Xem đầy đủ chức năng : Anh chị em vào đối đap đi
ngocminh87
11-02-2006, 08:44 PM
Bốn thằng khùng ngồi chung cái bàn
Ba lổ, cởi chần ngồi nhậu chơi
Trên bàn có mấy đĩa mồi
Vài chai rượu ngoại mấy thùng bia hơi
Mặt đỏ chét như đánh fấn hồng
Cụm ly đánh “cốp” rồi cùng hô to
“Chăm phần chăm nào dzô…ô”
Chất lỏng òng ọc chảy dzô miệng mấy ổng
Mọi người trong wán nhìn thấy kinh
Con gái nhìn thấy củng fải né
Dzậy mà đòi tán gái mới kinh ^_*
Kiếplangthang
11-02-2006, 10:12 PM
Ba cô vào quán bên đường
Kêu vài xị đế sương sương với đời
Dễ gì được phút thảnh thơi
Nhậu cho tới bến để đời hết lo
Nào là bánh tét bánh bò
Xoài xanh chấm rút với giò gà chiên
Nhậu xong đến lúc trả tiền
Ba cô ngất ngưỡng ngó nghiêng đất trời
Còn đâu dáng dấp lã lơi
Bước cao bước thấp chơi dơi dề nhòa...
thèng mô mòa gặp ba cô nì chét lòa chỉ cóa :jerry: (^_*)
ngocminh87
12-02-2006, 08:12 AM
Con trai bây giờ xạo khỏi chê
Còn nhỏ bày đặt để râu dê
Tán gái miêng mòm như thoa mỡ
Nhìn em anh cảm thấy tái tê
Con trai bây giờ thấy phát ghê
Phì phà thuốc lá với cafe
Gặp gái giả vờ anh chả biết
Văn nghệ văn gừng đâu dám phê
Con trai bây giờ thích cà kê
Ba hoa chí choé dở thói dê
Chỗ nào có gái thường bu lại
Mặt dày mấy lớp không biết quê
Kiếplangthang
12-02-2006, 01:10 PM
Ông bạn Minh nì thiệt ngộ ghê
Cùng bè cùng phái lại đi chê
Để bọn con gái cười khoái chí
Rằng bọn con trai chỉ biết dê
Mòa dê đâu phải là tính xấu
Chính để con gái phải chết mê.
Con trai thi có tính cà kê
Cà phê thuốc lá chuyện bên lề
Đâu bằng con gái son lem luốt
Mẹt ba lớp phấn thấy mà ghê.
Con trai mặt dày,chưa si nhê
Bằng bọn con gái thấy mà phê
Mặt dày râu mọc cũng ko nỗi
Thử hỏi đằng ấy bọn nào quê..:haha:
:jerry: gấp ko en guốc thì khổ..(^_*)
ngocminh87
15-02-2006, 06:39 AM
Lây hây tìm mãi các cô bài
Có tiền ăn nhậu cho xã láng
Tối về ngủ bụi có ngán ai ..
Chua chát lắm thay kiếp con trai
Phải lo kiếm chát với tiền bài
Đêm về lấy xế chở các ẻm
Thế là tiền bạc không cánh bay
Chua chát khổ đau kiếp con trai
Ngày ngày làm lụn với hai tay
Tối về tiền tài vợ móc hết
Sáng mai lại đối giống ăn mài ...
Làm trai cực khổ lắm ai ơi
Ngày thì lo vợ tối lo ai
Một ngày 3 ẻm xay chống mẹt
Tiền tài như gió thoảng mây bay .... :???:
Kiếplangthang
15-02-2006, 02:00 PM
heeee ông boạn núa cũng đúng chút chút nhưng cóa cái còn chưa chắc à nha...
cái kíp đàn bà cực lắm thay
việc nhà ghánh vác nặng trĩu vai
làm lụng cả ngày thiệt là khổ
mà vẫn bị chồng uýnh thẳng tay.
mấy bà hằng mong giống con trai
ngày ngày,tán gái với cua nai
vũ trường ,club thường lui tới
cùng mấy cô em nhậu lai rai.
làm được con trai quả là hay
nếu cóa được chút xíu đẹp trai
ôi thôi ra đường bao cô gái
chết điêu chết đứng bám dài dài.
thiệt là sung sướng kíp con trai
tiền làm bạc tỉ cóa trong tay
đâu cần phải cày hai ba chóp
năm thê bảy thiếp có thua ai.......
tranduyhai
16-02-2006, 11:35 PM
ngon lắm à nha
có giỏi đối tiếp với tui ko
vuonthochieuhohen
18-02-2006, 04:25 AM
Đọc qua tớ thấy cũng bùi tai
Là trai cua gái chẳng kém ai
Hai người đối đáp thấy lai dai
Hay chưa từng có thật là tài
ngocminh87
18-02-2006, 06:22 AM
Con gái cành vàng lá ngọc
Con trai như củ khoai lang mọc sừng
Con gái có thế anh hùng
Con trai như 1 lũ khùng lũ điên
Con gái ăn nói có duyên
Con trai mở miệng ra hiên mà sầu
Con gái có mắt bồ câu
Con trai có mắt bồ câu ác là
Con gái thường có ở nhà
Con trai ngược lại la cà rong chơi
Con gái rộng lượng biển khơi
Con trai ích kỉ ra oai lắm tiền
Con gái ít nói nhưng hiền
Con trai hung dữ tự mình diệt thân
điệp viên rắc rối
18-02-2006, 07:59 AM
Con gái như lá mùa thu
Con trai cả tỉ đồng xu màu vàng
Con gái hay đứng lang thang
Con trai thấy thế mua thang đưa về
Con gái tính hay lề mề
Con trai mua cả túi kê rủ về
Con gái thấy thế là mê
Con trai liền chạy về nhà
Con gái trông thấy mới la om sòm
Con trai mới nhảy điệu tôm
Con gái tưởng là phồng tôm xơi liền
Con trai cất tiếng than phiền
Con gái nói xỏ nói xiên
Con trai lấy gậy đập liền cho coi.
Kiếplangthang
18-02-2006, 03:35 PM
bạn NM nói sao nghe chẳng đúng gì cả,nữ sao lại là anh hùng đc,đã nói anh là chỉ con trai tụi tui mà thôi,còn nữ mà anh hùng như bạn nói ko bít cóa phải xăng fa nhớt ko nữa...:haha:
con trai trụ cột gia đình
chẳng như con gái chờ tình đón đi
con trai chất phát nhu mì
tính tình phóng khoáng nhiều khi thiệt thòi
con gái thì tính đua đòi
muốn gì được nấy nhưng ko đụng hàng
con gái lắm lúc ngang tàng
chướng tai là uýnh chẳng màng chi ai
con trai như giọt nắng mai
con gái chẳng khác cái gai hoa hồng
con trai ko tính đèo bồng
con gái có chồng lại muốn theo trai
con gái ai cũng giống ai
đêm ngày bà tám làm trai phát rầu.
trai thì thích mối tình đầu
gái thì thích có nhiều câu chuyện tình
trai dậy từ sớm bình minh
gái còn nằm đó mơ hình bóng ai
gặp chuyện trai muốn phân bày
gái mà gặp chuyện như đài phát thanh....:haha: :jerry:
ngocminh87
25-02-2006, 07:19 PM
Anh bỏ đi không lời từ biệt
Lúc anh về police cười duyên
gát cái chân một thời hút chít
lên bức tường chật nít bàn chân
mắt nhắm mắt thả hồn bay bổng
về một thời liêu lõng ăn chơi
nhặc cán thuốc gắn lên môi tím
tìm lữa hồng như kiếm còi xanh (dola)
thời tuổi trẻ liệt oanh oanh liệt
tiếc bạn hiền đoạn tiệt tình chung
muahetrang84
27-02-2006, 02:16 AM
con gái chúa ngồi lâu
buôn chuyện thì chăng ai bằng được đâu
thao_uyen80
27-02-2006, 08:34 AM
ơ hay ai kia nhiều chuyện nhỉ
chuyện của người ta lại xông vào
hoangduccuong
27-02-2006, 08:43 AM
con gái là chúa lẳng lơ
nhiều khi đeo đuổi phát khờ chẳng chơi
con gái chẳng biết sự đời
nhiều khi nói dóc lả lơi hết ngày
con gái chỉ thích cầu may
nhiều khi quên mất người ngay trước mình
con gái chỉ nói linh tinh
sống trong tập thể biết mình là thôi :banana:
con gái là chúa ngồi rồi
lại còn quà cáp lôi thôi quá chừng
thích rồi mà vẫn dửng dưng
để người đi mất thì bưng mặt sầu
nói về con gái hơi đâu
khác gì tiểu thuyết chuyện sầu thế gian.:think:
phai dấu cuộc tình
01-03-2006, 03:15 AM
meng ơi.mấy ông ơi làm gì mà giữ vậy.trai mà chi gái làm gì.cứ dể tự nhiên di. bàn luận bơi móc nhau một hồi tật xấu nó dua nhau ma ra thì lại khổ lúa dó tha hồ mà than trời khỏi di mà cua gái...
mà tui thấy toàn là mấy ống dối dáp nhau ko à.có nhỏ nào thèm ngó ngàng dâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.