le nhan
12-05-2005, 08:38 PM
có những lúc muốn trở thành người lớn
thử vị yêu xemmặn lạt chua cay
nhưng lại sợ bị người ta lừa dối
quả tinhyêu chin sớm chắc là chua.
có những lúc bỗng muốn được là chim
vỗ cánh bay giũa muôn trùng may gió
giữa menh mông thấy mình sao nho
chợt nặng lòng......đời trắc trở gian truân
có những lúc muốn hoài hoài bé
nằm trong nôi nghe tiếng hát của bà
nghe mẹ ru à ơi trong cánh vỏng
chẳng bận tâm giời màu sáng hay đen
khúc hát của bà, lời ru cuả mẹ
cho hôn con tắm giữa suối mát trong
ơi hạnh phúc là yêu thương dạy bảo
"bước chậm thôi... đừng vội sớm ngã lòng./ :chayle:
thử vị yêu xemmặn lạt chua cay
nhưng lại sợ bị người ta lừa dối
quả tinhyêu chin sớm chắc là chua.
có những lúc bỗng muốn được là chim
vỗ cánh bay giũa muôn trùng may gió
giữa menh mông thấy mình sao nho
chợt nặng lòng......đời trắc trở gian truân
có những lúc muốn hoài hoài bé
nằm trong nôi nghe tiếng hát của bà
nghe mẹ ru à ơi trong cánh vỏng
chẳng bận tâm giời màu sáng hay đen
khúc hát của bà, lời ru cuả mẹ
cho hôn con tắm giữa suối mát trong
ơi hạnh phúc là yêu thương dạy bảo
"bước chậm thôi... đừng vội sớm ngã lòng./ :chayle: