Xem đầy đủ chức năng : Xin một lần thôi!
Mua Sao Bang
12-02-2006, 12:19 PM
Xin một lần..mà.... đã là lần thứ hai...
Cho hạnh phúc đôi tay mình khép chặt
Kìa !nhẫn cỏ ta trao... màu hi vọng
Xẫn xanh màu... mộng ước dài lâu!
Có những đêm sao trời không ngủ được
Chạy băng ngang...bên góc bầu trời
Anh vẫn ước mong cuộc đời thay đổi!
Ta vẫn là....như những giất chiêm bao...
okanobee
12-02-2006, 02:16 PM
Mộng đã tàn , chuỗi ngày ấy qua mau
Còn gì đâu , tình úa sầu đôi ngã
Con đường đời , mãi vô tình hối hả
Cuốn trôi rồi , ôi ... tất cả _ chiêm bao
Nhớ nhung gì những mộng ước xanh xao
Tình ban đầu một ngày nào khép vội
Cả những chiều ai mãi hoài đúng đợi
Đã xa rồi , kỷ niệm hóa phai phôi
Lost.
13-02-2006, 02:22 AM
Xin một lần trong cái chiều xa cách
Phút cuối cùng ai sẽ nghĩ mai sau
Tan vỡ chiều nay rồi sẽ tan trong nhau
Và dĩ vãng ngã trong chiều quên lối
Chiếc là vàng rơi -lời tạ từ rất vội
Giữ hao gầy cho năm tháng qua đi
Ngày hôm qua - ôi còn lại những gì
Thôi tim sẽ xin một lần đc nhắc ...
babyblue4221
13-02-2006, 04:20 AM
Xin anh cho em được yêu anh
Dù chỉ là tình đơn phương
Xin anh cho em được bên anh
Trao anh tim em, trái tim rỉ máu vì anh
Xin anh để em trong tim anh
Dù chỉ là một góc nhỏ bé
Xin anh chữa lành vết thương
Trong trái tim nhỏ bé rỉ máu
Dù chỉ ở trong mơ.
*********
em xin mí sis chỉ dạy thêm.............. thơ của mí sis hay lém.......... :)
Mua Sao Bang
14-02-2006, 08:08 PM
Không hiểu người ta yêu chi vậy!
Lặng sầu khi những lúc hoàng hôn
Người ta khóc rồi... cười như kẽ dại
Chẳng hiểu vì sao chẳng ngạy gì ...
..Người ta đến rồi đi tôi đứng lại
Tôi tìm... tôi muốn..một gì đây
Một mai...mai mốt ...kia gì đấy!
Một lần Xin được biết mình quên.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.