PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mai tôi chết.........



Traitimcodon
12-05-2005, 05:05 PM
Nếu tôi chết mang tôi ra biển
Để được nhìn sóng vỗ triền miên
Từng đoàn thuyền tự do giương cánh
Tôi ước ao cuộc sống thần tiên

Nếu tôi chết ai ơi đừng khóc
Anh xót thương hay đang trách móc
Hay hận tôi ngu si khờ dại
Sao không tỏ bày hay than khóc

Nếu tôi chết xin đừng nhắc đến
Một kiếp người vốn đã lãng quên
Sống như chết hồn ma nhân loại
Chết ngàn đời người còn rủa tên

Nếu tôi chết xin anh đừng nói
Lời yêu thương đau nhói lòng tôi
Khi còn sống sao lại vô tình
Chết đi anh nói ai sáng soi

kittylove
25-05-2005, 10:27 PM
yeu bien nhi , nhung sao lai doi den chet moi ra ha , ban co the xay mot ngoi nha ke ben bien co ma

ngan_kiep_mai_yeu_em
26-05-2005, 12:57 AM
Nếu anh chết em sẽ đến làm lễ
Và mỉm cười vì anh đã chết đi
ha ha ha

girl_sau_han
27-05-2005, 03:21 AM
Nếu em chết anh có buồn không nhỉ ?
Có nhớ thương dù mấy phút trong lòng.
Hay là anh tìm quên trong tình đẹp,
Để cho em ...ma nữ ... không người thương! :uzi:

ngan_kiep_mai_yeu_em
27-05-2005, 05:43 PM
nếu em chết anh sẽ buồn muôn kiếp
thề tron đời ko nói tiếng yêu ai
chỉ xin giữ mãi trong trái tim này
câu nói yêu " yêu em mãi mãi"

yenthenhung
27-05-2005, 07:34 PM
Mai em chết anh có buồn không nhỉ?
Bên quan tài ai se tiễn đưa em?
Ai sẽ đưa em ra nghĩa địa sương mù?
Dòng lệ ai rồi sẽ rơi xuống cát?
Khóc thương em khi tuổi vẫn còn xuân.
khi em chết em chỉ mong một điều,
Ngôi mộ em sẽ do chính anh xây
Trên ngôi mộ phủ đầy hoa LAN trắng
Thế là đủ cho trái tim lạnh giá
Sưởi ấm lòng em khi em đã rời xa.

daubep
27-05-2005, 07:56 PM
thơ gì mà thê thảm zây bạn :no: :no:

mai tôi chết em có buồn không nhỉ ?
ai là người đưa tiễn tôi đi
ở trên đời có còn tôi không nhỉ
có người nào vô tình nhắc tên tôi ????

so_cold
27-05-2005, 09:50 PM
Nếu như ngày mai đây tôi chết
Liệu em có cảm thấy buồn không
Liệu nỗi buồn có làm em khóc
Một bóng người tan mãi tầng không

Nỗi buồn có dài như dòng sông
Trôi lặng im giữa cuộc đời giông gió
Hay chỉ thoáng qua như một bông
Hoa mười giờ tan đi trong chiều gió...

shrek010sky
28-05-2005, 12:00 AM
Một ke ngu ngơ một kẻ khờ
Ăn nói vẩn vơ, thơ ngu ngơ
Yêu đương nhăng nhít chết ...cu đơ

ngan_kiep_mai_yeu_em
28-05-2005, 01:38 AM
mai em chết hàng mi anh sẽ khóc
giọt nước mắt sẽ làm mặn bờ môi
nhưng sẽ không làm quên đi tất cả
những kỉ niệm ngày nào ta có nhau

chauhuathien
28-05-2005, 08:55 AM
Mai em chết tìm anh về cân nhắc
Trong tình yêu đừng lừa dối nhé anh !
Thà trong em anh phụ bạc đã đành
Đừng hững hờ với tâm hồn con gái
Em khổ rồi khi còn thơ dại
Nếu lần này đau khổ chẳng sao
Hãy thương dùm cô gái đến sau anh nhé!
Khi ái tình trao anh rồi lấy lại
Em ra đi cây sầu riêng đơm trái
Nghĩa trang buồn trong tiếng thở điêu linh
Vì tình anh số kiếp không thành ,
Vĩnh biệt nhé ! .......Vĩnh biệt anh lần cuối..!