tieu_bao
12-02-2006, 11:05 PM
buổi đầu xao xuyến trước hồng nhan
trách thay quân tử kiếp cơ hàn
dăm ba chử nghĩa chưa đủ sống
lấy đâu mơ tới phận cao sang
tình chàng ý thiếp trời khôn tỏ
mượn chút thi ca khóc bẻ bàng
ôi! nỗi tương tư đang sầu muộn
như gió thiên thu vút lên ngàn....
lời lẽ thô sơ mộc mạc nhưng đầy ấp chân tình xin người hiểu và.........
trách thay quân tử kiếp cơ hàn
dăm ba chử nghĩa chưa đủ sống
lấy đâu mơ tới phận cao sang
tình chàng ý thiếp trời khôn tỏ
mượn chút thi ca khóc bẻ bàng
ôi! nỗi tương tư đang sầu muộn
như gió thiên thu vút lên ngàn....
lời lẽ thô sơ mộc mạc nhưng đầy ấp chân tình xin người hiểu và.........