Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : kỉ niệm buốn!!!!!



green
15-02-2006, 02:37 AM
một dêm ngồi em mơ chuyện ngày xưa.

yên tĩnh quá con dường thiu thiu ngủ.

chỉ có lá cứ giựt mình trăn trở.

khe khẽ luồn gió vuốt mái tóc em.

không biết giờ này anh dang ở nơi dâu.

anh có nhớ chăng những ngày bên nhau ấy.

những buổi ngây ngô nghĩ mà sao ngây dại.

bao chuyện buồn em dã ngỏ cùng anh.

và nhũng chiều hè ta dạo dưới dường quen.

con đường dất dơn sơ nhưng thấm dầy kỉ niệm.

ôi! kỉ niệm cứ dâng dầy trong mắt.

làm lệ tràn lặng lẽ ướt bờ mi.

anh không nhớ hay cố tình không nhớ.

về một tình yêu em trao chọn cho anh.

con dường dất năm xưa dã thấm dầy nước mắt.

vì một cuộc tình dang dở bởi vi ai ????

fanlamtruong
15-02-2006, 02:56 AM
...hihi..thử nghe bài nà xem..

Người yêu tôi ,tôi biết lâu rồi
Nhưng khổ nỗi lòng tôi trai đá
Con tim đã trở thành khối đá
Sợ tiếng yêu , sợ cả tiếng hẹn hò
Chuyện tình tôi lúc bước vào đời
Đã yêu ,yêu say đắm một người
(..ve roi..lan sau ghi tiep:D)

green
15-02-2006, 05:02 AM
ai cũng nói tình yêu là trái dắng.

nhưng chẳng ai dám chối bỏ tình yêu.

khi dang yêu cảm thấy mình hạnh phúc..

chia tay rồi cảm thấy ghét tình yêu....:)

doan phuong thuy
15-02-2006, 05:30 AM
TÔI yêu mà anh đâu hay biết
Lúc xa anh rồi tôi mới tiếc
Sao tôi đã quá khờ để anh đi
Anh có biết rằng xa anh tôi đã hứa
Suốt đời này tôi chỉ một lần yêu

katy_comeodethuong
15-02-2006, 06:05 AM
may you lan tho phong phu nhi

nghilang_91
24-02-2006, 03:50 AM
Đã chẳng còn tình yêu thuở ấy
Một lời em nói dứt từ đây
Chẳng còn gì một thời thương nhớ
Thương nhớ làm chi ...để thế này ...

Thì thôi em hỡi chẳng còn gì
Than khóc làm chi để ướt mi
Giờ chỉ minh ta ngồi nuối tiếc
Người ơi khóc lóc để làm chi .

thao_uyen80
25-02-2006, 08:42 AM
tình sao mờ nhạt từa sương khói
ảm đạm u mê lạc kiếp trần
mấy ai chen lối hoàn viên mộng
tựa những cành non động tiến già

ước gỉ.............
ko tình ko sầu ko hận nữa
thế giới vô biên rộn tiếng cười
...........................:jerry:



.............................
(wa ..cha muốn làm nửa ...chẳnng hứng nửa.....sao thế gian này chỉ có mỗi chữ tình vậy.......,,,,ko tình ko sầu ko hận nửa ....thế giới vô biên rộn tiếng cười.......mấy ai một cõi trong trời đất ,,.............ko vướng nợ duyên động tới tình :jerry:

green
26-02-2006, 01:57 AM
Đã chẳng còn tình yêu thuở ấy
Một lời em nói dứt từ đây
Chẳng còn gì một thời thương nhớ
Thương nhớ làm chi ...để thế này ...

Thì thôi em hỡi chẳng còn gì
Than khóc làm chi để ướt mi
Giờ chỉ minh ta ngồi nuối tiếc
Người ơi khóc lóc để làm chi .


Tuổi thanh xuân bao nỗi ước ao

anh xa vắng lòng em bao lưu luyến

em nhớ mãi buổi ban dầu gặp gỡ

dừng quên em anh nhớ mãi nhe anh !!!!:)

anhmatbuon91
26-02-2006, 08:04 AM
ơ đây bạn nào cũng làm thơ giỏi thiệt đó
em chả bít làm thơ , em chỉ bít đọc thơ thôi

long_uyen
26-02-2006, 10:02 PM
:( Sao anh cứ nhìn tôi lâu thế?
Phải chăng là tôi có lỗi chi ư?
Nhìn tôi rồi lại ngoảnh mặt quay di,
Để tôi ngôi đăm chiêu mà suy nghĩ
:blow: