hội
đế chứng minh em yêu anh thật lòng,
mặc dù giờ đây anh không ở gân bên ẹm
badboythich_gilrchanh
12-05-2005, 10:55 PM
nếu bít ngày mai em lấy chồng
dại chi mà nghĩ thế là xong
email cứ viết phone cứ gọi
cũng có ngày em ly dị chồng
tieutho222
13-05-2005, 04:17 AM
em không cần phải li dị chồng,
em mua thuốc chuột về cho chồng uống là xong,
li dị làm gì , mấc công phải chia già tày làm hai
..................................................
em không cần phải ly dị chồng
mua gói thuốc chuột thế là xong
bỏ vô ly nước chồng em uống
một phát là xong...khỏi tốn công.....akkakaka
thotinh_online
15-05-2005, 04:04 AM
Em ơi làm thế có sợ không
Pháp luột mà biết tù mọt gông
Sau này không những tiền không có
mà phải cầm gông sống trong tù
trucxanh
15-05-2005, 05:23 AM
Khi iêu anh em chẳng nói lên lời,
để bây giờ em không còn cơ hội,
nói với anh dù chỉ ba chữ thôi.
Chanh Chua
15-05-2005, 07:53 AM
ba chử gì sao không nói luôn đi
ngập ngừng e ấp có ích gì ?
đôi co chi hỡi cô bạn gái....
hãy thốt lên đi đừng thẹn lời........
tieutho222
15-05-2005, 09:09 AM
nhưng em là con gái,
làm sao mà có thể nói lên
những lời như vậy với anh được
có yêu anh thì em cũng nên yêu thầm kính,
chứ nói ra thì không tốt đẹp gì cho cã hai
trong khi bên vòng tay cũa anh còn có
một bòng hình khác ngoài em ra.....
Chanh Chua
15-05-2005, 11:09 PM
vì đời là thế đó em ơi
khi yêu em nên nói bằng lời
chớ có căm nín tình vô vọng
sao này không trách được người ơi..........
tieuthudibui16
16-05-2005, 01:14 AM
Nếu là trai tôi sẵn sàng phân cạn
Tỏ nỗi lòng với người tôi yeu
Vì là gái nên đau khổ thật nhiều
Luôn ấp ủ mối tình đầu thầm lặng
Là con gái hay yêu thương thầm lặng
Hay dối lòng dù biết lắm khổ đau
Đối mặt nhau ko dám thốt nên lời
Rồi đánh mất những gì mình đã có
Chanh Chua
16-05-2005, 03:49 AM
trai hay gái khi yêu điều phải
thốt bằng lời chớ đừng lặng im
cũng không nên chơi trò trốn tìm
để ngày sau mà ngồi hối tiếc.....
satthuvotinh0212
16-05-2005, 04:28 AM
trai hay gái thời nay đều bình đẳng
sao từ yêu cứ phải để con trai
trùi ui con trai lai khổ vậy sao
kiếp sau tôi sẽ không là con trai nữa
tieuthudibui16
16-05-2005, 11:46 PM
Chưa bước vào yêu ai cũng nghĩ
Tình yêu là mộng đẹp cuộc đời
Khi đã yêu ai cũng biết
Nước mắt tình yêu chảy suốt đời
Hỡi những ai có tâm hồn trong sáng
Chưa biết yêu và chưa được ai yêu
Trái tim kia còn nguyên vẹn yêu kiều
Đừng đùa giỡn với tình yêu bạn nhé
Đôi khi muốn nói yêu ai
Nhưng sợ người ta chẳng đoái hoài
Nên cứ thầm yêu và trộm nhớ
Để rồi hi vọng vào ngày mai
yeuem_kovande
17-05-2005, 12:53 AM
Khi chia tay anh đây vẫn nhớ
Nhớ hình dáng và nét đẹp của em
Đêm qua nghĩ mãi không ra
Sao chủ tịch nước lại là anh Lương
Em là hoa lá mùa thu
Anh là gió thoảng, đưa mùa thu về
Thu đi để lại lá vàng
Anh đi để lại cho nàng thằng ku
Mùa thu nối tiếp mùa thu
Thằng Ku nối tiếp thằng Ku ra đời
Bánh mì phải có pate
Đàn ông phải có máu dê trong người
Chanh Chua
17-05-2005, 03:30 AM
đàn ông nào chẳng có máu dê
có ngày chết bởi tội dzê đàn bà..........akkkakakk :tongue4:
Randeokinh
17-05-2005, 07:37 AM
Sao đời lắm chuyện dở dang,
Sao đời lắm kẻ đa mang vào mình.
Tình kia chẳng phải tinh minh,
Tình kia cũng chẳng lung linh sắc màu.
Vậy mà vẫn cứ lún sâu,
Vậy mà vẫn cứ đâm đầu vào yêu,
Yêu nhau hãy nói một điều,
Yêu nhau hãy nói rằng ta yêu mình.
keobonbon
17-05-2005, 07:47 AM
Bùn Chi Em Ơi
"nghe lời tui nói muh bơi vao bờ nhé ''
Tin Anh lay vợ
Em về lấy chồng thế là song
mười tám năm sau con Em lớn
sẽ lấy con anh đê trả thù
(( bùn chi chư Châu hang đàn Em à))
tinhyeuduynhat
17-05-2005, 10:46 PM
em ơi sao em nỡ làm thế
anh đã lấy vợ thì có sao
anh về cưới luôn em làm thiếp
thế là hết hận phải o em
hương_ngố_1989
18-05-2005, 04:33 PM
Người ơi người có thấu
Em đẹp cũng đâu kém chi ai
Cớ sao em chỉ nhận đôi nửa
Nửa tình kia anh dành cho riêng ai
(hi`hi` )
tieubao
18-05-2005, 11:11 PM
ai bảo em chọn chăng đúng người
Như vậy chỉ uổng phí đời thôi
yêu anh em se được tất cả
Hoặc ít ra cũng cả tấm lòng anh
gau den
20-05-2005, 10:51 PM
tinh yeu chi hoang qua thoi neu ta ko biet giu thi no se vut bay :flower: :flower:
trên thê gian có muôn ngàn trai đẹp
anh tương răng anh dẹp lám sao
trái tim anh mang hai dong băng giá
doi của em trả bao giờ can anh :blow: :blow:
thotinh_online
21-05-2005, 12:38 AM
Trên thế gian này có muôn vàn trai đẹp
Anh vẫn nghĩ mình là đẹp nhất em ơi
Bởi vì em là cả cuộc đời
Anh mà xấu em đi theo thằng khác
Chanh Chua
24-05-2005, 09:33 PM
Ối trời anh đừng có khoát lác
Coi chừng em cho anh ăn tác
Miệng anh sẽ bị buốt rác
Cho anh bỏ tật khoác lác..........nhóc sis đối thế thôi chứ hoh uýnh nhóc đâu...:D
sadmemory_h2ot
16-06-2005, 05:44 PM
Ai bảo em yêu chẳng đúng người
Đã yêu thì phải chọn người thương
Tình mà không có yêu chi nữa
Có xác không hồn chẳng tình thương
KHi về bên ấy cạnh bên anh
Có chắc tình anh mãi trong lành
Trao em suốt đời , yêu mãi mãi
Sao mà em có thể tin anh????
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.