Xem đầy đủ chức năng : yêu !!!!!
green
15-02-2006, 05:18 AM
tôi rất sợ khi yêu rồi lại bỏ .
mối tình dầu dang dở dể ai mang ??
tuổi thanh xuân mới vừa chớm nở .
trái tim non mang nặng vết thương tình....
Hàn Cát Nhi
15-02-2006, 06:40 AM
Trái tim non chớ buồn ..chớ u hoài
Bởi tình anh còn thắm lắm em ơi
Dẫu mai này có cách xa ..hai nẻo
Cuối đường xưa ..anh vẫn chờ đợi em
polarisstar_8x
15-02-2006, 07:43 AM
em ơ em chơ đơi đên bao giơ
nhưng thơi gian nào có đơi ai bao giơ
thôi đên tinh nay troi mãi đi
green
16-02-2006, 02:47 AM
tôi muốn quên di một bóng hình.
dã từng in dậm trái tim tôi.
nhưng nay người dó ko còn nữa.
dể lại trong tôi một mối tình....
Lost.
16-02-2006, 09:47 PM
Yêu đương phù phiếm một đời
Những hư - những thực - những lời yêu nhau
Yêu đương là vết tình sầu
Cách xa van dạm ôi mầu vẫn nguyên
Yêu đương để kiếp dại điên
Những ngu những ngốc triền miên tháng ngày
hoahonglamgai
18-02-2006, 10:19 PM
hoa gì đẹp bằng hoa trinh nữ
chữ gì đẹo bằng chữ love
shinichi_kudo_yk
18-02-2006, 11:07 PM
Yêu là mất ở trong nhà 1 ít vì mấy khi yêu mà ko phải tiêu
manhxomga
21-02-2006, 06:12 AM
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.