Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lời nguyện cầu thứ 13



Lost.
12-02-2006, 08:40 AM
Em đợi chờ lời cầu nguyện thứ 13
Cho nàng công chúa ngủ trong rừng thức dậy
Cho những Tình yêu muôn ngàn đời em thấy
Sẽ chảy về thanh lọc những trái tim....

Em đợi chờ lời cầu nguyện thứ 13
Cho cậu bé Buratino với chiếc mũi dài không khóc
Cho khu vườn thơm với muôn loài chim chóc
Đề Bạch Tuyết kia với trái táo không buồn....

Em đợi chờ lời cầu nguyện thứ 13
Cho nàng tiên xanh với nụ cười thân ái
Biến cậu bé đóng băng ấm trái tim trở lại
Cô bé thôi buồn tìm kiếm những mùa đông....

Em đợi chờ lời cầu nguyện thứ 13
Cho 12 giờ đêm không bao giờ gõ tiếng
Cho nàng lọ lem sẽ toại thành ý niệm
Để chiếc giày thủy tinh thôi rớt ở bậc thềm....

Em đợi chờ lời cầu nguyện thứ 13
Cho Tnh Yêu nhân gian đẹp như ngàn cổ tích
Cho Tình Yêu...em tỏa sáng trong đêm dài tĩnh mịch
Cho lời nguyện cầu Tình yêu hỡi...bên nhau....

Lost.
13-02-2006, 02:32 AM
Nhưng em tiếc mình không là công chúa
Để nguyện cầu cổ tích một tình yêu
Không có những lâu đài cổ hoang liêu
Và không trọn giấc ngủ nồng vẹn kiếp

Nhưng ngàn đời sau em vẫn còn mộng tiếp
Sẽ vẫn nguyện cầu cho hai chữ tình yêu
Dẫu có đi sâu vào giấc ngủ mĩ miều
Tin một sớm bước chân người sẽ tới

Cổ tích trong em xin một đời vẫn đợi
Dẫu lâu đài tình ái phủ rêu phong
Tia nắng cô đơn sẽ le lói trong lòng
Đêm sẽ thắp cho một vì sao cũ .....

Lost.
22-02-2006, 04:52 AM
Nhân thế còn đâu những nguyện cầu
Màu hồng nơi sắc trái tim đâu
Sao mà hoi hiếm niềm an ủi
Chỉ một cơn mơ cũng nhạt mầu

Chắc lẽ viển vông quá ,thật sao?
Không thấy một ai chẳng người nào
Giữa thế nhân buồn - đau hiện tại
Đâu rồi giấc mộng giữ trăng sao?

Nghĩ đến lại đau cái hiển nhiên
Thay mầu đổi sắc những thiêng liêng
Dấu bước chân trong đôi hài đỏ
Để bước xa quên những ưu phiền

Cũng biết vậy thôi - có nào hơn
Ta trách riêng ta - dấu giận hờn
Chỉ là cay đắng lời cầu nguyện
Nhân tình thế thái chẳng van lơn !!!

hoa sao
26-02-2006, 10:04 PM
Trái tim cô làm bằng thủy tinh
Lại cư ngụ chốn thâm sơn tuyệt tình
Đọc thơ cô thấy trong lòng da diết
Cái tâm tư,đã lang bạt cõi phiêu linh

Cũng như cô,tôi rất yêu thơ
Cũng từng đau khổ những đợi chờ
Mang nặng trong thân bao món nợ
Nợ văn chương,có lỗi với vần thơ

Hôm nay đọc lại khúc nguyện cầu
13 ư? Tôi cũng có biết đâu!
Ừ,có lẽ 12 thì chẳng đủ
Cho những trăn trở những trằn trọc canh thâu

Tôi đã từng thương cho lọ lem
Chuông điểm mười hai,chạy đi trong thất thểu
Cũng đã từng buồn cho Sirène
Tâm hồn vỡ tan cùng bóng biển...

Muốn được cùng cô hát nguyện cầu
Cho yêu thương thắp sáng lên trang cổ tích
Để cho cõi đêm trường tịch mịch
Lặng thầm mong,thầm ước điều mười ba...

Lost.
27-02-2006, 11:27 PM
Rồi cũng có người dừng chân cầu nguyện
Với ta đây - không còn nữa riêng mình
Lời cầu nguyện 13 tỉnh giấc giữa bình minh
Và thắp sáng cho nỗi buồn lịm tắt

"Phiêu lãng cuối trời" sao nặng sâu đôi mắt
Chắc kiếp đa tình cho những thứ phiêu linh
Thương cảm thật không Lọ Lem khóc một mình ?
Sao không cản tiếng 12 đừng điểm ....

Cũng chẳng sao bởi chỉ là phù phiếm
Chỉ đừng quên những cổ tích ngọt ngào
Chỉ cần giữ tim mình ấm giữa những gầy hao
Và nhớ nhé lời nguyện cầu sau cuối ....

hoa sao
28-02-2006, 12:21 AM
Liệu có phải chăng lời nguyện cầu sau cuối?
Khắc ghi tâm cái nỗi nhớ đã gầy hao
Con đường quen mà sao thành lạc lối
Giấc mộng nghê thường cho nên quá...xanh xao

Phù phiếm nhiều không hỡi trái tim
Lỡ mang nặng quá nhiều ưu phiền và ảo mộng
Biết nói gì đây .Cho nên sẽ lặng im
Mặc những tư tình chìm tan trong bể sóng

Biết chẳng ích gì đâu,lời thở than và tiếng nấc
Vì cuộc đời nay không xuất hiện những ông bụt,bà tiên
Chỉ riêng mình ta giữa đêm trường tan vỡ mộng
Chẳng đợi chẳng mong những thiên duyên

Cuộc đời,chẳng trôi cùng với những bình yên
Nhưng cũng xin nguyện cầu an lành trang cổ tích
Để con người ta còn biết mong,biết ước
Biết đợi biết chờ một điều gì đó đã xa xôi...

Lost.
28-02-2006, 09:41 PM
May mắn thay vẫn chưa người quay gót
Để cợt đùa đến những thứ viển vông
Chỉ mong sao là chân thật cõi lòng
Nhưng cũng chắc chỉ là điều còn xót ....

Vẫn biết cuộc đời chuân chuyên nhiều vàng vọt
Nên những nguyện cầu lớn lắm cũng nửa câu
Bởi tiếng công danh tiền bạc vẫn đậm mầu
Nghe cay đắng nhưng vẫn đành - thực tế

Dành chút phút giây biến những điều không thể ...
Hiển hiện trong những cơn mộng xa vời
Những nguyện cầu kia chưa từng có trong đời
Mà nếu có - chắc họa hoằn hoi hiếm ...