Cỏ Biếc Tương Tư
12-02-2006, 11:16 AM
- Tự dưng cứ thấy buồn buồn thế, phải chăng mấy ngày rồi ko thấy người đâu cả, mấy ngày rồi lang thang rỗi việc lại đi đọc lung tung,lai thấy nhiều điều, nhiều chuyện trên đời, nên lại lại dở chứng đỏ hơi, lại ngán ngẩm cô đơn, dòng đời xuôi ngược đen đỏ vội vã. Chẳng biết giờ này người ấy ở đâu? đang làm gì nhỉ, ko biết cái mũi đã đỏ lựng lên chưa, có ko thở được vì nhẩy mũi, hay nhớ chút gì về mình ko nhỉ, chắc là ko rồi, vì có thấy người ấy đâu đâu??? Lại đi đọc lung tung vài ba đoạn văn, khúc thơ bắt được trên mạng, để rồi lại buồn, lại nhớ, lại ko ngủ suốt đêm nên lại mò mẫm hí hoáy đi viết, một điều hình như từ lâu lắm rồi là một thói quen ko thể thiếu của mình, vậy mà vẫn quên, vẫn bỏ được, có lẽ vì giận, vì thương, vì nhớ ai đó, hay vì điều gì cũng ko biết, nên lãng quên một thói quen. Cho đến mấy hôm rồi ko gặp người mình lại hay ngủ mơ nhiều quá, toàn những giấc mơ lạ lẫm ko đầu ko cuối cũng ko hiểu gì cả, chỉ có điều mỗi khi tỉnh dậy lại thấy bất an nhiều quá, mình ghét cái tính nhạy cảm của chính mình, ghét cả cái linh cảm quá mạnh kia, đôi lúc làm mình quá sợ hãi hay chán nản để rồi cuối cùng khi đến đâu có tồi tệ đến vậy đâu? Hi vọng lần này cũng thế, tất cả sẽ chẳng có gì đâu, có chăng hãy chỉ là chút nhớ, chút buốn, vi yêu nên giận hờn mà có, chẳng có chuyện gì hết cả, cầm mong.