PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trở lại ngày thơ



Feb10
10-02-2006, 12:13 PM
Xin trở lại một lần…làm con nít
Chạy long nhong trên bờ cỏ ven đê
Với những ngày đội trời đi bắt dế
Đêm nằm còn nghe tiếng gáy trong mơ
Để những chiều nằm ngậm ngọn cỏ thơm
Ngắm trời mây nặn hình muôn con thú
Như trò đuổi bắt

Xin trở lại để một lần được nũng
Chạy ùa đi khi cơn gió thổi qua
Níu áo mẹ về đòi ẵm bên hông
Thèm nghe đôi má nựng
Thèm giọt mồ hôi thấm mát lịm môi cười
Ừ thôi, thời gian không trở lại
Thì ta về trong mơ
Vẽ lại màu xanh trên liếp mạ phẵng lì
Nghiêng tai nghe lá hát
Vỗ má bầu. như vải lụa tung bay
Ừ thôi, ta về nhé
Ôm mẹ thật đầy, như xưa mẹ ôm ta

<Sưu tầm>