Xem đầy đủ chức năng : Lưng chừng .........
Băng Nhi
13-02-2006, 12:04 AM
Mùa thu lưng chừng tới
Lá vàng lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn
Sưu Tầm
Phong Linh
17-04-2006, 11:08 AM
Gió heo may lưng chừng thổi
Tóc em lưng chừng bờ vai
Đi giữa lưng chừng con dốc
Lưng chừng...nỗi nhớ một ai
hihi, thơ T làm cho nên nó chỉ...như thế được thôi :D
Còn cái bài thơ đầu tiên ,hay lắm ^^
Lưng chừng có nghĩa gần như là...dở dang ^^ Ko biết hiểu thế có đúng ko nữa ^^
:huglove:
Mua Sao Bang
17-04-2006, 01:35 PM
Không thể để những điêu có thể
Mất rồi vô lể một ngày xuân
Vội đến vội đi chưa kịp tiển
Ta về ta giận một chừng mơ
Tình Nhat Phai
17-04-2006, 09:21 PM
Bàn tay lưng chừng với
Hạt nước lưng chừng rơi
Hay chỉ thế mà thôi ?
Không một lần chạm tới
Cô dâu mới
17-04-2006, 10:29 PM
Lưng chừng - ôi ảo ảnh
Lưng chừng cứ loang quanh
Lưng chừng để mong manh
Một kiếp tình chóng vánh
Tình Nhat Phai
17-04-2006, 10:36 PM
Lưng chừng - cô dâu tới
Lưng chừng - hạt châu rơi
Lưng chừng - kiếp mồ côi
Lưng chừng - anh đứng đợi ?.../...
Cô dâu mới
17-04-2006, 10:48 PM
Lừng chừng - cô dâu trốn
Xin tim đừng khốn đốn
Cái kiếp tình dại - khôn
Lưng chừng rồi yên ổn
shrek010sky
18-04-2006, 02:41 AM
Thư em lưng chừng đến
Tình em lưng chừng trao
Trái tim như quên đập
Ở một khoảng...... lưng chừng.
Phong Linh
18-04-2006, 04:51 AM
Lưng chừng mưa rớt rơi
Hai miền trời thương nhớ
Lưng chừng trên con phố
Lạc bước những đơn côi
Lưng chừng ...Đầy hay vơi ?
Nhớ - quên, nào ai biết
Chỉ là chút lưng chừng
Dở dang thơ em viết
Lưng chừng - anh không đến
Em cũng chẳng đợi chờ
Lưng chừng...một câu thơ
Bình yên trôi giấc mộng
Lưng chừng như nước mắt
Ướt mi,lại ngừng rơi
Lưng chừng như tiếng nấc
Đợi bên thời gian trôi
Mây trôi lưng chừng ...mây fiu lãng
Tình đến lưng chừng ..tình chóng tan
Lá rơi lưng chừng ...bởi thu đến ?
Tim yêu lưng chừng ...hỏi vì sao ?
tiểu thư lang thang
20-04-2006, 12:53 AM
Lưng chừng cơn gió heo may
Em ngơ ngẩn bước...mưa bay...lưng chừng
Lưng chừng,mưa chẳng ướt vai
Lòng em ngơ ngẩn một vài nhớ quên
Lưng chừng...nói tiếng yêu em
Sao chẳng dứt khoát cho lòng em thêm lưng chừng
Lưng chừng - là có hay không ?
Sao anh chẳng nói,cho em viển vông một đời
Chúc mừng sinh nhật một người hén ^^
áo trắng ngày xưa
20-04-2006, 02:03 AM
Mùa thu lưng chừng tới
Lá vàng lưng chừng rơi
Lưng chừng em với tôi
Tình yêu hay tình bạn
Sưu Tầm
lưng chừng mùa xuân qua
lưng chừng mùa hạ tới
nghe tiếng ve rộn rã
lung chừng giọt lệ rơi
Băng Nhi
07-05-2006, 02:06 PM
Ah thì thôi cứ lưng chừng ở giữa
Đừng tiến thêm cho tim phải nặng người
Cho hồn kia lãng đãng chốn thiên thai
Dệt yêu thương với bao niềm mộng ước
Em và anh không thể cùng sóng bước
Dìu dắt nhau đi trên đoạn đường đời
Ranh giới giữa ta chẳng thể chia đôi
Nhưng cũng không thể hoà chung thành một
Ngôn ngữ tình yêu rơi vào hư lặng
Một khoảng trời lấp lững giữa đôi ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.