Xem đầy đủ chức năng : đau ne` hic hic
thehill_tn
10-02-2006, 09:15 AM
đã biết trước rồi em sẽ ra đi
con tim thật dau khi em bước đi vội vàng
làm sao anh quên được em
khi những ki niệm vẫn còn nơi đây
bóng dáng em dần xa là bao kí ức lai nhới đau
là trong tim nhói len niềm tâm sự
em đã xa đễ lai đây bao khung trời hiêu quanh
phố mùa thu cũng buồn khi lá vàng xơ xac rơi nhe bên thềm mong đợi
Giọt_Mưa_Buồn
16-02-2006, 01:57 AM
Ta vẫn nhớ về thuở bên nhau
Tiếng yêu ngập mắt đôi mái đầu
Em cười anh nói vui biết mấy
Ngày ấy qua rồi có còn đâu
Vẫn ước tình xưa là mãi mãi
Vẫn mong tình ấy chẳng nhạt phai
Nhưng đành quay gót, lòng chết nửa
Nhói buốt tim đau,ký ức sầu ...
congiobuon
16-02-2006, 03:23 AM
Thu trôi qua,tình tôi cũng như thế
Sống lặng thầm, mơ nghĩ đến người xưa
Nhưng người ta, đã quên mối tình thừa
Tôi chua xót, một mình mang cay đắng
Có nhiều lần, tâm tư tôi trầm lắng
Cố nhủ rằng, thôi quên hết cho xong
Nhưng tâm ơi, tâm sao khác với lòng
Cứ mơ tưởng cuộc tình không đoạn kết ...
1 đêm mùa thu,vô tình tôi quen anh.Nhưng ko ngờ đêm ấy lại là đêm định mệnh đã cuốn tôi vào cuộc tình ko lối thoát.Giờ này tất cả chỉ còn là hoài niệm va ký ức ...
hanquoc00
16-02-2006, 05:05 AM
Thu nào thu chẳng xót xa
Người đi kẻ ở để ta một mình
Hôm nay thu đến một mình
Lạnh lùng ngảnh mặt nhớ tình năm xưa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.