Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : con tim băng giá



tieutho222
12-05-2005, 09:16 AM
Trái tim em nay đã băng giá,
Vì một cuộc tình đẫy đưa,
Đã đưa anh đến một nơi nào,
Còn em ngối lại đây với nỗi buồn trong tim.

iluvminhtuyet
12-05-2005, 01:44 PM
Em ra đi, để lại tôi bơ vơ 1 mình
Chì còn đây.. là một vùng băng giá
Em ra di, đi khuát lấp chân trời..
Còn lại đây... một trái tim giá băng

xCi
12-05-2005, 02:04 PM
:tim: anh đi đi mãi ko về
hôm nào anh hứa sẽ về thăm em
lang thang trên biển ko tên
cánh hồng thưa thớt bay vào tay ai
tình này xin chớ nhạt phai
vì em sẽ hứa mong anh sẽ về :tim:

tieutho222
13-05-2005, 04:13 AM
nếu như anh đã cất bước ra đi,
thì xin anh đừng quay về làm chi nữa,
để khiến cho con tim cũa em phải
đâu đớn khi phải tiển đưa anh thêm một lần nửa,
lại thêm một lần con tim em phải băng giá vì yêu.

frozenman
13-05-2005, 07:13 PM
nếu như anh đã cất bước ra đi,
thì xin anh đừng quay về làm chi nữa,
để khiến cho con tim cũa em phải
đâu đớn khi phải tiển đưa anh thêm một lần nửa,
lại thêm một lần con tim em phải băng giá vì yêu.
Tình yêu anh đâu phải là máy lạnh
Mà làm em băng giá trái tim
Anh ra đi đâu phải để kiếm tìm
Một tình yêu- ngoài em- khác nữa
Anh ra đi vì một trong hai đứa
Anh hay em ? Đã có kẻ dối lòng
Đã theo dòng đời đục trong cơn sóng
Đã chẳng còn một tình yêu cháy bỏng,
Như ngày nào ta đã thuộc về nhau .

Chanh Chua
14-05-2005, 08:35 PM
thôi thì anh cứ yêu người đến sau
em không trách anh dù trái tim đau
duyên tình không trọn đời chia đôi hướng
nếu kéo làm chi khi tình phai màu........

Randeokinh
15-05-2005, 12:57 AM
Vẫn biết rằng em đã ra đi,
Mong đợi mà chi mãi ngậm ngùi.
Tình ta giờ đã chia hai ngả,
Để trái tim anh giá lạnh đầy.

thotinh_online
15-05-2005, 01:12 AM
Mấy bác lang thang ở chỗ này
Sao không kêu em giúp một tay
Có phải các bác sợ em viết
Em viết cao tay các bác rầy

Randeokinh
15-05-2005, 01:27 AM
Vẫn biết rằng em đã xa tôi,
Trái tim tôi cũng giá lạnh rồi.
Mong chi sưởi ấm đêm đông lạnh,
Mong chi sống lại trái tim này!

thotinh_online
15-05-2005, 01:37 AM
Vẫn biết rằng em đã bước xa tôi
Bóng hình tôi cứ hết đứng lại ngồi
Chỉ muốn làm sao em trở lại
Hơi người tôi đã nhớ và thương

frozenman
15-05-2005, 11:38 AM
thôi thì anh cứ yêu người đến sau
em không trách anh dù trái tim đau
duyên tình không trọn đời chia đôi hướng
nếu kéo làm chi khi tình phai màu........
Ừ ! tình yêu đâu thể nào níu kéo
Khi tim ta đã tách nẻo hai đường
Thôi đành gom những nhớ thương
Mong em hạnh phúc con đường em đi

thotinh_online
15-05-2005, 05:35 PM
May quá hôm nay lão không chửi
Chắc là lão ấy khỏi bệnh rùi

hoangtu_nokia2000
15-05-2005, 06:34 PM
tình yêu đâu biết chữ ngờ
khi yêu thì nói đợi chờ nhau thôi
bây giờ mỗi đứa một nơi
em theo kẻ khác để tôi một mình
thì thôi chôn một khối tình
quên đi mãi mãi bóng hình người xưa

Opa
15-05-2005, 06:37 PM
ko phải hôm nay lão ko chửi
tại cái mẹt dê thấy gái rùi

Randeokinh
17-05-2005, 07:32 AM
Tình kia sâu đậm đã lâu,
Nói lời dứt đoạn tơ hồng khó khăn
Tim này vẫn mãi băn khoăn
Tim này sẽ mãi giá băng yêu người