Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : (¯`v´¯) Em Là Gì...(¯`v´¯)



[L]ight
13-02-2006, 07:15 AM
Em biết gọi anh như thế nào đây

Là bạn ?

Là anh ?

Hay là gì khác ?

Và trong anh... Trời ơi em không biết
Em là gì giữa bể cuộc đời anh ?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

Sắc Thu Phong
13-02-2006, 08:54 AM
Em là em, trong biển sóng cuộc đời
Xin một lần lạc giữa trái tim tôi:
Để dù mãi cuộc đời này sâu, rộng
Một lần thôi ta mãi gọi tên người.

Em là gì, ta nào biết được đâu
Là nỗi nhớ, niềm thương hay nối tiếc
Em là gì , nào đâu ai nào biết
Khi bóng hình em chẳng sống trong ta.

tokyo
14-02-2006, 12:44 AM
Em là ai mà sao anh cứ nhớ
Cứ buâng khuâng khi thoáng bóng em về
Em là em hay chỉ là cơn gió
Cứ vô tình chợt đến lại chợt đi

Em là ai mà sao trông ánh mắt
Thoáng chút buồn cho ai phai ngẫn ngơ
Em là ai sao phải đợi phải chờ
Rồi không đến để cho tình chia cách

Em là ai là ai là ai thế
Còn anh phải là gì để được mãi bên em.....

BrightRain
14-02-2006, 01:48 AM
Em là gì trong cuộc sống của anh.
Anh tự hỏi,chính anh không biết nữa.
Dù con tim đã cố gắng bào chữa
Em là niềm tin,là lẽ sống đời anh...

Và tình yêu thì lại rất mong manh,
Lúc bão giông,lúc như cành cây gẫy
Mà cuộc đời nào phải ai cũng thấy
Vị trí nào của em sống trong anh

[L]ight
18-02-2006, 01:57 AM
Em là gì trong trái tim trôi nổi
Của một người ..vạn lần đã yêu Hoa
Em là gì khi trái tim bé nhỏ
Chẳng thể nào được kề gần anh.

Em Là gì ...

Em chỉ là người con gái đến sau
Như viết tiếp đoạn thơ trong bài thơ còn dang dở
Nên có thể một phút giây nào đó
Anh xóa đi như một lẽ thường tình

Em ghen với những người con gái đến sau em
Họ sẽ chiếm giữ trái tim anh như em đã từng chiếm giữ
Gỡ tấm hình em khỏi chiếc khung ngày cũ
Với trái tim anh em thành kẻ qua đường

Nên vẫn ngại ngần khi nói lời thương
Bởi vẫn còn hờn ghen , đa nghi và khoảng cách
Nhưng ai sẽ là người trả lời cho em biết
Liệu em có phải là người con gái đến sau cùng

Lost.
18-02-2006, 02:12 AM
Em là gì.... phải chăng em chỉ thế...
Một người qua đường trên lối nhỏ anh qua ????
Trái tim anh khi nào sẽ thật thà??
Như ngày ấy....như những điều anh nói !!!

Anh cứ bước đi và khi nào biết mỏi
Thì hãy trở về nơi ấy có em
Em là gì.....em không muốn biết thêm
Dẫu rẳng chỉ đóng vai người đến muộn

Em chờ anh dù cho anh không muốn
Em vẫn chờ với khờ khạo riêng em
Những thư hư không sẽ khắc rõ tên "em"
Còn câu hỏi "em là gi....? chẳng rõ

†_*s8K3r
18-02-2006, 02:23 AM
Em là gì....?... trong trái tim đầy đau khổ...?
Của 1 chàng trai ...sống ko còn tình thương....
"Em... ko biết.... hay vờ như không biết...
Tự đặt ra ...và... trách móc vu vơ....
Em ...ko... biết hay vờ như... không biết
Khoảng ....lặng ...trôi xua đi cô đơn xa vời..".
Khoảng trời... xanh bao ...la xa... vời vợi...
Em là gì...liệu có thể ko biết ko em.....

[L]ight
18-02-2006, 09:12 PM
Em là gì

Em chỉ là một chấm nhỏ nhoi thôi
Giữa bể đời mênh mông cao rộng thế
Trước mắt anh em vẫn là nhỏ bé
Và vô tình anh mãi chẳng nhận ra

Em với người như cát và biển sóng
Cát đắm mình trong sóng nước tình yêu
Khi sóng xa bờ cát lại tiêu điều
Hoàn như cũ như khi chưa đón sóng

Em là gì ..muôn thuỏ không hỏi đáp
Lặng lẽ nhìn ..rồi để tự mãi lãng quên
Những nhịp đập con tim yêu đã chết
Bên song cửa em ..tìm về nơi đó ?

Em ko trách gì ai --chua chát
Chỉ trách mình phận bạc mà thôi
Ta với người chẳng được mãi sánh đôi
Từ đây nhé ta dõi tìm --kỉ niệm .........!!!

†_*s8K3r
23-02-2006, 02:47 AM
em là gì???...
Khi em cất bước quay đi...
Là nòng anh nặng trĩu...
Phải trăng tim anh la nhỏ xíu....
Ko dung ko túng được tình em....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chấm nhỏ kia đâu phải là tĩnh...
Chấm nhỏ kia mầm mống tình yêu...
Rồi to lớn lên 1 buổi chiều...
Bao cả tim anh trong nỗi nhớ...
Em là gì? khi tim anh quá bé nhỏ..
Chứa 1 mình em liệu có lỗi ko đây...
Khi ước muốn,tình yêu bị đọa đầy...
Em là gì...vậy mà em ko biết....

tentrom
23-02-2006, 03:39 AM
CÓ KhÔng Em TÌnh YÊu ChÂn ThẬt
Hay ChỈ LÀ KỈ VẬt CỦa ThỜi Gian
Cho Anh ThẤy CÕi Hoang TÀn TÌnh Ái
Cho Anh MÃi VẪn LÀ KẺ ĐẾn Sau
NhƯng Xin Em ĐỪng Cho Nhau TrÁi ĐẮng
VÌ MỘt LỜi NÓi ThẲng VỚi Em RẰng
Anh ChẲng CẦn Em ChẲng YÊu Em

toc_ep_as
22-03-2006, 10:52 PM
Em la ai anh cũng không biết nữa
Chỉ biết rằng anh đã nhớ khôn nguôi
Nhớ nụ cười làm tim anh rộn ràng
Nhớ ánh mắt làm tim anh xao xuyến

vophuocthin
21-04-2006, 08:03 AM
Hãy cứ để những chuyện buồn đã qua
Trôi đi theo đám mây phiêu lãng
Hãy cứ để tình mình là dĩ vãng
Gọi làm gì đau lòng nữa hỡi em
Nói chia tay hai tiếng lạnh lùng
Rồi rời xa nhau đôi bờ cách trở
Vẫn tươi cười cầu chúc bình an.................[QUOTE[/QUOTE]
Bạn nhớ viết chữ tiếng việt có dấu nhé :D