Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình đôi khi



harpielady86
10-02-2006, 02:36 PM
Tình đôi khi là muối
Chắt lọc từ tháng năm
Qua sông dài biển rộng
Còn nguyên vị ngọt đắm

Tình đôi khi là ngọc
Sáng hón cả trăm rằm
Rồi bổng dưng chợt mất
Hoá nghìn trùng xa xăm

Tình đôi khi là đạn
Bắn vở lòng giá băng
Khiến trái tim câm điếc
Biết cươì và nói năng

Tình đôi khi là tội
Lạnh thầm trên gối chăn
Không ai ngoaì chiếc bóng
Dổ dành ta ăn năn

Tình đôi khi thoáng chốc
Mà ngậm ngùi trăm năm
Anh đả từng đâu đó
Em mải còn long đông

zipp!
10-02-2006, 02:42 PM
Tình đôi khi là muối
Chắt lọc từ tháng năm
Qua sông dài biển rộng
Còn nguyên vị ngọt đắm

Tình đôi khi là ngọc
Sáng hón cả trăm rằm
Rồi bổng dưng chợt mất
Hoá nghìn trùng xa xăm

Tình đôi khi là đạn
Bắn vở lòng giá băng
Khiến trái tim câm điếc
Biết cươì và nói năng

Tình đôi khi là tội
Lạnh thầm trên gối chăn
Không ai ngoaì chiếc bóng
Dổ dành ta ăn năn

Tình đôi khi thoáng chốc
Mà ngậm ngùi trăm năm
Anh đả từng đâu đó
Em mải còn long đông

tình đôi khi là cát
ngàn năm giữa đại dương
nghe đời buồn man mác
cất lên lời yêu thương

tình đôi khi làn gió
bay trong chốn nhân gian
hướng về em, em đó
mơ xây giấc mộng vàng

tình đôi khi là lá
thu về mãi thôi rơi
nhẹ nhàng trên ghế đá
cất lên sầu chơi vơi

tình đôi khi là nước
lặng thầm mãi trôi đi
ngàn năm không ngưng bước
tìm người ướt đôi mi

tình đôi khi là nắng
soi hồn mãi trăm năm
bên anh bờ cát trắng
nhớ thương người xa xăm

harpielady86
10-02-2006, 02:43 PM
Yêu chàng như yêu lược gương
Như yêu ba mẹ, như thương cuộc đời
Sao yêu trăng ở trên trời
Em yêu chàng giữa muôn người thế gian
Yêu chàng mắt dại lòng se
Yêu chàng tay ngóng nón che ngập ngừng
Những hôm trời tím rưmg rưng
Trên vai tình lớn thành dưng mây thầm
Yêu chàng như biển yêu non
Từ ngày trái đất hãy còn bơ vơ
Xưa em chưa biết nằm mơ
Nay trăm con mộng hẹn hò tới lui
Chàng cho em thấy ngày vui
Tiếng đêm là nụ hôn ngùi nhớ mong
Trời ạ, em đã phải lòng...

harpielady86
10-02-2006, 02:58 PM
Tình Yêu???

Tình yêu là gì hả mẹ
Sao lòng con cứ xốn xang
Vấn vương một chồi tơ mọc
Hồn về run rủi tro than

Tình yêu là gì đêm hoang
Quá giang một người bách bộ
Bàn tay ngỡ ngàng hơi ấm
Biết dấu vào đâu thơ ngây

Tình yêu là gì hả cây
Tiếng lá hôn nhau xào xạc
Những chú sẻ đồng ngơ ngác
Tìm nhau dưới bóng râm đầy

Tình yêu là gì hả mây
Sao cứ trêu hoài bím tóc
Gió trốn đến không tìm được
Bồng bềnh thoảng qua mắt đêm

Tình yêu là gì hả anh
Có như chúng mình không nhỉ
Đêm nằm nhớ nhau mộng mị
Còn dối lòng là không đau.

zipp!
10-02-2006, 03:04 PM
Tình Yêu???

Tình yêu là gì hả mẹ
Sao lòng con cứ xốn xang
Vấn vương một chồi tơ mọc
Hồn về run rủi tro than.

nghe em hỏi cái nghĩa ...iu
anh chạy zdề mún mệt xĩu
hỏi bố giọng hơi nũng .....nịu
" iu là gì hỡ pa pa "

tức hông ? khi cả một nhà
anh cười bảo " mi ngốc quá "
bố nghiêm khắc "còn nhỏ mà "
mẹ dịu dàng " iu rùi ha"

nói sao giờ cho em hiểu
anh cũng mới tập tành ...iu
nói sao cho em dễ hiểu
để lòng anh khỏi bùn thiu

harpielady86
10-02-2006, 03:20 PM
Có những nỗi buồn ta gởi thầm trong gió
nên thu về cuốn chiếc lá vàng bay
Có những nỗi buồn ta gởi thầm trong mây
nên mây khóc trên dòng đời phiêu lãng
Có những nỗi buồn ta trả về dĩ vãng
lại vơi đầy như con nước chiều nay
Có những nỗi buồn ta quên hết đắng cay
sao lệ tình vẫn còn đầy trên má
Có những nỗi buồn lòng ta tưởng đã
có hay đâu niềm đau vẫn gọi về
Có những nỗi buồn ngủ mãi trong cơn mê
mà mặt trời chẳng bao giờ ló dạng
Có những nỗi buồn làm hồn ta nứt rạn
nhói trong tim bao mảnh nát cuộc đời
Có những nỗi buồn ta không nói nên lời
nhưng gào thét giữa đất trời tan vỡ
Có những nỗi buồn ta không còn bỡ ngỡ
nhưng một đời luôn tự hỏi "vì sao"?


nghe em hỏi cái nghĩa ...iu
anh chạy zdề mún mệt xĩu
hỏi bố giọng hơi nũng .....nịu
" iu là gì hỡ pa pa "

tức hông ? khi cả một nhà
anh cười bảo " mi ngốc quá "
bố nghiêm khắc "còn nhỏ mà "
mẹ dịu dàng " iu rùi ha"

nói sao giờ cho em hiểu
anh cũng mới tập tành ...iu
nói sao cho em dễ hiểu
để lòng anh khỏi bùn thiu

Tình yêu là 1 giấc mơ
Đến đi đến lại cuối cùng lại bay
Tình yêu là 1 áng mây
Có ngày thì trắng có ngày thì đen
Tình yêu là 1 bóng đêm
Càng sâu càng tối càng đau 1 mình
Tình yêu như 1 tấm hình
Bõ rồi nhớ lại càng thương thêm nhiều

zipp!
10-02-2006, 03:26 PM
Có những nỗi buồn ta gởi thầm trong gió
nên thu về cuốn chiếc lá vàng bay
Có những nỗi buồn ta gởi thầm trong mây
nên mây khóc trên dòng đời phiêu lãng
Có những nỗi buồn ta trả về dĩ vãng
lại vơi đầy như con nước chiều nay
Có những nỗi buồn ta quên hết đắng cay
sao lệ tình vẫn còn đầy trên má
Có những nỗi buồn lòng ta tưởng đã
có hay đâu niềm đau vẫn gọi về
Có những nỗi buồn ngủ mãi trong cơn mê
mà mặt trời chẳng bao giờ ló dạng
Có những nỗi buồn làm hồn ta nứt rạn
nhói trong tim bao mảnh nát cuộc đời
Có những nỗi buồn ta không nói nên lời
nhưng gào thét giữa đất trời tan vỡ
Có những nỗi buồn ta không còn bỡ ngỡ
nhưng một đời luôn tự hỏi "vì sao"?



Tình yêu là 1 giấc mơ
Đến đi đến lại cuối cùng lại bay
Tình yêu là 1 áng mây
Có ngày thì trắng có ngày thì đen
Tình yêu là 1 bóng đêm
Càng sâu càng tối càng đau 1 mình
Tình yêu như 1 tấm hình
Bõ rồi nhớ lại càng thương thêm nhiều

hề hề .chúc harpielady86 de xương ra nà , nhiều ông zdê đi theo nà .... nhiều nhiều thơ hay cho tui đọc nà

Có những nỗi sầu đưa sợi nhớ sợi thương
Ta run rẫy chìa tay ra nắm lấy
Sợi tương tư giăn tình ta làm bẫy
Bắt được rồi sợi nhớ của đêm nay !!

harpielady86
11-02-2006, 12:42 AM
Thì thôi nhắm mắt mà quên .
Anh và người ấy mông mênh một đời !
Làm sao khói biếc lên trời .
Khi còn nặng nợ những lời thế gian ?
Xót xa ... thoáng gặp ... lỡ làng .
Cái nhìn đau đáu .. dỡ dang hết rồi .
Chỉ còn em với em thôi .
Cũng bài thơ cũ một thời trót vay .
Ngôn từ khản rát hôm nay .
Bao giờ vọng tới lòng say của người ?
Ngày qua, khát đắng nụ cười .
Mòn mỏi em đợi một lời - biết không ?!

zipp!
11-02-2006, 12:44 AM
Con đường nhỏ sẽ vắng người qua lại
Mai em đi thành phố sẽ tiêu điều
Chim ngừng hót, gió không buồn lay nữa
Cây thẫn thờ đổ bóng xuống quạnh hiu

Khung trời nhỏ buồn riêng tôi trú ngụ
Tiếng cười em, mây đã cuốn đi rồi
Suối tóc ấy, mắt môi xưa ngày ấy
Giờ chỉ là một đốm nhỏ xa xôi…

Làm sao giữ những buồn vui được mất
Trong trái tim chật chội những nghi ngờ
Làm sao xới mảnh vườn xưa cằn cỗi
Nếu mùa hè không có những cơn mưa

harpielady86
11-02-2006, 12:50 AM
Ngày ấy lúa vẫn thì con gái
Chỉ biết xanh ngút ngát tận trời
Em mới yêu nên chưa biết làm thơ
Vụng dại trượt trên nhành cỏ ướt

Ngày ấy có con cò trắng muốt
Dầm mình trong vạt lúa kiếm ăn
Anh mới yêu nên chưa hết ngại ngần
Gió cứ thổi quẩn quanh vào với gió

Ngày ấy tình yêu còn rất trẻ
Anh vin cành em nhặt tím hoa xoan
Chỉ biết say mê chẳng biết lỡ làng
Đầy ắp lối đi về hò hẹn

Ngày ấy... qua bao lâu ngày ấy
Em đã quên không buộc chỉ cánh cò
Anh đã quên cả lối dẫn tới bờ
Con diều tuột tay qua cánh đồng bay mãi

Người Điên Yêu Thơ
11-02-2006, 01:39 AM
Tình yêu
Có khi một người nhớ mong
Một người nào khác
Khi thấy mùa thu
Lá rơi buồn lác đác
Một cành hồng
Sắc thắm tự nhiên
Tình yêu
Có khi một người
Gọi tên một người nào khác
Trong giấc mơ
Và khi thức tỉnh
Mong rằng mình
Được mãi trong mơ
Tình yêu
Có khi một người
Đọc thơ người khác
Nhìn dòng chữ
Lòng buồn mang mác
Khi hay rằng
Sắp phải chia tay
Tình yêu ơi
Sao chỉ đến một lần thật sự
Để ngàn năm ta hoài tư lự
Đến bao giờ ta có tình yêu

IzzyCrash
13-02-2006, 06:57 AM
Khi em là Thánh nữ (ME*)
Lòng sẽ rất bao dung
Đâu nỡ lòng buồn giận
Thương anh đến vô cùng

Em thật không vướng bận
Anh cũng chẳng mong gì
Tình mình như trăng sáng
Có ai dị nghị gì

Anh đâu còn lai vãng
Em vẫn còn tự do
Anh đâu bắt từ biệt
Cuộc đời chẳng âu lo

Người ta đâu có biết
Tình yêu là vị tha
Yêu là tha thứ cả
Yêu người hơn chính ta

Đây con đường xa lạ
Vẫn phảng phất hồn thơ
Đâu có gì cay đắng
Hồn ai chớ thẩn thờ

Anh sẽ làm tia nắng
Sưởi ấm cả trần gian
Em cứ làm Thánh nữ
Tưới tình thương chứa chan

Anh chưa làm quân tử
Nhưng chẳng thành loạn tư
Em cứ làm Thánh nữ
Sống trọn đức nhân từ

Thánh Nữ - ME (Thấy từ này là biết ai rồi phải ko Darlin'?)
.........