lãng_tử_bụi_đời
13-02-2006, 09:28 AM
Tôi kể chuyện tình tôi
Tình sâu chưa từng có
Đời lãng tử nghèo khó
Bỗng có được người yêu
Đang từ kẻ cô liêu
Biến thành người hạnh phúc
Bao nhiêu người cung chúc
Bỗng giây phút tan hoang
Tôi yêu nàng tha thiết
Nhưng chẳng biết làm sao
Người ta cố xây rào
Không cho tôi tiến tới
Tôi đành phải bỏ rơi
Người tôi yêu tôi quý
Tôi ngoảnh mặt bước đi
Nhưng con tim rỉ máu
Gào thét gọi tên em
Tôi không ham hạnh phúc
Để đánh cắp tương lai
Của người tôi yêu quý
Hôm nay lệ tràn my
Mai này em sẽ hiểu
Và tha thứ cho anh
Chúc em được công danh
Và tương lai hạnh phúc
Nếu em đọc bài thơ này mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh anh.
sau này em sẽ hiểu vì sao anh không thể yêu em
Tình sâu chưa từng có
Đời lãng tử nghèo khó
Bỗng có được người yêu
Đang từ kẻ cô liêu
Biến thành người hạnh phúc
Bao nhiêu người cung chúc
Bỗng giây phút tan hoang
Tôi yêu nàng tha thiết
Nhưng chẳng biết làm sao
Người ta cố xây rào
Không cho tôi tiến tới
Tôi đành phải bỏ rơi
Người tôi yêu tôi quý
Tôi ngoảnh mặt bước đi
Nhưng con tim rỉ máu
Gào thét gọi tên em
Tôi không ham hạnh phúc
Để đánh cắp tương lai
Của người tôi yêu quý
Hôm nay lệ tràn my
Mai này em sẽ hiểu
Và tha thứ cho anh
Chúc em được công danh
Và tương lai hạnh phúc
Nếu em đọc bài thơ này mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh anh.
sau này em sẽ hiểu vì sao anh không thể yêu em