PDA

Xem đầy đủ chức năng : có những lúc



le nhan
12-05-2005, 08:38 PM
có những lúc muốn trở thành người lớn
thử vị yêu xemmặn lạt chua cay
nhưng lại sợ bị người ta lừa dối
quả tinhyêu chin sớm chắc là chua.

có những lúc bỗng muốn được là chim
vỗ cánh bay giũa muôn trùng may gió
giữa menh mông thấy mình sao nho
chợt nặng lòng......đời trắc trở gian truân
có những lúc muốn hoài hoài bé
nằm trong nôi nghe tiếng hát của bà
nghe mẹ ru à ơi trong cánh vỏng
chẳng bận tâm giời màu sáng hay đen
khúc hát của bà, lời ru cuả mẹ
cho hôn con tắm giữa suối mát trong
ơi hạnh phúc là yêu thương dạy bảo
"bước chậm thôi... đừng vội sớm ngã lòng./ :chayle:

Bang_chủ_cái_bang
25-05-2005, 03:52 AM
Chạm thu, lòng gợn heo may
Nghe thời gian đọng hai tay lá vàng
Se se gió gọi mùa sang
Trường ơi mỗi nhớ lỡ làng cúc xưa

Chạm thu, chao cánh chim thơ
Rót từng âm vọng xuống mùa buồn tênh
Ngờ tình đã ngủ vào quên
Ðâu hay thu vẫn lênh đênh tóc người

Chạm thu, nắng úa hiên ngồi
Vàng phai ngọn lá ngang trời nhớ thương
Chiều nay áo trắng lạ thường
Cúc xưa giờ nở lạc vườn nhà ai?

Em xa, như tiếng thở dài
Ðường tôi quạnh quẽ hai vai cỏ gầy
Xin mùa thôi bớt heo may
Vàng nguyên Cúc nhớ những ngày chạm thu. :im: