PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vườn thơ của tui bà con cho ý kiến nha



lợn_rừng83
22-03-2005, 07:15 AM
Em tôi tuổi 20

Tuổi 20 em tôi thành thiếu nữ
Má ửng hồng môi thắm sắc son
Tuổi 20 em không còn bé con
Tuy đã lớn nhưng vẫn còn mơ mông
Tuổi 20 em nụ hồng đang thắm
Làm mê say bão gã si tình
Tuổi 20 em xinh thật là xinh
Tôi yêu em xin giữ trọn bóng hình
Trong trí nhớ trong tim mình không đổi
Một tình yêu giành trọn cho em.

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:16 AM
Đến bao giờ
Pháo nổ người ta vui thật vui
Mà sao tôi thấy cứ buồn thui
Người ta dám cưới tôi thì tủi
Không biêt bao giờ đến lượt tui.

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:18 AM
Đam mê

Lâu ngày gặp lại em yêu
Bao nhiêu nhung nhớ một chiều bỗng tan
Bên em hạnh phúc ngập tràn
Bên em anh muốn trao ngàn nụ hôn
Trái tim hoà lẫn tâm hồn
Cùng chung nhip đập môi hôn ngọt ngào
Mặc cho mây gió trăng sao
Bên nhau có biết đâu nào thời gian .

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:21 AM
Li biệt
Người đi mang mảnh hồn tê tái
Còn tôi ở lại nhói tim đau
Không biết cuộc sống mai sau
Có ngày gặp lại cùng nhau vui đùa .

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:21 AM
Đơi tôi

Đời tôi nghèo chẳng có gì đâu
Đôi bộ quần áo đã bạc mầu
Một cái đầu một con tim nóng bỏng
Một tình yêu dâng trọn cho em
Em có đến cùng tôi không cô bé
Để tôi thành tỷ phú tình yêu .

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:22 AM
Tình anh

Ra đường thấy cánh hoa rơi
Anh nâng anh đỡ không rời cách xa
Mặc cho bão tố phong ba
Hoa tàn cánh gẫy vẫn là hoa xinh
Yêu hoa yêu trọn cuộc tình
Dâu phai hương sắc tình mình không phai .

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:23 AM
Này bé ơi!

Cô em vừa đẹp lại vừa xinh
Vào quán cafe có một mình
Thất tình hay còn trờ ai nữa
Cho anh ngồi cùng với bé ơi!

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:24 AM
Hỏi trời


Trầu cau sao ghép lẻ vôi
Tình duyên sao ghép lẻ tôi hả trời
Hỏi ông sao chẳng trả lời
Hay là ông cũng sống đời lẻ loi.

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:25 AM
Hối tiếc

Chia tay như thế này sao
Bao điều muốn nói nghẹn ngào trong tim
Yêu em bằng ca trái tim
Giờ đây xa cách như chim lạc bầy .

Chia tay sao lại thế này
Cá bơi dưới nước chim bay trên trời
Gặp nhau chẳng nói một lời
Mà thương mà nhớ không vơi trong lòng .

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:25 AM
?

Lắng nghe chuông gió du dương
Lắng nghe hai tiếng yêu thương ngọt ngào
Tình anh như trận mưa rào
Tình em còn dấu nơi nào vây em ?

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:26 AM
Say nào


Chim mỏi cánh rồi sao còn bay
Sao không ở lại cùng ta say
Say cho quên hết tháng ngày
Say cho quên hết đắng cay cuộc đời
Say nào bạn của ta ơi
Ta cùng nâng ché chúc đời chúc ta
Khó khăn rồi sẽ vượt qua
Hạnh phúc kia sẽ bên ta một ngày .

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:30 AM
Chiều nhớ

Chiều nhớ ai mưa buồn đôi ngả
Ta nhơ ai chân chả muốn đi
Em nhớ gì trong buổi chiều chia ly
Hàng nước mắt cuốn trôi nỗi nhớ
Ta giữ lại trong ký ước mông mơ
Một vần thơ đưa em vào quá khứ

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:36 AM
Hôm qua & hôm nay

Hôm qua gió mát trăng thanh
Anh ngồi anh nhớ ngày anh bên mình
Hôm nay phòng trống lặng thinh
Anh buồn anh nhớ ngày mình chia tay
Ôi bao ngày tháng nồng say
Nay còn đâu nữa chia tay thật rồi
Em đi vê chốn xa xôi
Bỏ tôi ở lại đơn côi một mình
Em đi lặng lẽ vô tình
Còn tôi ở lại thả mình trong men.

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:37 AM
Hận

Nói gì nữa đây chuyện đã rồi
Người yêu tôi đã bỏ tôi một mình
Bỏ tôi đi với người tình
Còn tôi ở lại một mình nhớ mong

Hứng giọ nắng rụng bên song
Lặng nhìn đêm suống mà lòng giá băng
Người ta cưỡi gió đùa trăng
Nhớ chi kỉ niệm đêm trăng bọt bèo .
http://img238.exs.cx/img238/9563/127uy.th.jpg

Hướng Quê Xưa
22-03-2005, 07:38 AM
topic thơ này quả là hay
Khen thay ai đó khéo tỏ bày
Bút nghiêng mực xuống vần thơ điệu
Cả ý lẫn lời vẹn nghĩa thay

Đọc mãi đọc hoài vẫn cứ hay
Phải chăng chuyện tình vướng đắng cay
Mà sao tâm sự lòng thấy ảo
Nhưng vẹn nghĩa tình ấy là hay!
=====================
Bạn làm thơ hay lắm Langtucodon!!!!!!!!!

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:39 AM
Còn gì?
Khi sưa anh vẫn ước mong
Bên em đến tận răng long không rời
Mà nay hai đứa hai nơi
Bao nhiêu kỉ niêm em ơi còn gì .

lợn_rừng83
22-03-2005, 07:48 AM
Đời nhớ
Đời thi sĩ sống để làm thơ
Còn đời tôi để thương và nhớ
Nhớ người dưng nhớ người chi kỷ
Nhớ người tình một thủa đã xa.

nangchanhche
22-03-2005, 08:58 AM
Ôi thơ hay sao thật là hay
Người làm thơ có phải là thi sĩ?????
Gửi tâm tư vào mỗi bài thơ
Để người đọc có lòng thương cảm
Cảm thương hoài bởi người thi sĩ
matbuon
thơ dở ẹc đừng chê hen ;)

lợn_rừng83
22-03-2005, 09:25 AM
!

Cảm ơn người có lời khen
Đúng là tâm sự send vào trong thơ
Đôi dòng lục bát ngẩn ngơ
Nói lên kí ước mộng mơ một thời

Cuộc đời ngắn lắm ai ơi
Đừng ham vui quá bỏ rơi cuộc đời
Nói yêu chỉ nói một lời
Mà sao mất đến cả đời để yêu

Yêu người người nào có yêu
Nên ta ôm cảnh cô liêu một mình
Người ta dẫu có vô tình
Còn ta ta vẫn hết mình vì yêu.

lợn_rừng83
22-03-2005, 09:25 PM
Về đi em

Em ơi có nhớ lối về
Về đi em hỡi quay về bên anh
Bên anh giấc ngủ an lành
Bên anh giông tố cũng thàng bài thơ
Bên anh xây dựng ươc mơ
Tương lai hạnh phúc còn chờ gì em.

swtlilaznchik88
23-03-2005, 07:59 PM
Nghe bạn tỏ bày đôi vần thơ
Lòng thấy nao nao dạ bâng quơ
Chắc ai có nổi niềm tâm sự
Nên thơ bạn dài nổi bơ vơ

Cố nén thương đau quên tình củ
Tìm gì chi được lá mù u
Nên tìm duyên mới đẹp duyên thắm
Để tháng ngày dài bớt sầu tư

Swtlilaznchik88

cupit_battu
24-03-2005, 07:22 AM
đọc qua đọc lại vẩn thấy hay
đủ biết chu nhân nó có tài

chỉ làm dược nhiêu đó thui hi........... cóa ai làm tiếp dùm không nà , kà...........

lợn_rừng83
25-03-2005, 01:56 AM
Tình cờ ta gặp được nhau
Một giây lãng mạn nhìn nhau ngại ngùng
Nhìn nhau hai đứa thẹn thùng
Mà sao con mắt không ngừng liếc nhau

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 06:46 AM
Lãng tử cô đơn,chớ lản lòng
Vần thơ bạn viết,khối kẻ mong
Tiếp tục,viết đi và viết nữa
Coi nào ai đó,có phải trông?

lợn_rừng83
26-03-2005, 07:09 AM
Lại một buổi chiều nắng tắt bên song
Lại một buổi chiều thấy lòng chĩu nặng
Em ở đâu sao mãi hoài xa vắng
Để tim ta mang nặng nhớ mong

vecon_lonton02
26-03-2005, 07:25 PM
về đâu khi tóc bạc màu
bên anh đời có gì đâu mà về

về đi anh
hãy về với người ấy của anh
giờ bên em tan tro ,gày guộc
giờ bên em sương mờ và cỏ úa
cần làm gì những cái ngày xưa

anh hãy về với tất cả yêu thương
em chót lấy vì một thời vụng dại
thế giới cần anh nhưng em thì khác
em chỉ cần đau khổ của riêng em

Bạn chú ý thêm dấu vào cho bài thơ hay hơn bạn nhé!

lợn_rừng83
26-03-2005, 10:41 PM
Này bạn ơi tôi bảo
Nếu có nhiêu đau khổ
Đến chia sẻ cùng tôi
Chỉ một phần nhỏ thôi
Để đời thôi đau khổ

lợn_rừng83
28-03-2005, 05:13 AM
Nói gì nữa đây chuyện đã rồi
Người yêu tôi đã bỏ tôi một mình
Bỏ tôi đi với người tình
Còn tôi ở lại một mình nhớ mong

Hứng giọ nắng rụng bên song
Lặng nhìn đêm suống mà lòng giá băng
Người ta cưỡi gió đùa trăng
Nhớ chi kỉ niệm đêm trăng bọt bèo .

lợn_rừng83
31-03-2005, 07:12 AM
Bước giang hồ

Bước giang hồ chưa một lần rơi lệ
Tay đâm chém tay chẳng thấy ghê
Mà giờ đây ôm nỗi sầu nhân thế
Người yêu ơi tim anh tái tê.

lợn_rừng83
01-04-2005, 01:21 AM
Có lẽ từ nay đóng cửa tình
Chôn vùi quá khứ trốn phiêu linh
Giang hồ quy ẩn không toan tính
Cõ lẽ từ nay sẽ một mình

thach_anh_tim
01-04-2005, 02:01 AM
ôi đau sót vì yêu vì nhớ
nhớ về anh nhiều lắm anh ơi
anh là người tôi hằng mong ước
đến với tôi anh thấy cả lòng mình
như vương vấn một mối tình sâu kín

Akite_for_you
01-04-2005, 08:41 AM
Tình yêu đâu có ai ngờ
Chưa yêu, tôi nghĩ, vườn quả ngọt
Lúc yêu rồi, vị đắng đầu môi
Vẫn biết vậy mà sao lòng không vậy
"Lòng chẳng thể quên dẫu niềm yêu đã phai màu..."
Có phải thế không hỡi những người đơn độc ?
..............


Akite định viết tiếp nữa nhưng nhận thấy rằng có lẽ để dang dở hay hơn. Người ta nói :Tình chỉ đẹp khi còn dang dởr mà........

lợn_rừng83
01-04-2005, 07:07 PM
Ai buôn ta chẳng buồn đâu
Giang hồ tái xuất Ngửng đầu hiên ngang
Đường ta rộng bước thênh thang
Trái tim phiêu bạt tính toan làm gì
Trong tim khắc một "Y"
"Y" người chung thủy "Y" kẻ chung tinh
"Y" ai sống thật với mình
Hết mình với kẻ mà mình thương yêu.

cỏ mây
01-04-2005, 10:21 PM
Thơ ai viết cảm thông vô hạn
Kiếp con người khổ mãi vươn mang
Nên ý thơ kém phần lãng mạn
Mong một ngày thơ sẽ chứa chan.(chứa chan gì thì ......)

thach_anh_tim
02-04-2005, 06:32 PM
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Yêu anh em đợi đến ngàn năm sau

lợn_rừng83
03-04-2005, 09:36 PM
Thân cô độc mầu đen là tất cả
Cả cuộc đời và cả trai tim
Ta đi tìm nhưng biết tìm đâu
Một chút mầu cho đời thêm hương sắc

vecon_lonton02
04-04-2005, 03:33 AM
tìm nụ cười trên dôi môi của anh
em vội vã bước di tìm quá khứ
mưa sối xả trên con dường xưa cũ
rửa muộn phiền trong nước mắt của em

lợn_rừng83
04-04-2005, 06:54 AM
Anh vẫn mong vào một ngày mới
Em vô tình bước tới nơi đây
Để vơi đi thương nhớ đã đong đầy
Để tình ta từ đây lại thắm

lợn_rừng83
04-04-2005, 07:40 AM
Trăng vô tình vẫn chơi đùa cùng gió
Gió vô tình gió đuổi mây đi
Còn lại gì khi đã nói chia li
Một chút lệ để quên đi quá khứ

Của trái tim anh vẫn luôn mở rộng
Chờ bóng ai trong mộng xa vời
Em ở đâu nơi góc bể chân trời
Có nghe không tim anh thao thức
Và bao đêm đặt tay lên lồng ngực
Hỏi tim mình đang nhức nhối vì ai

lợn_rừng83
04-04-2005, 07:28 PM
Vinh dự quá
Cám ơn Tina đã có nhời khen
"?" :xao:
Có phải vì yêu lắm kẻ khờ
Lắm kẻ mơ mộng thành nhà thơ :ham:

Tôi buồn chẳng biết làm chi
Vô đây tán rốc quên đi nỗi buồn :mecry:

thach_anh_tim
05-04-2005, 02:01 AM
yêu hoa hoa cấm yêu rừng
yêu em em cấm anh đừng yêu ai
là con gái em thường hay ích kỉ
có anh rồi em chẳng nghĩ đến ai
ở bên em xin anh chớ thở dài
em sẽ bảo anh yêu người khác đó

lợn_rừng83
05-04-2005, 02:48 AM
?
Em ơi em có biết
Em đã gieo trồi biếc
Vào trái tim đa tình
Em lặng lẽ vô tình
Mang hồn anh đi mất

Sao bỗng dưng tôi thấy lòng buồn tủi
Đọc thơ tình bỗng thấy xót xa
Tôi với em hai người xa lạ
Sợi tơ nào buộc được đôi ta

lợn_rừng83
05-04-2005, 07:18 AM
Là con trai đâu phải ai cũng thế
Cũng vui mây gió trăng hoa
Nếu có yêu xin hãy thật thà
Đừng lừa dối mà đau lòng em nhé
Anh đã yêu không bao giờ hối hân
Nhưng tiếng yêu đâu dễ cất nên lời
Bởi nói yêu là yêu cả một đời
Cả một đời để thương và đê nhớ

lợn_rừng83
06-04-2005, 09:33 PM
Ai chẳng biết yêu nhiêu đau khô
Nếu yêu nhiêu thì sẽ đơn cô
Mà sao tim vẫn để tình xô
Xô ta ngã giữa trường tình khốc liệt

lợn_rừng83
06-04-2005, 10:02 PM
Tôi yêu em từ lâu em có biết
Ngọn lửa tình vẫn ngầm cháy trong tim
Khi bên em tôi trìm trong mơ mộng
Mối tình hồng chan chứa yêu thương

Toàn lúc nào chẳng có ở đây => Nick name:boy_xauxi_gay_su_chu_y

lợn_rừng83
30-04-2005, 06:44 PM
Cuộc sống này đắng cay tôi đã nếm
Vi ngọt ngào cũng đã được thử qua
Bao xót xa bao lời cay đắng
Dội vào tôi tôi có tội gì đâu

vecon_lonton02
30-04-2005, 08:16 PM
không có tội nghĩa là trong sáng
trách chi đành,anh hãy cười di
nước mắt kia có đẫm ướt bờ mi
ngày mai đó tương lai...hanh....phúc

lợn_rừng83
01-05-2005, 05:53 PM
Cười sao nổi khi đêm ngày lẻ bóng
Hát với ai ai sẽ lắng nghe

Akite_for_you
01-05-2005, 07:23 PM
Sống trên đời biết cưòi là biết sống
Đau vì tình cũng cười kẻ lãng quên
Khóc làm chi cho lê sầu hoen gối
Ta cứ cưòi cho ngày tháng trôi mau

Ngưòi cứ hát, tội gì không hát
Không ai nghe ta tự thưởng thức ta
Hát một mình không ai ngồi thưởng thức
Để mình ta tự hiểu lấy lòng ta

thach_anh_tim
01-05-2005, 11:25 PM
xuân đi để lại hoa tàn
người đi để lại muôn vàn nhớ thương

Chanh Chua
01-05-2005, 11:54 PM
lòng tôi thương mãi bống hình
tình trong giây phút giờ thành thiên thu................

Akite_for_you
02-05-2005, 12:17 AM
hỡi thiên thu hỡi thiên thu
Ai ngồi đợi bước chân ai không về??

thach_anh_tim
02-05-2005, 12:33 AM
biết lần yêu là có lần lầm lỡ
gọi tên anh rồi mãi mãi mình xa

Akite_for_you
02-05-2005, 12:37 AM
Có lẽ anh bỏ đi là lỗi ở phía em?
Anh không trách, không gọi em như trước
Chỉ lặng yên, rồi ngồi im trong đêm tối
Em xin anh hãy nói một lời,
Anh cứ trách nhưng đừng bỏ em đi!

thach_anh_tim
02-05-2005, 12:39 AM
ai bảo tôi yêu anh
để bây giờ đau khổ
ai bảo tôi hận anh
để bay giờ đau thương

Chanh Chua
02-05-2005, 01:27 AM
tự em chuốt lấy đau thương
tự em chuốt lấy trăm đường đắng cay

thach_anh_tim
02-05-2005, 01:30 AM
đông qua để lại thu tàn
người đi để lại muôn vàn nhớ thương

Chanh Chua
02-05-2005, 01:32 AM
đông, xuân thì cũng vậy
do tự em mang lấy
đừng hỏi trời tại sao
ông trời ở rất cao

thach_anh_tim
02-05-2005, 01:37 AM
thượng đế cho con hỏi một điều
làm thế nào để khỏi mất người yêu
thượng đế sinh ra thật lắm điều
mất gì chẳng mất mất người yêu

Chanh Chua
02-05-2005, 01:58 AM
chời ơi con thiệt hổn hào
ngay cả chời ta còn trách sao
đã bảo ta ở rất cao
mai mốt con đừng kêu ta nữa

anhchangdangyeu_na
02-05-2005, 02:49 AM
Thứ bảy đến thứ bảy buồn
Tâm hồn trống vắng nỗi cô đơn
Em ơi có nhớ nữa không?
Trước cổng nhà thờ anh với em
Chúng mình hôn nhau Thượng Đế xem
Xem xong Thượng Đế cười và phán
Chúng bay hôn nhau Thượng Đế cũng thèm

lợn_rừng83
03-05-2005, 06:55 AM
Đừng chách lắm kẻ vô tình
Soi gương nhìn lại chính mình mà xem :banghead:

Tặng hoa cho kẻ vô tình
Thà rằng ngồi viết thơ tình còn hơn
Viết ra những nỗi giận hờn
Cho quên trống vắng cô đơn trong lòng :flower:

Tình yêu cay đắng thật nhiều
Cô đơn thật lắm đấy là tình yêu
khi yêu xin nhớ một điều
Thứ tha có thể tình yêu mới bền :rain:

lợn_rừng83
03-05-2005, 07:54 AM
Đâu phải tại Chúa mà em than
Tại người ích kỉ nên tan cuộc tình

MuaPhuongVi_2005
03-05-2005, 10:49 AM
Đâu phải tại Chúa mà em than
Tại người ích kỉ nên tan cuộc tình

Lâu rồi Phượng mơi ghé lại vườn thơ...đọc được những lời của LT83 hay wá :clap: ... cho sis gởi kèm vài lời với LT nhe...Phượng 26 rùi hic Nhưng phải cưa sừng làm nghé để hoạ thơ cùng LT..đừng chê hén :flower:

Em đến thánh đường Chúa van xin
Cầu cho em được trọn tình bên anh
Đừng như sương khói mong mannh
Đừng như chiếc lá trên cành mùa thu
Đừng như sóng biển mịt mù
Đừng như câu hát mẹ ru não lòng
"Mai kia em sẽ theo chồng
Lệ sầu em sẽ chảy ròng ngày vui "
Mắt đợi chờ trào dâng dòng lệ tủi
Ai nhớ ta mà an ủi cho lòng
"Lia thia ăn trái nhãn lồng"
Tình "đây" còn thắm,trong tim tình nồng
Hỏi rằng "đó" có nhớ không?
Chiều buồn nát cánh phượng hồng tả tơi
Giờ ta xa cách 2 nơi
Phương trời bên ấy... gởi lời sắc son

:rain: :rain: :rain:

lợn_rừng83
03-05-2005, 07:17 PM
Cầu xin làm gì đức tối cao
Tự ta tìm lấy có sao đâu nào
Tìm thấy hương vị ngọt ngào
Đừng quên cay đằng ngày nào chưa phai

tuan_roma
03-05-2005, 08:02 PM
tui cũng ko biêt nên nhận xét thế nào nữu

thach_anh_tim
04-05-2005, 12:37 AM
Đau buồn làm gì cho đời thêm khổ
Khóc lóc làm chi khi chẳng thấy vui

Chanh Chua
04-05-2005, 02:39 AM
nước mắt không làm nên sự nghiệp
khóc làm gì cho đối phương thêm khinh
hãy đứng lên tự gạt dòng nước mắt
ngước mặt nhìn để đón ánh bình minh.

lợn_rừng83
05-05-2005, 02:55 AM
Yêu tôi em hỡi nhớ một điều
Đừng yêu ai nữa mà người cười chê
Yêu tôi giữ chọn lơi` thề
Dẫu bao xa cách vẫn về bên tôi
Yêu tôi chỉ có thế thôi
Nếu em yêu được thì tôi yêu liền

lợn_rừng83
05-05-2005, 07:14 AM
Tôi yêu em từ lần đầu gặp gỡ
Tình tôi nhân theo hơi thở thời gian
Tôi yêu em tình mãi ngập chàn
Như biến kia ngàn đời không cạn
Tôi yêu em yêu em vô hạn
Mong một ngày được làm bạn cùng em

thach_anh_tim
06-05-2005, 11:57 PM
Trong cuộc đời biết yêu sao phải cách
Yêu sai duyên chuốt lấy bao khổ sầu
Trong cuộc đời ai là người bất hạnh
Khổ vì yêu là bất hạnh tình duyên

:tongue4:

lợn_rừng83
07-05-2005, 03:33 AM
Lắm lúc buồn tự dưng tôi muốn khóc
Giọt lệ sầu cứ đọng mãi trên mi
Ngồi một mình lắng nghe khúc biệt ly
Sầu nhân thê tại sào tôi buồn thế
Sao đêm buồn cứ kéo dài lê thê
Sao giọt đắng không rơi cho bớt đắng

lợn_rừng83
10-05-2005, 02:10 AM
Có phải yêu nói ra là dại
Sao tôi nói hoài em lại làm ngơ
Tôi yêu em yêu đến ngẩn ngơ
Em có biết hay giả vờ không biết

lợn_rừng83
11-05-2005, 05:52 PM
Sông vô tình cuốn mòn chân núi
Núi si tình vẫn đứng bên sông
Dẫu ngàn năm sông vô tình chẩy mãi
Dẫu một mình núi vẫn đứng ngóng trông

lợn_rừng83
12-05-2005, 11:00 PM
Những đêm buồn ai biết được cho ta
Lệ rơi ướt gối xót xa cõi lòng
Cô đơn trong một căn phòng
Bốn bề trống vắng lấy ai bạn bâu

lợn_rừng83
17-05-2005, 04:21 AM
Lậy Chúa
Nếu có Chúa,Chúa ơi cho con hỏi
Chúa thương người sao Chúa chẳng thương con?

nguoiyeuem100lan
17-05-2005, 07:01 AM
Bao ngày qua không có anh kề bên
em oi em có buồn không em hỡi
tình anh vẫn mai là nhu thế
mãi trao về em như lúc ban dầu

lợn_rừng83
19-05-2005, 04:21 AM
Da khúc đêm nay dạ khúc buồn
Tay nâng chén diệu lệ tuôn rơi
Cuộc đời là một thiên tiểu huyết
Viết được bao nhiêu buồn bấy nhiêu

lợn_rừng83
25-05-2005, 03:00 AM
Đóng cửa vườn thơ hỏi khách thơ
Có phải vườn thơ này vô nghĩa
Nên đã lâu rồi vắng khách qua
Đóng của vườn thơ tôi xót xa
Bao nhiêu tâm sự ra đâu tỏ bầy
........................................=>

thach_anh_tim
28-05-2005, 09:54 PM
nếu ai hỏi tôi lúc nào buồn nhất
tôi sẽ trả lời là lúc chia li
chia li là kẻ ở người đi
khác gì Kim Trọng biệt li Thúy Kiều

chuanghira
08-06-2005, 12:31 AM
hú tho voi cha than viet lam gi day? muon tang ai thi tang luon di ve tro

noi ra thi no cung hay that khong den noi . phi nga

traibấtlương
02-07-2005, 11:48 PM
Tôi tìm lại tôi ở chốn này
Nhớ thương thương nhớ những ngày đã qua
Những cuộc sông phong ba
Những ngày lãng tử đào hoa một thời
Giờ đây nhớ lắm ai ơi
Giá mà quay lại với đời năm xưa

Nêu như buồn bạn ơi xin cứ khóc
Khóc thật nhiều cho trôi hết buồn đau
Đừng kìm nén để nỗi đau dài mãi
Đừng âm thầm chuốc lấy cô đơn
Cứ khóc đi cho vơi hết giận hờn
Lúc cô đơn tôi sẽ cung chia sẻ
Vui lên rồi tôi lặng lẽ ra đi

Bang_chủ_cái_bang
03-07-2005, 03:24 AM
tôi đi tìm thủa xưa thời thơ dại
mong tìm được niền vui đêm vắng
để giữ trọn tình thương ngày thơ dại
một thời mem muốc ta ngủ say

tôi đi tìm chân lý của tình yêu
nghe giọt mưa lòng buồn thương trải tiếc
thầm hỏi nhẹ con tim mình thao thức
cô đơn rồi ta tìm mãi không ra

traibấtlương
09-07-2005, 10:18 PM
Tình yêu xưa ngọt ngào thế
Tay trong tay bước vào cõi mê
Vui trong mộng cảnh quên trần thế
Nay xa rồi cay đắng tái tê
Ai biết được tình là như thế
Giá yêu nhau mãi được gần nhau

babioil
09-07-2005, 11:23 PM
tho gi dau ma tui thay ko hay mot ti nao het ah ve nha lam bai khac di nha ban

dco di doc lai thi thay cung hay

traibấtlương
13-07-2005, 08:07 PM
không hay thật sao? xâu hổ wuá vào đây coi thư đi xem co khác gi hông =>http://hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=17700

Xin lỗi ông zời ông có thương
Nhân gian nắng hạn khô cằn ruộng nương
Lắm người phải bỏ quê hương
Ra đi cầu thực tứ phương cơ hàn
Đêm về sương lạnh là màn
Cỏ cây là chiếu muôn vàn khó khăn
Thần linh ôi hỡi thần linh
Làm thần như vậy tội tinh chung sanh

langtucodon83&traibấtlương <= 2 là 1

hoa-no-ve-dem
14-07-2005, 05:47 AM
có một thời tôi yêu em tha thiết
có một ngày tôi tha thiết yêu em
tôi sẽ luyện tim mình thành sắt đá
để không nhắc tới tên em

tôi không khóc khi loài người đã chết
tôi không buồn khi trái đất vỡ tan
tôi chỉ khóc khi tình tôi tan vỡ
và chỉ buồn khi vắng bóng người yêu

sáng tác
quang -dinh -khoi

có một thời tôi yêu em tha thiết
có một ngày tôi tha thiết yêu em
tôi sẽ luyện tim mình thành sắt đá
để không nhắc tới tên em

tôi không khóc khi loài người đã chết
tôi không buồn khi trái đất vỡ tan
tôi chỉ khóc khi tình tôi tan vỡ
và chỉ buồn khi vắng bóng người yêu

sáng tác
quang -dinh -khoi
thân tặng cho những ai đang yêu

traibấtlương
15-07-2005, 01:22 AM
Yêu nhau đi khi đời còn xanh thắm
Hãy yêu nhau yêu đến trăm năm
Mặc kệ đời lắm hố xâu vực thẳm
Mặc đường tình có lắm đau thương
Hãy cứ yêu yêu hết đường sinh mạng
Yêu chân thành thì hãy yêu anh

traibấtlương
16-07-2005, 11:44 PM
Hoa xinh hoa đẹp có lúc tàn
Cuộc đời mơ ước có khi tan
Chỉ có tình bạn la mãi mãi
Sống mãi bên ta khó mà tàn

traibấtlương
22-07-2005, 04:48 AM
Tỉnh dậy đi hỡi những người mơ mộng
Sống hết mình đừng quá mộng mơ
Đời không đẹp như những vân thơ
Không phẳng lặng như dòng Sông thơ mộng

Có bao giờ em nghĩ đến tôi không?
Vầng trăng khuyết của em ngày xưa đó
Tôi thường hỏi vì sao trăng lại thế
Có bao giờ ta khuyết ở trong nhau
Một nửa vầng trăng là một nửa nỗi đau
Một mối tình chia đôi thành tan vỡ
Tôi yêu em khi tuổi đời bỡ ngỡ
Yêu dại khờ yêu đến ngẩn ngơ
Để bây giờ khi tỉnh giấc mơ
Ôm gối chiếc lòng buồn man mác

sành điệu mái ngố
22-07-2005, 06:02 PM
vầng trăng kia khi tròn khi khuyết
tình anh trao khi khuyết khi tròn
non cao bốn bể trời xanh thắm
bèo bọt mây trôi mãi cuối trời
lòng em dào dạt nhưng ko nổi
giữ đám mây trôi nơi cuối trời

traibấtlương
24-07-2005, 03:44 AM
Chào em cô bé mắt nai
Nhớ ai mà để mắt đượm buồn
Em ơi em hỡi đừng buồn
Cất cao tiếng hát cho buồn tiêu tan

Trăng lên đỉnh núi trăng mờ
Dâu bao xa cách vẫn chờ đơi nhau
Tình yêu son sắc một mâu
Dẫu bao sóng gió tình đầu khó phai

traibấtlương
25-07-2005, 09:22 PM
Một vườn thơ một mình ta làm chủ
Một mối tình còn ấp ủ trong tim
Ta lặng lẽ đi tìm trong cổ tích
Một người tình đẹp đẽ kiêu xa
Một người tình làm điên đảo lòng ta
Trên trời cao muôn vàn ánh sao xa
Ai sẽ là trong tim ta duy nhất
Chắc vì ta đời trai họ bất
Sông cuộc đời chẳng được ai thương
Ta mải tìm một đôi chút vấn vương
Chút tình thương cho lòng ta thanh thản
Con đường đời có muôm vàn sóng gió
Đường ta đi chỉ có mình ta
Đâu bạn hữu đâu người ta yêu dấu
Đâu hết rồi những ngày tháng yêu thương

traibấtlương
26-07-2005, 04:46 AM
Tuổi 20 tôi tập làm người lớn
Sống phong trần kiếp sống của đàn ông
Thích phiêu du chọc ghẹo những đóa hồng
Và lang thang như một chàng lãng tử
Tôi thích cười thích đùa và mơ mộng
Thích sống trong cuộc sống bình yên
Thích hòa mình vào giữa thiên nhiên
Giá như đời không buồn phiền lo lắng

Xin hãy cho anh sửa sai những lỗi lầm


Không trách tại sao em lại buồn
Dưng dưng giếng ngọc lệ tuôn rơi
Đừng buồn đừng khóc nữa em ơi
Cho anh cơ hội nói lời yêu thương
Sẽ không còn nữa đau thương
Sẽ không còn nữa con đường lẻ đôi
Từ nay em sẽ có tôi
Nắm tay ta bước xa xôi cũng gần
Từ nay sống ở cõi trần
Cùng nhau chia sẻ muôn phần khó khăn

sành điệu mái ngố
26-07-2005, 04:51 AM
hồn đã phai tình này còn có ai
nhớ hoài ng` có hiểu được mãi
giếng ngọc xưa kia giờ đã cạn
mắt huyền thôi nh~ giọt sương rơi

traibấtlương
28-07-2005, 03:00 AM
Hứng giọt sương rụng trong đêm
Sương vương vai áo làm ta thêm buồn

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:20 AM
buồn ơi xin ngủ yên buồn nhé
lòng buồn ta bước lệ thôi rơi

traibấtlương
28-07-2005, 05:22 PM
Nếu muống khóc cứ khóc đi em
Cho lệ kia cuốn trôi nỗi nhớ
Để quên đi mộng vỡ tan rôi
Quên đi người sống bạc như vôi
Khóc hết rồi đừng buồn em nhé
Cười lên đi cho anh thấy bình minh
Trên khuôn mặt diu hiên ngơ ngác
Em chính là dòng thác mộng mơ
Cuốn anh vào những vần thơ rào dạt
Anh sẽ hát khúc hát tình yêu
Chúc cho em thật nhiều hanh phúc

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 06:34 PM
khóc 1 mình tự tình giữa đêm trăng
hồn lưu lạc gửi lời thơ sầu úa
hoa đại rơi lòng bồi hồi thương nhớ
gió thoảng về nghe hạnh phúc buồn thêm

traibấtlương
28-07-2005, 07:58 PM
Chỉ một mình ai không buồn không tủi
Chỉ một mình ai vui nổi đâu em
Kem dẫu ngọt ăn một mình chẳng ngọt
Diệu dẫu ngon uống một chẳng thấy ngon
Kẻ cô đơn cuộc sống héo mòn
Người hạnh phúc lúc vui,buồn có bạn

traibấtlương
30-07-2005, 03:24 AM
Lại một lần em thất hứa với tôi
Bờ môi xinh tạ sao em lừa dối
Em yêu tôi sao giờ phản bội
Đi theo người quên lãng tình tôi

lợn_rừng83
30-07-2005, 04:48 AM
Trăng lên đỉnh núi trăng mòn
Bao lâu xa cách người còn nhố ta
Hoa tàn để lại tàn hoa
Ta xa ta nhớ ngày ta bên người
Đắm say trong tiếng nói cười
Bên người hạnh phúc xa người cô đơn

lợn_rừng83
30-07-2005, 07:54 AM
Cô đơn một kiếp đi tìm
Tìm người trong mộng mà không thấy người
Hỏi zời có phải chêu ngươi
Cho hình cho bóng mà người thì đâu
Để ta một kiếp u sâu
Tìm người trong mộng người đâu hỡi người

vecon_lonton02
31-07-2005, 05:55 PM
người trong mộng chỉ mơ mới thấy
đời con dài ai biết tìm ai?



mộng mơ cũ trả anh tất cả
mail bâng khuâng delete mối tình

lợn_rừng83
31-07-2005, 08:24 PM
Ai yêu thơ mà không mơ mộng
Thi sĩ nào mà chẳng viển vông

lợn_rừng83
02-08-2005, 09:17 PM
Giám thị ơi hỡi giám thị ơi
Khi xưa giám thị đi thi
Cũng nhìn cũng liếc rồi thì copi
Giờ đây giám thị coi thi
Làm sao em dám copi bây giờ
Thôi đành ngồi đợi hết giờ
Về nhà học lại em chờ dịp sau

lợn_rừng83
03-08-2005, 10:09 PM
Tình cờ em đến bên tôi
Đôi môi chúm chím làm tôi siêu lòng
Bao ngày tôi chỉ ước mong
Bên em cho đến răng long không rời

lợn_rừng83
05-08-2005, 06:15 PM
Xa em chín nhớ mười mong
Gần em anh thấy trong lòng xôn sao
Bên em tình đẹp biết bao
Xa em đêm tối làm sao hết buồn

lợn_rừng83
07-08-2005, 06:56 PM
Thương em từ thủa còn thơ
Tình theo năm tháng bây giơ tương tư

lợn_rừng83
07-08-2005, 10:17 PM
Anh đã yêu em yêu thật nhiều
Em ngồi đếm thử được bao nhiêu
Lá cây trong rừng tình anh đó
Nước của biển khơi mãi dạt rào
Tình anh gom hết vào tim nhỏ
Trao cả cho em trái tim này

Boulevard
07-08-2005, 11:53 PM
Em sợ tình anh quá bao la
Cho tim em bỗng hóa thành nhỏ bé
Lá trên rừng mọc nhiều như thế
Có bao giờ em đếm được nó đâu ?

Em biết rằng mình sẽ phải khổ đau
Vì cuộc sống vô vàn điều suy nghĩ
Trái tim em đã bao lần gục ngã
Thì bây giờ em mãi chẳng tin đâu !

lợn_rừng83
08-08-2005, 01:49 AM
Tình anh đã gom vào tim nhỏ
Chọn cuộc tình chỉ có em thôi
Yêu từ ánh mắt đôi môi
Yêu em yêu cả lối em đi về

sành điệu mái ngố
08-08-2005, 01:54 AM
tình cho ko gom lại làm chi
biết khi yêu nào ta có được gì
thôi thì hãy chia tay nhau ng` nhé
mặc ta đi lối cũ đôi mắt buồn

lợn_rừng83
08-08-2005, 02:15 AM
Thương thương nhớ nhớ người dưng
Để rồi gặm nhấm từng ngày cô đơn

lợn_rừng83
08-08-2005, 11:47 PM
Vì ai anh thích online
Vì ai Sớm tối mãi hoài nhớ mong
Vì em cô gái trong lòng
Ngày đêm âp ủ tình hồng chao em
http://www.vietsingle.com/img/253199-2657.jpg

lợn_rừng83
11-08-2005, 09:26 PM
Một chén đã say say cuồng quay
Trời đất nghiêng ngả hay ta say
Bước đi chẳng vững hay thật hay
Ai dìu ta bước thế này
Làm ta say lại càng say men tình

lợn_rừng83
11-08-2005, 11:50 PM
Hà Nội mưa phố buồn vắng lặng
Không bóng người cũng chẳng tiếng đàn ca
Ta lặng nhìn thấp thoáng xa xa
Một bóng người mịt mờ trong mưa gió
Vẻ cơ hàn chịu thương chịu khó
Ta thương người mà có biết làm chi

Con viết nhiều thơ chưa có thơ tặng mẹ
Thì mẹ ơi đừng chách gì con trẻ
Chua hiêu đời cặn kẽ được bao nhiêu
Công ơn mẹ với con nhiêu vô kể
Có lời nào kể hết được đâu
Con thương me mưa nắng dãi dâu
Lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Khi cuộc sống đã có phần no đủ
Mẹ lại lo con chua đủ lớn khôn
Lo con ngã trên đường đời gian khó
Không có ai nân bước con đi
Con viết thơ mà chàn nước mắt
Con thương mẹ thương lắm mẹ ơi
Dẫu ông trời cho con chọn mẹ
Con vẫn chọn mẹ là mẹ cua con

lợn_rừng83
12-08-2005, 03:01 AM
Anh nghèo em có thương không
Hay như ong bướm chê hồng lắm gai
Để rồi tình lại nhạt phai
Hoa tàn canh gẫy chẳng ai bận lòng
Yêu em anh chỉ ước mong
Là ong hay bướm cũng thật lòng yêu nhau

lợn_rừng83
14-08-2005, 07:48 AM
Tình cờ bắt gặp giấc mơ
Em là công chúa ngây thơ dịu hiên
Em đẹp như một nàng tiên
Cho ta chìm đắm mộng tiên êm đềm

nhoc_nhoc
14-08-2005, 08:05 AM
Anh ơi....!!!Vì sao đời oan trái
Hãy trả lời....cho em biết đi anh
Em cứ ngỡ....hạnh phúc là tất cả
Rồi vụt tắt....giữa màn đêm lạnh lùng

Em lê bước trên con đường tăm tối
Trái tim em...run rẩy....bồi hồi
Từng nhịp đập như chuông lòng....em đổ
Niềm đau khổ giăng kín trái tim em

sunlight2005hp
14-08-2005, 08:17 PM
Ban lam tho hay nhung sai chinh ta o mot vai cho
Nhung ko sao Tho hay la dc rui

lợn_rừng83
14-08-2005, 09:31 PM
Nếu anh là kẻ bất lương
Liệu em còn có thương anh không nào
Liệu em còn có ước ao
Đôi ta sánh bước đi vào cõi mơ

Nếu anh là kẻ dại khơ
Em ơi xa cách có chờ đơi anh
Hay theo dòng nước trong xanh
Thuyền kia xa bến bỏ anh một mình

lợn_rừng83
15-08-2005, 09:25 PM
Tình cờ ta gặp người dưng
Em ơi sao vội qay lưng hững hờ
Em làm bao kẻ ngẩn ngơ
Em làm lãng tử thẫn thờ vì em

lợn_rừng83
16-08-2005, 12:07 AM
Thương thương,ghét ghét,yêu yêu,hận
Yêu hận bao nhiêu khổ bấy nhiêu
Thà như cơn gió phiêu diêu
Vui đùa thỏa thích chẳng yêu làm gì

lợn_rừng83
17-08-2005, 01:31 AM
Tin không em những gì anh nói
Lủa tình yêu anh gói gọn trong thơ
Khi quen em anh mới biết mộng mơ
Thơ anh viết là thơ tình nồng cháy
Khi bên em vui vẻ cả ngày
Xa em rồi nhớ lắm em có hay

lợn_rừng83
22-08-2005, 02:30 AM
Thơ hay đâu phải tại anh
Tại người con gái làm anh say tình
Say tình anh viết linh tinh
Viết lên mấy chữ tình này trao em

swtlilaznchik88
22-08-2005, 12:09 PM
Con tim ai sẽ làm dôi
Làm cho tôi khổ tôi sầu tôi dau
Nỡ sao dành thấy má dào
Vì mình mà lệ tuôn trào vậy sao ?

lợn_rừng83
30-08-2005, 07:56 PM
Tieu thu con gai nha ai
Dang dap thanh mai lai diu dang
Cho anh hoi chut nguoi trong mong
Da co hay chua de anh biet
Keo chot yeu em lai them sau

lợn_rừng83
04-09-2005, 02:01 AM
Toi buon toi khoc toi di lang thang tren loi mon
Nguoi nay xa vang chang con yeu thuong

nusatthu_dethuong18bmt
07-09-2005, 01:14 AM
thơ hay quá là hay..... NST bái phục lun....langtucodon83 di làm nhà thơ đi....NST sẽ làm người hâm mộ.... chà chà.. nếu có ai làm thơ tặng NST kiểu này chắc NST đỗ cái rầm hehehe

ke_lanh_lung2500
07-09-2005, 11:43 PM
thu di dong lai that la vui
trong gian nha nho ron tieng cuoi
lac dac , mua bay day ngoai pho
toi nhu mot chu chim khong to
di trong mua nuoc mat dam de
con song nho lang le vao de...................

lợn_rừng83
16-09-2005, 03:12 AM
Ngẫu hứng làm thơ tặng người ta
Đôi dăm ba chữ tình ta tỏ bầy
Lâu ngày không ghé nơi đây
Khách thơ đâu hết nơi đây thật buồn
Dẫu buồn cảm xúc vẫn tuôn
Thơ buồn ta viết tình buồn ta mang

Đừng giận ai khi tình ta giang dở
Mộ cuộc tình như một giấc mơ
Người ra đi và người ở lại
Trách chi ai duyên đã nhạt phai

lợn_rừng83
17-09-2005, 06:35 PM
Cho em hỏi chút Chị Hằng ơi !
Đẹp thế mà sao ở trên trời
Xuống đây cùng em đi chơi nhé
Đi khắp nhân gian thỏa nỗi lòng
Đêm nay trăng sáng em ước mong
Người em thương nhớ ở trong lòng
Sẽ đến bên em trong giấc mộng
Một chút tình nồng dẫu viển vông

lợn_rừng83
02-10-2005, 07:40 PM
Yêu biết bao nhiêu cuộc sống này
Yêu từng cơn gió làm ta say
Cùng ta đi khắp đời xuôi ngược
Ngược ngược xuôi xuôi vẫn một mình
Dẫu đời thay đổi ta không đổi
Vẫn mãi là ta gã si tình

lợn_rừng83
03-10-2005, 11:33 PM
Noi anh nghe nhung ngay thang qua
Em o dau sao khong den ben anh
De dong doi troi di lang le
Khong cuon trao cung chang chut phong ba
Gio em den cho doi them hoa la
Them sac huong noi sa mac kho can

lợn_rừng83
06-10-2005, 04:30 AM
Duyen nhu con gio giua cuoc doi
Lang thang khap chon biet tim noi dau
Tinh la tia nang muon mau
Lam ta hoa mat biet dau ma lan
Duyen tinh hai chu no nan
Tram nam lo tra no nan van mang
Dau la ke song giau sang
Hay nguoi ngheo kho van mang no tinh
Co yeu xin hay het minh
May ai biet duoc duyen tinh bao lau

lợn_rừng83
08-10-2005, 04:10 AM
Chie^u` nho*' ai chie^u` buo^n` do^i nga?
Tim nho* ai ma` da. ba^ng quo*
Ta gu*i? gi` trong nhu*ng~ va^n` tho*
Dong` lu*u but' hay dong tinh` tro^i mai~
Bie^t' bao gio* co' ngay` tinh` tha(m' lai.
De^? do*i` nay` ta bie^t' ta nho* ai

lợn_rừng83
09-10-2005, 09:03 PM
Lãng tử cô đơn mãi cô đơn
Thiên hạ vui chơi ta giân hờn
Có bầu có bạn ta đơn chiếc
Lặng lẽ một mình sống tiếc thay
Ta buồn ta uống ta say
Chìm trong men đắng diêu cay một đời

Chanh Chua
10-10-2005, 01:33 AM
woow đã lên đến 15 trang rồi Chanh xin phép đóng topci lại nhé......vả lại topci của langtucodon lập cũng khá lâu .....:D ...mời các bạn lập topci mới cùng vui neh'...