PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi nhà thơ Xuân Diệu



Băng Nhi
13-02-2006, 12:17 AM
Xuân Diệu đã từng có bài thơ như thế này :
"Người ta khổ vì yêu không phải cách
Thương sai duyên vì mến chẳng nhằm người "............


Còn đây là thơ của mình, mời các bạn cùng đối :
"Đau bao tử vì ăn không nhai kỹ
Nuốt cho nhanh rùi vác bụng nằm liền"

tomato123
13-02-2006, 08:35 AM
Người ta lổ vì vay không phải cach'
Vay bằng đô mà lại trả bằng vàng ( vàng dạo này lên vùn vụt mà :D )

*************
Xuân Diệu là nhà thơ cực kỳ khó tính khi ai đó sử dụng thơ ông , hy vọng tomato ngủ ngon được đêm nay :D :D

Sắc Thu Phong
13-02-2006, 08:44 AM
Người ta lãi vì cho vay phải cách
Cho vay môi mà lãi được một người
========================
TMT động chạm đến nghề nghiệp của mình, nên thay mặt XD phá wấy đêm nay

Giả Dối
13-02-2006, 08:55 AM
Môi bị sưng vì hôn khoong phải cách
Hôn tùm lim nên môi mới sung vù ...

Kiếplangthang
13-02-2006, 12:26 PM
Đàn ông die không phải là tới số
Mòa thế gian mỹ nhân kế quá nhiều..

tieu_bao
13-02-2006, 05:36 PM
chó đáy ba chân không phải là ngu dại
mà bởi vì rằng bỏ chạy sẽ dễ hơn

Băng Nhi
15-02-2006, 08:19 AM
Đối đáp hay quá !!!!!!!!
Bái phục !!!!!!!!!!

Con gái nói nhiều không phải vì.........thích nói
Tại con trai cứ............thích nghe hoài