PDA

Xem đầy đủ chức năng : GỬi MƯa!!!!!!!!!!!!!!!



miaka
12-02-2006, 04:07 AM
Một mình trong đêm vắng
Tiếng mưa rơi xung quanh
Làm cho lòng tê tái
Buồn ơi!Đến bao giờ?

Từng giọt như tan vỡ
Cứ rơi rơi trong đêm
vì đâu mà than khóc?
Vì đâu cú mưa hoài...

Trời buồn không cất tiếng
Mưa rơi trong đêm đêm đông
Lại như lời than khóc
trời ơi cứ mưa buồn!

Lệ huyền như chan chứa
Tiếng mưa rơi, mưa ơi!
Đừng rơi đừng than khóc!
Trời mưa đến bao giờ

thơ con tắc kè ngang phè phè
hi

miaka
07-04-2006, 07:53 PM
thơ hay thía màcac' bác ko binh lận gì choa em à