Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một nửa vầng trăng



dontcry_kitty
13-02-2006, 04:45 AM
Một Nửa Vầng Trăng

Một nửa vầng trăng một gánh sầu
Một lần xa cách vạn lần đau
Một lần tiển biệt trăm lần nhớ
Một mãnh trời buồn chẳng thấy nhau.

Một nửa vầng trăng môt khói tình
Một lời hẹn ước vạn niềm tin
Một đêm chăng gối ngàn đêm mộng
Một phút chia xa vạn lối tìm.

Một nửa vầng trăng một nổi buồn
Một ngày xa cách vạn ngày thương
Một ngày không gặp ba thu nhớ
Một mối tương sầu vẫn vấn vương.

Một nửa vầng trăng một gốc trời
Một người mong ước lá đừng rơi
Một người mong ước mây dừng lại
Một phút cho lòng say đấm thôi.

Một nửa vầng trăng một nửa đời
Một phần em giử nửa theo anh
Một lần xa cách trăm lần nhớ
Một khắc không nhau lắm ngậm ngùi.

Một nửa vầng trăng một tấm lòng
Một người trông đợi một người mong
Một câu tha thiết ngàn yêu dấu
Một thoáng u buồn vẩn nhớ nhung.

dontcry_kitty
15-02-2006, 03:06 AM
Cắt nửa vầng trăng ta tặng người
Nửa vầng còn lại khóc chia phôi
Đêm nay trăng rằm về mở hội
Vắng nửa vầng trăng... ta tặng người...!! !.


Tôi đứng nhìn trăng xẽ làm đôi
Như tình hai đứa thuở xa xôi
Chia hai lối rẽ không chung bóng
Đêm buồn trăng xẽ quá đơn côi


Có một vầng trăng ai xẻ đôi
Để cho một nửa rẻ chia đời
Mỗi đêm thổn thức hồn trăng vỡ
Dặm gió sương dày trăng lẻ loi