Feb10
10-02-2006, 12:11 PM
Bài thơ mực tím
Khó viết nên lời
Tuổi trẻ của tôi
Em đã đi rồi
Ai cười hé môi
Tôi không dám ngó
Lứa đôi to nhỏ
Tôi đâu dám nhìn
Tôi ngồi lặng thinh
Làm thơ mực tím
Vai tôi ai vịn?
Bàn tôi ai ngồi?
Ly nước tôi mời
Ai người đến uống?
Này em có hiểu
Sao tôi còn chờ?
Em là bài thơ
Cùa thời mực tím
<Sưu tầm>
Khó viết nên lời
Tuổi trẻ của tôi
Em đã đi rồi
Ai cười hé môi
Tôi không dám ngó
Lứa đôi to nhỏ
Tôi đâu dám nhìn
Tôi ngồi lặng thinh
Làm thơ mực tím
Vai tôi ai vịn?
Bàn tôi ai ngồi?
Ly nước tôi mời
Ai người đến uống?
Này em có hiểu
Sao tôi còn chờ?
Em là bài thơ
Cùa thời mực tím
<Sưu tầm>