Xem đầy đủ chức năng : Valentine cho ai?
Seafoam
15-02-2006, 02:30 PM
Hoa làm gì? cho em?
Có cần ko anh nhỉ
Còn em em hỉ nghĩ
Còn yêu hay là ko?
Em ko cần hoa đâu
Chẳng cần chocolate
và chẳng cần ăn uống
Chỉ cần thật yêu em
Tháng năm dài dài lắm
Em cũng buồn thương anh
Nhưng có yêu ko đã
Thôi chẳng phiền tới anh
Thực lòng em ko yêu
Xin anh anh đừng giận
Valentine em vẫn
Chỉ một mình em thôi !
phai dấu cuộc tình
11-03-2006, 12:31 AM
Hoa làm gì? cho em?
Có cần ko anh nhỉ
Còn em em hỉ nghĩ
Còn yêu hay là ko?
Em ko cần hoa đâu
Chẳng cần chocolate
và chẳng cần ăn uống
Chỉ cần thật yêu em
Tháng năm dài dài lắm
Em cũng buồn thương anh
Nhưng có yêu ko đã
Thôi chẳng phiền tới anh
Thực lòng em ko yêu
Xin anh anh đừng giận
Valentine em vẫn
Chỉ một mình em thôi !
valentine làm gì khi không còn em nữa
bông hoa này còn gì khi chẳng còn mong đợi
yêu đương này là chi khi em bỏ ra đi
cô đơn này một mình một mình anh đứng mãi
hoa màu hồng hay là màu của máu
một giọt tình bỏ quên
một chuyện tình đau khổ
chocolat màu gì một màu đen ảm đạm
con đường xưa còn dài
chỉ mình anh đi mãi
phiến đá buồn đứng mãi
đứng mãi hóa rong rêu
nụ hôn này còn gì chỉ là màu gĩ vãng
một ngọn trúc đào cũng khiến tương tư
valentine này ,thôi chỉ còn là ngày đó
biết không em
biết không em
mãi mãi không em ...?
satnhanvu
11-03-2006, 02:16 AM
Valentin Như 1 Thiên Đường
Dành Cho Tình Nhân Để Gởi Lời Yêu
Hạnh Phúc Thiên Thu Nguyện Cầu
Tình Yêu Đôi Ta Mãi Mãi Không Phai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.