Feb10
10-02-2006, 12:17 PM
Bốc vơi chỗ này để rải đầy chỗ kia
Ngàn năm qua trẻ con vẫn chơi như thế
Một ô quan bằng mười ô be bé
Sao cho quan thuộc về mình
Ô quan là cửa tử cửa sinh
Anh sẽ vượt qua khi trên tay còn hạt đậu
Chiếc vé khứ hồi vào thời thơ ấu
Đã làm rơi lúc sang sông rồi!
Ngậm những đồng bạc lẽ ra khơi
Sao yên được giữa mùa quên - nhớ?
Miệng nhè ra những điều hay dở
Ô ô quan quan!
<Sưu tầm>
Ngàn năm qua trẻ con vẫn chơi như thế
Một ô quan bằng mười ô be bé
Sao cho quan thuộc về mình
Ô quan là cửa tử cửa sinh
Anh sẽ vượt qua khi trên tay còn hạt đậu
Chiếc vé khứ hồi vào thời thơ ấu
Đã làm rơi lúc sang sông rồi!
Ngậm những đồng bạc lẽ ra khơi
Sao yên được giữa mùa quên - nhớ?
Miệng nhè ra những điều hay dở
Ô ô quan quan!
<Sưu tầm>