Xem đầy đủ chức năng : hãy quên em
harpielady86
11-02-2006, 01:04 AM
hãy quên đi !đừng tiếc thương chi nữa
đã hết rồi mộng đẹp của ngày xưa
em có lỗi, mãi là người có lỗi
Nhớ làm gì ?cho lệ khóc tuôn mau
hãy quên em !đừng vấn vương chi nữa
suốt một đời mãi mãi chĩ thương đau
em về với những nỗi đau oan trái
mộng vô thường đã lịm tắt từ lâu
Khóc làm chi ?giọt nước mắt trào dâng
như nỗi đau em hằn sâu nơi ấy
bóng hình em sẽ không còn hiện hữu
hãy xem em như hạt bụi dần tan
oán trách chi ?tình đôi ta đã hết
có còn gì anh níu kéo tình em ?
em hờ hững ,đành tâm xa mãi mãi
sẽ không còn là em của đời anh
bước em đi không còn chung lối nữa
mong anh về, quên hết nổi yêu thương
tình em đó không còn nguyên vẹn nữa
tiếc làm gỉ ? em trốn khỏi đời anh
hãy khinh em! đừng tràn chi nỗi nhớ
tham vọng đời em đã mãi xa anh
đối với em ,tất cả còn chi nữa!
đánh mất anh, đánh mất cả tình yêu !
Cuộc đời em giờ đây như kết thúc
những dòng đời bắt em phải xa anh !
xin lỗi anh , ngàn lời em xin lổi
Mong anh quên và mãi mãi quên em !
Phiền muộn chi ? một con người bội bạc
Có đáng gì ? để em có tình anh
Thôi đã hết ,giờ em xin trả lại
một tình yêu em hạnh phúc bấy lâu
hãy quên em, đừng ôm tình yêu đó
sẽ được gì ? khi em bạc tình anh
một lần nữa, nói lời em xin lỗi
Mong anh về hạnh phúc cuộc đời sau
zipp!
11-02-2006, 01:06 AM
hãy quên đi !đừng tiếc thương chi nữa
đã hết rồi mộng đẹp của ngày xưa
em có lỗi, mãi là người có lỗi
Nhớ làm gì ?cho lệ khóc tuôn mau
hãy quên em !đừng vấn vương chi nữa
suốt một đời mãi mãi chĩ thương đau
em về với những nỗi đau oan trái
mộng vô thường đã lịm tắt từ lâu
Khóc làm chi ?giọt nước mắt trào dâng
như nỗi đau em hằn sâu nơi ấy
bóng hình em sẽ không còn hiện hữu
hãy xem em như hạt bụi dần tan
oán trách chi ?tình đôi ta đã hết
có còn gì anh níu kéo tình em ?
em hờ hững ,đành tâm xa mãi mãi
sẽ không còn là em của đời anh
bước em đi không còn chung lối nữa
mong anh về, quên hết nổi yêu thương
tình em đó không còn nguyên vẹn nữa
tiếc làm gỉ ? em trốn khỏi đời anh
hãy khinh em! đừng tràn chi nỗi nhớ
tham vọng đời em đã mãi xa anh
đối với em ,tất cả còn chi nữa!
đánh mất anh, đánh mất cả tình yêu !
Cuộc đời em giờ đây như kết thúc
những dòng đời bắt em phải xa anh !
xin lỗi anh , ngàn lời em xin lổi
Mong anh quên và mãi mãi quên em !
Phiền muộn chi ? một con người bội bạc
Có đáng gì ? để em có tình anh
Thôi đã hết ,giờ em xin trả lại
một tình yêu em hạnh phúc bấy lâu
hãy quên em, đừng ôm tình yêu đó
sẽ được gì ? khi em bạc tình anh
một lần nữa, nói lời em xin lỗi
Mong anh về hạnh phúc cuộc đời sau
Tưởng đâu mình sẽ một đời
Cùng nhau xây mộng trao lời trăm năm
Mà nay tình đã xa xăm
Em đi, tôi ở, biệt tăm cuộc tình
Tưởng đâu xa được bóng hình
Của người con gái mà mình cố quên
Mà sao môi mãi gọi tên
Mà sao lòng mãi chênh vênh nhớ người
Tưởng đâu tim sẽ quên người
Tưởng đâu rũ bỏ nụ cười ngày xưa
Mà nay lòng mãi ướt mưa
Ướt bao kỷ niệm xa xưa tràn về
Tưởng đâu giữ được lời thề
Mà ta đã nói khi về bên nhau
Mà nay em để tôi đau
Khi em bỏ lại những câu ân tình
Tưởng đâu giữ được cuộc tình
Tưởng đâu không khổ khi mình xa nhau
Mà sao em đã quên mau
Mà sao tôi lại nhói đau một đời...
harpielady86
11-02-2006, 01:09 AM
Tưởng đâu mình sẽ một đời
Cùng nhau xây mộng trao lời trăm năm
Mà nay tình đã xa xăm
Em đi, tôi ở, biệt tăm cuộc tình
Tưởng đâu xa được bóng hình
Của người con gái mà mình cố quên
Mà sao môi mãi gọi tên
Mà sao lòng mãi chênh vênh nhớ người
Tưởng đâu tim sẽ quên người
Tưởng đâu rũ bỏ nụ cười ngày xưa
Mà nay lòng mãi ướt mưa
Ướt bao kỷ niệm xa xưa tràn về
Tưởng đâu giữ được lời thề
Mà ta đã nói khi về bên nhau
Mà nay em để tôi đau
Khi em bỏ lại những câu ân tình
Tưởng đâu giữ được cuộc tình
Tưởng đâu không khổ khi mình xa nhau
Mà sao em đã quên mau
Mà sao tôi lại nhói đau một đời...
tình này em đã trao anh
nhưng giờ tan vỡ em đành ra đi
anh giờ thương nhớ làm chi
tình này đã lỡ lắm khi sum vầy
em đi quên hết muộn màng
anh giờ thương tiếc muôn vàn lời yêu
yêu chi để nhớ thêm nhiều
hãy quên anh nhé liêu xiêu cõi lòng
em đi,đi mãi bên người
còn chi thương nhớ anh ơi đừng sầu
em xa anh mãi lo âu
em giờ này đã dài lâu bên người
Xa nhau xa cách muôn trùng
nhìn anh hiu hắt, ngượng ngùng em đi
còn ai hối tiếc làm chi
để em nhẹ bước chia ly một đời !
zipp!
11-02-2006, 01:14 AM
thật lòng thương nhớ đến người dưng
lòng thì cứ bảo: chúa ơi ! đừng
thật tình chỉ tội mang sầu khổ
dạ sầu thương nhớ mãi không ngưng
không nếm mùi yêu không xuyến xao
đành tâm tình lỡ bước xa nhau
quên hết sầu thương cùng tiếc nhớ
em hỡi tình mình mãi lao đao
nhưng một chữ yêu thì em hỡi
đời buồn thương nhớ cứ chơi vơi
ngang dọc trời nam cùng đất bắc
trái đắng tình đời mãi không nguôi
biết trước thà ta chẳng vướng yêu
làm người năm tháng có bao nhiêu
sao trách người chi thêm đau đớn
đây là duyên kiếp số cô liêu
harpielady86
11-02-2006, 01:16 AM
thật lòng thương nhớ đến người dưng
lòng thì cứ bảo: chúa ơi ! đừng
thật tình chỉ tội mang sầu khổ
dạ sầu thương nhớ mãi không ngưng
không nếm mùi yêu không xuyến xao
đành tâm tình lỡ bước xa nhau
quên hết sầu thương cùng tiếc nhớ
em hỡi tình mình mãi lao đao
nhưng một chữ yêu thì em hỡi
đời buồn thương nhớ cứ chơi vơi
ngang dọc trời nam cùng đất bắc
trái đắng tình đời mãi không nguôi
biết trước thà ta chẳng vướng yêu
làm người năm tháng có bao nhiêu
sao trách người chi thêm đau đớn
đây là duyên kiếp số cô liêu
Mong mởi chi tình duyên đã chết
Anh về đi lưu luyến làm chi
Quên đi nhé tình ta tàn úa
Em giờ này cánh nhạn chiều trôi
Em sống với nỗi đau buồn bã
Phụ lòng người cất bước ra đi
Tình anh đó giờ còn dĩ vảng
Mà tiếc thương nhung nhớ làm chi
Không còn gì em đã lỡ lầm
Đáng gì đâu nỗi nhớ em
Để lòng anh vương nỗi ưu phiền
Nhớ làm chi mình đã chia xa
zipp!
11-02-2006, 01:19 AM
Mong mởi chi tình duyên đã chết
Anh về đi lưu luyến làm chi
Quên đi nhé tình ta tàn úa
Em giờ này cánh nhạn chiều trôi
Em sống với nỗi đau buồn bã
Phụ lòng người cất bước ra đi
Tình anh đó giờ còn dĩ vảng
Mà tiếc thương nhung nhớ làm chi
Không còn gì em đã lỡ lầm
Đáng gì đâu nỗi nhớ em
Để lòng anh vương nỗi ưu phiền
Nhớ làm chi mình đã chia xa
Em có thể nhẫn tâm, nói những lời đó hay sao ?
Đừng làm thế ! Tôi chẳng quan tâm tới những lỗi lầm ...
Tôi chỉ biết thời gian của chúng ta sắp hết
Chỉ còn chỗ cho những yêu thương, kỉ niệm .
Nếu phải nhận lỗi, hãy để mình tôi có lỗi
Tôi muốn nhìn em như ngày xưa, đôi mắt ấy !
Hãy đừng nói những lời nặng nề thêm nữa,
Tôi đã quá mệt mỏi .
Hãy nhìn xem, những gì em đã làm ...
Sao em có thể tiều tuỵ đến thế ?
Em tìm đến mùa đông hay em đang chạy trốn mùa xuân ?
Những lời nói cũng chỉ là vô nghĩa, đừng nói gì cả ...
Tôi chỉ muốn ngắm nhìn em như ngày xưa, cho một khoảng thời gian sắp hết .
Nếu phải lựa trọn một lần nữa, tôi sẽ vẫn yêu em !
Hãy im lặng ... tôi muốn có cảm giác thời gian dừng lại như vô tận, cho lần cuối cùng được thấy em .
Không ai trong chúng ta có lỗi, khi đã yêu như chúng ta có thể
Hãy im lặng ....
harpielady86
11-02-2006, 01:21 AM
Em có thể nhẫn tâm, nói những lời đó hay sao ?
Đừng làm thế ! Tôi chẳng quan tâm tới những lỗi lầm ...
Tôi chỉ biết thời gian của chúng ta sắp hết
Chỉ còn chỗ cho những yêu thương, kỉ niệm .
Nếu phải nhận lỗi, hãy để mình tôi có lỗi
Tôi muốn nhìn em như ngày xưa, đôi mắt ấy !
Hãy đừng nói những lời nặng nề thêm nữa,
Tôi đã quá mệt mỏi .
Hãy nhìn xem, những gì em đã làm ...
Sao em có thể tiều tuỵ đến thế ?
Em tìm đến mùa đông hay em đang chạy trốn mùa xuân ?
Những lời nói cũng chỉ là vô nghĩa, đừng nói gì cả ...
Tôi chỉ muốn ngắm nhìn em như ngày xưa, cho một khoảng thời gian sắp hết .
Nếu phải lựa trọn một lần nữa, tôi sẽ vẫn yêu em !
Hãy im lặng ... tôi muốn có cảm giác thời gian dừng lại như vô tận, cho lần cuối cùng được thấy em .
Không ai trong chúng ta có lỗi, khi đã yêu như chúng ta có thể
Hãy im lặng ....
Em muốn nói sao anh đành lòng quên lãng
Dẫu thời gian ngừng thở và lòng không còn luyến tiếc gì nữa
Em cũng sẽ quay về trong tìm lại những gì của đôi ta
Nhưng anh ơi ,tham vọng đả không cho ta được có nhau
Thì còn gì để mà tiếc nuối
Em mong anh ...
Mong anh một lần nữa hãy cho em gửi đến anh lời xin lỗi tận đáy hồn
Mong anh hãy xem em như một giấc mộng vừa thoảng qua ,rồi trôi vào vô tận
Mong anh sẽ quên em và tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc
Mong anh sẽ không còn ôm trong lòng những mảng tình nhỏ nhoi
Hãy để em là người có lỗi
hãy xoá hết bóng hình em đi anh nhé
mãi mãi chúng mình không bao giờ chung bước với nhau ...
zipp!
11-02-2006, 01:22 AM
Em muốn nói sao anh đành lòng quên lãng
Dẫu thời gian ngừng thở và lòng không còn luyến tiếc gì nữa
Em cũng sẽ quay về trong tìm lại những gì của đôi ta
Nhưng anh ơi ,tham vọng đả không cho ta được có nhau
Thì còn gì để mà tiếc nuối
Em mong anh ...
Mong anh một lần nữa hãy cho em gửi đến anh lời xin lỗi tận đáy hồn
Mong anh hãy xem em như một giấc mộng vừa thoảng qua ,rồi trôi vào vô tận
Mong anh sẽ quên em và tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc
Mong anh sẽ không còn ôm trong lòng những mảng tình nhỏ nhoi
Hãy để em là người có lỗi
hãy xoá hết bóng hình em đi anh nhé
mãi mãi chúng mình không bao giờ chung bước với nhau ...
Giờ thì anh đã hỉu lòng em, em yêu dấu
Nhưng đôi khi có lẽ, chúng ta đâu nhất thiết phải như vậy ?
Anh đã nói ... là chúng ta nên im lặng,
Bởi đêm về, anh buồn ngủ quá đi thôi
Người Điên Yêu Thơ
11-02-2006, 01:31 AM
Em bảo tôi quên em
Tức là em
Bắt tôi
Xóa đi một phần kí ức
Những kỉ niệm tuyệt vời
Trong tiềm thức
Những ngày nào
Vui vẻ bên em
Làm sao được em ơi
Khi tình yêu
Đốt trong tôi ngọn lửa
Và tôi sẽ giữ cho tôi
Ngọn lửa
Để đời đời kiếp kiếp yêu em
harpielady86
11-02-2006, 02:02 AM
Giờ thì anh đã hỉu lòng em, em yêu dấu
Nhưng đôi khi có lẽ, chúng ta đâu nhất thiết phải như vậy ?
Anh đã nói ... là chúng ta nên im lặng,
Bởi đêm về, anh buồn ngủ quá đi thôi
Hảy ngủ đi đừng nhớ gì anh nhé !
Giấc mộng êm liềm sẽ đưa anh rời khỏi bóng hình em
Trong cõi nhớ ...mỗi người đều khắc khoải
Giấc mộng tình sẽ mãi chia xa
thôi bây giờ tình mình đã hết
xin anh còn lưu luyến làm chi
nếu luyến lưu chẳng ít gì
cây đã héo tình mình cũng đã chết
trả anh về mối tình ái đam mê
con riêng em mang lấy nỗi tương tư
em đi mãi đến bến bờ tuyệt vọng
zipp!
11-02-2006, 02:04 AM
thôi bây giờ tình mình đã hết
xin anh còn lưu luyến làm chi
nếu luyến lưu chẳng ít gì
cây đã héo tình mình cũng đã chết
trả anh về mối tình ái đam mê
con riêng em mang lấy nỗi tương tư
em đi mãi đến bến bờ tuyệt vọng
Tình mình đã hết
Tiền cũng mất phết
Nằm lê nằm lết
Chờ ngày đợi chết!!!
harpielady86
11-02-2006, 02:07 AM
Tình mình đã hết
Tiền cũng mất phết
Nằm lê nằm lết
Chờ ngày đợi chết!!!
Thật là tôi đã chết
Có người đang lết
Vì tiền mất hết
Và tình yêu chết
Thật là thãm thiết
zipp!
11-02-2006, 02:12 AM
Tình mình đã hết
Một chiều bão giông
cuốn theo dòng sông
tình anh si dại
Nhớ người con gái
má hồng môi xinh
ánh mắt lung linh
lần đầu gặp gỡ
lần đầu bỡ ngỡ
môi hôn tình say
ai nào có hay
Tình chia - 2 lối
Đêm dài - 1 mối
bóng hình mờ phai
em còn đi mãi
anh hoài đợi mong
nép bên triền sông
lục bình xanh tím
khung trời kỉ niệm
đánh mất tình yêu
small_bear_86
11-02-2006, 03:56 AM
Anh đâu có ngàn lần đâu hạnh phúc
Vì tình yêu anh trao em thật lòng
Trao thật nhiều , trao riêng chỉ mình em
Anh đánh đổi tất cả cho tình mình
Cho hi vọng mong manh ngày mai thành sự thật
Lên mất em lỗi đau là vô hạn
Đau với chính mình vì hai bàn tay trắng
Tiền tài ko lên giữ được em đâu
Đời em đau anh câm lặng đứng nhìn
Đau cho tình mình đau cho riêng chính anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.