PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có lẽ chỉ vì



lãng_tử_bụi_đời
12-02-2006, 08:53 PM
Có lẽ vì tôi con nhà nghèo
Nên tình theo gió mãi bay đi
Có lẽ vì tôi kẻ tình si
Nên ôm thương nhớ nhâm nhi nỗi sầu
Có lẽ người chẳng buồn đâu
Người vui duyên mới quên câu hẹn thề:mecry:

cuongdayne
13-02-2006, 12:12 AM
http://www.freewebs.com/cuongdayne/valentine's_cuong.gif

híc cũng có thể vì tôi cũng nghèo
nên em ko thể vẹn toàn thuỷ chung

khuctinhsy
13-02-2006, 07:07 PM
con người lúc nọ lúc kia
hôm nay là chó ngày mai là hùm
bạn trai kia cũng vậy thôi
hôm nay nghèo rớt ngày mai lại giầu
keke...đừng có buồn nhé bạn

minhkhung
13-02-2006, 09:14 PM
tui là kẻ nghèo hèn thiên hạ
không tiền tài không địa vị cao sang
nói tiêng yêu tui rất đổi bàng hoàng
tôi lo sợ tình tôi không chọn vẹn
tôi là kẻ tương lai không hứa hẹn
nên tình tôi bạc bẻo lám người ơi

khuctinhsy
13-02-2006, 09:57 PM
tương lai đâu biết trước được bạn ơi
đừng suy đoán để rồi mất hi vọng
hãy nghĩ đến những điều tươi đẹp
để lòng ta có thêm lí trí
cứ bước đi cuộc sống đang vẫy chào

lãng_tử_bụi_đời
15-02-2006, 10:53 PM
Trai lãng tử đời trai nhiều sóng gió
Sống đa tình chẳng có tình yêu
Trai lãng tử quen kiếp cô liêu
Yêu say đắm nhưng ai yêu lãng tử

Lost.
16-02-2006, 10:44 PM
Nghèo tiền nghèo bạc và chỉ thế
Còn tấm lòng thì đầy ắp hơn ai
Tiền bạc kia xin đừng mãi đoái hoài
Trái tim ấm là giầu sang duy nhất

dongsongxanh
16-02-2006, 11:48 PM
êva hỡi ngày xưa anh vẫn nhớ
cảnh nghèo nàn em than trách từng đêm
giữa nùa hạ mà trái tim giá lạnh
hỏi kô tiền nồng ấm ở nơi nào

vuonthochieuhohen
18-02-2006, 04:43 AM
Giầu nghèo đâu phải sấu xa
Cũng như các bạn ngần xa thôi mà
Nhiều nơi còn khổ hơn ta
Miễn sao bạn tốt người ta quý rồi

**qiutian**
18-02-2006, 06:11 AM
Có tiền anh bảo iu tui
Ko tiền anh nói rằng tui quá nghèo
Vì tui số kiếp bọt bèo
Nên tui đành chịu chữ nghèo hẩm hiu
===> quá đau!!!

lãng_tử_bụi_đời
18-02-2006, 10:08 PM
Trai nghèo kiếp sống long đong
Nay đây mai đó chẳng mong đợi gì

asdfgh1
20-02-2006, 01:17 AM
Có lẽ vì anh hok nói
Nên tình ta vỡ ngang
Mình em ôm nỗi hận
Sao đời trái ngang...
Lòng vẫn đó...
Tim vẫn đây...
Nhưng là con số 0
Tròn trĩnh và nỗi đau

lãng_tử_bụi_đời
24-02-2006, 12:05 AM
Giầu sang có lúc
Hạnh phúc có thời
Yêu là cả một đời
Sao người phụ bạc quên lời thề xưa
Ông zời khi nắng khi mưa
Anh dây phận bạc nên chưa có bồ