PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa tím



phonglantim
14-02-2006, 08:15 AM
http://i45.photobucket.com/albums/f100/phonglantimhht/hoatim.jpg
Có một lần tôi vô tình đã đọc được một bài thơ ...một bài thơ nói về những kỉ niệm thuở còn thơ ...thật ngây thơ ,trong sáng.Những kỉ niệm của một thời trẻ con ...những kỉ niệm ngọt ngào.Tôi rất thích bài đó ,tuy nhiên cũng nhớ mang máng về nội dung và cách gieo vần .Tôi đã thử làm ...và cuối cùng đã làm nên bài thơ này .Nếu ai đã từng đọc qua bài thơ có thể sẽ thấy quen ..đúng vậy ..cả về cách viết lẫn nội dung.Nếu ai có những kỉ niệm đẹp về tuổi thơ ...các bạn đừng ngần ngại ..hãy viết lên bạn nhé....

tiểu thư lang thang
14-02-2006, 11:39 AM
Đem màu tím rắc lên sắc hoa
Bao yêu thương ập về cùng năm tháng
Tuổi thơ xưa tưởng không còn bóng dáng
Bỗng hiện về trong sắc tím yêu xưa

Có một loài hoa lặng lẽ khóc trong mưa
Ngâm oan kiếp cỏ không ai để tâm ngó đến
Hoa tường vy trong một chiều phớt tím
Hoàng hôn cũng góp chút nắng hài hòa...

Cánh hoa nào từng tím một thời xa
Hương ngai ngái,em cài hoa lên mái tóc
Chú rể trêu đùa cho cô dâu òa khóc
Tuổi thơ xưa,dòng ký ức dịu êm đềm
...

Pain
15-02-2006, 12:59 AM
Có một thời trôi mãi giữa dịu êm
Anh ngu ngốc mãi giả vờ không nhớ
Cánh hoa xưa chìm dần trong hơi thở
Giữa nhạt nhòa vô thức của thời gian

Có một thời thương nhớ cứ miên man
Anh chẳng biết rằng mình thương hay nhớ
Cánh hoa xưa biết bao lần đã nở
Sao tình mình chưa hé nụ đã tan ?

Có một thời thương nhớ cứ miên man
Anh chẳng biết rằng mình thương hay nhớ ?

Chanh Chua
15-02-2006, 01:35 AM
wooow....các bạn mần thơ hay thiệt .....Chanh xin bái phục....
Có một thời ta vẫn nhớ vẫn thương
Tuổi học trò em hồn nhiên như nắng
Vô tư quá nên em đâu hay đâu biết
Phượng tím rụng nhiều ...như một nỗi buâng khuâng

Ta nhìn em.....nhìn thôi chẳng dám gần
Vì ta sợ.. sẽ vấy bẩn tâm hồn thơ dại
Rồi thời gian trôi nhanh trong khoảng lặng
Ký ức ngày nào giờ là kỷ niệm hôm nay....

ConGàTrống
15-02-2006, 08:27 PM
Thơ các bạn thật hay quá ...CGT mạn phép thả vài dòng giúp vui nhé ...



Em có nhớ những buồi chiếu hoàng hôn ?
Là lạ, bâng khuâng, nhè nhẹ trong hồn
Mây tim tím .... nắng hây hây ... hồng nhạt ...
Tận chân trời ... chim vẫy cánh tung bay

Em có nhớ những buổi chiều gió lay
Nắng vàng hây .... trong ánh mắt mơ màng
Gió bất chợt ... Mây dỗi hờn rơi hạt
Mới biết rằng ... Này, Thu đã chớm sang ...

Em có nhớ những ngày gió lang thang
Cuốn về theo áng mây hồng trong gió
Mây thẹn thùng ... mây đan thành sợi nhỏ
Rơi rụng bên đường .. làm ướt áo em anh ...

Em có nhớ hàng me lá xanh xanh
Chiều lắng đọng ... gió mơn man cánh lá
Lá mĩm cười ...ngã nghiên vì e thẹn
Làm gió đầu mùa ...ngây ngất men say

Em có nhớ tà áo trắng bay bay
Những tháng ngày tay loang màu mực tím
Buổi chiều tung tăng, môi cười chúm chím
Của một thời yêu màu tím hoa sim ....

Em có còn cất giử ở trong tim ...........

Lost.
15-02-2006, 10:55 PM
Thoáng hồ cái thủa...ngày xưa
Nhành hoa tím ướt -ngày mưa ập về
Cô bé ướt mái tóc thề
Cầm cành hoa tím - vụng về ai trao
Giọt mưa ướt sũng hư hao
Ướt nhành hoa tím-chiêm bao tiêu điều
Ngày nào mộng những tiếng yêu
Ngày nay mộng đếm những chiều hoa rơi ...

na na dang yeu
16-02-2006, 05:13 AM
hic nghe cac ban doc tho hay wa
dã chót sinh làm thân con gái
cuộc dòi chấp nhận chũ thiẹt thòi
gan co don trong cuộc sống thùa
hoa bất hạnh vẫn là dòi con gái