Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Tình Đôi Sam
ConGàTrống
10-02-2006, 07:39 AM
Anh yêu em cũng chẵng biết tại sao
Chỉ biết rằng anh yêu em nhiều lắm
Anh ví tình mình như đại dương sâu thẵm
Ta sẽ cùng dệt mộng mãi bên nhau
Anh có nhớ cách đây chẵng bao lâu
Em đã kể cho anh nghe về biển cả
Có một loài Sam, chẵng phải là cá
Trong đại đương và luôn mãi kề bên
Anh thật ước mong, trong sóng lênh đênh
Được làm con Sam, đèo bồng em mãi
Sẽ được cùng em …vui đùa thoải mái
Và chẵng bao giờ ngăn cách đôi nơi
Đôi Sam tung tăng trong biển tình vời vợi
Âu yếm mặn nồng thơ mộng đại dương
Sẽ yêu nhau … ngày ngày sẽ mãi thương
Và quấn quít chẵng rời nhau nửa bước
Là thế đấy chuyện tình Sam trong nước
Biển mặn mà ấp ủ mối tình thơ
Chuyện thiên thần … Anh-Em lạc cõi mơ
Ôi ước vọng được yêu em mãi mãi
Nếu có bao giờ đôi Sam ngang trái
Biết làm sao khi ta sẽ lìa đôi
Sẽ chẵng còn được e ấp … Ôi thôi
Còn gì nữa nếu tình ta ngăn trở
Những lúc vắng nhau anh thấy lòng bở ngỡ
Dẫu biết rằng em chỉ bận việc thôi
Ừ thì khi em….. Có lẽ sẽ châu môi
“Gì lắm thế?” Cứ đòi em gặp mặt …
Yêu làn môi, yêu nụ cười, ánh mắt
Yêu đường về, yêu cả bước chân đi
Tại vì yêu nên nhiều chử “bỡi vì”
Người yêu ạ … Xin đừng cười anh hỉ !!!
Ngày tháng trôi dần bên nhau em nhỉ
Rộn rã tiếng cười… Mộng đắp … Vị tha
Đôi Sam hoà trong biển rộng bao la
Là một cặp uyên ương xây tổ ấm
Sẽ yêu nhau …một tình yêu sâu đậm
Sẽ chẵng thiếu nhau trên bước đường dài
Nếu mai này lỡ mất một trong hai
Nữa còn lại sẽ buồn đau …. Hoá đá
10/02/06
ConGàTrống
11-02-2006, 05:45 AM
Mắt anh to, hay mắt em to?!
Thôi mình gần lại để cùng đo
Mắt chưa chạm mắt, môi đã chạm
Nhắm mắt lại rồi .... lấy gì đo?!!!!
ConGàTrống
12-02-2006, 10:03 PM
Valentine năm nay anh có em
Anh ngây ngất trong tình yêu em tặng
Trái tim nồng ấm. Phố giờ hết vắng
Rộn rã tiếng cười. Cảnh vật thắm màu xanh.
Phương xa đó … Xin em hãy vì anh
Vui lên nhé …cho tình yêu ướp mật
Sẽ ngọt ngào một tình yêu rất thật
Quả ngọt chín mùi hương thoảng mộng yêu
Nắng chơi vơi. Anh gởi mộng phiêu diêu
Theo cánh gió cho em bài thơ nhỏ
Là món quà Valentine cho em đó
Cả tình anh gói trọn, tặng riêng em
Xa xa ngoài phố nắng ngỡ vàng thêm
Màu nhung nhớ trao về em bên ấy
Bóng hình em trong tuyết rơi … lộng lẫy
Valentine năm này anh đã có em ….
Gởi tặng em mùa Valentine 2006.
ConGàTrống
16-02-2006, 09:51 PM
Khi em cười thời gian như đọng lại
Thoáng buông lơi trong mắt đọng cơn say
Xa cách quá, nhưng tình sao cũng lạ
Tim cứ rung lên … từng nhịp nhớ nhung đầy.
Tó em huyền, anh ngỡ tựa làn mây
Anh khẻ nhìn tóc dài xoả bờ vai
Sợi vắn, sợi bay sợi dài nỗi nhớ
Anh thẩn thờ … nhưng em nào có hay
Bâng quơ nhìn mây tím lửng lờ bay
Sao nhớ quá dáng em dài trong nắng
Không có em, ngày như còn thiếu vắng
Ánh mặt trời soi sáng cõi lòng anh.
16-02-06
ConGàTrống
23-02-2006, 09:30 PM
Em chợt đến bên ta chiều nắng nhẹ
Nghe trong lòng xao xuyến quyện niềm yêu
Ngón búp măng e ấp những mỷ miều
Tay hái khẻ cánh hoa ngày gặp gỡ
Em chợt đến bên ta … Lòng cứ ngỡ
Bóng dáng thiên thần .. Tha thiết niềm thương
Hỡi em yêu …Cùng ta đến thiên đường
Xây duyên đẹp. Đắm mình trong hạnh phúc
Em chợt đến bên ta… Tim rộn khúc
Nốt nhạc ru mềm hơi thở quyện tương tư
Ta đã quá yêu rồi … và hình như
Hình như ta đã sầu tương tư một khối…
Em chợt đến bên ta … Hằng mong mõi
Ước một ngày tay e ấp trong tay
Mộng có một ngày … tình chấp cánh bay
Con tim nguyện sẽ yêu em muôn kiếp …
23-02-06
ConGàTrống
27-02-2006, 06:32 PM
Anh họa bức tranh tình yêu
Có anh và em trong đó
Có cánh gió ngàn mơn man bờ vai nhỏ
Và có mây hồng
Trong chiều ngơ ngẩn …lững lờ trôi
Anh sẽ họa bức tranh tình yêu
Khi đêm về em mơ mộng giấc mỹ miều
Rèm mi cong … đôi mày liểu
E ấp …
Dáng em huyền hoặc …
Đêm lay ...
Anh lại vẽ bức họa tình yêu
Sáng thức giấc …
Em nụ cười tươi rạng
Chào đón nắng sang …
Tình yêu lãng mạn
Ôi sao lòng nghe ấm lạ ... lâng lâng!
Anh lại vẽ bức họa tình yêu
Bức tranh tình yêu anh họa
Lan tỏa ...
Mơn man tóc em dài buông xỏa
Dịu dàng trên biển hòa nắng rãi êm êm!!
Anh lại vẽ bức họa tình yêu
Có anh và có em trong đó ...
27-02-06
ConGàTrống
07-03-2006, 04:23 AM
Anh nói hồ thu trong mắt em
Long lanh vương nhẹ thoáng mơ màng
Có gió và mây trôi lãng bãng
Để lại hồn thơ trong mắt em!
Anh nói hồn thu trong mắt em
Nắng vàng vương sợi nhớ nhung mềm
Mây chiều nhẹ lướt qua sân vắng
Và thế là anh yêu mắt em!
Anh nói tình thu trong mắt em
Bao nhiêu mơ ước thật êm đềm
Lá vàng vương lối chân em bước
Em có hay rằng anh nhớ em!
Anh bảo tình yêu trong mắt em
Vầng trăng soi sáng tỏa bên thềm
Nguồn thơ anh viết lời tình tự
Em có biết là anh yêu em ???!!!
05-03-06
ConGàTrống
15-03-2006, 10:41 PM
Tình yêu ơi
Nhiệm màu thay …
Đầm ấm
Lúc bên nhau anh ngỡ phúc diểm hằng
Dù thời gian vụt tựa ánh sao băng
Anh vẫn thấy sao tình yêu quá đẹp!
Tình yêu ơi
Vương đọng bờ mi khép
Ánh thu ba chợt xao xuyến hồn ai
Cho vườn yêu không một chút nắng phai
Và mây đọng một màu xanh hy vọng!
Tình yêu ơi
Nỗi đợi chờ
Trông … ngóng
Nhớ từng đêm thao thức dưới trăng thanh
Tận cùng nỗi nhớ vỗ về khoảng trời xanh
Nơi em đó … chốn yên bình …
Lòng anh hằng mong mõi!
Tình yêu ơi
Sợi tơ hồng găng lối
Quyện chặt vào nhau
Thắt mối duyên mơ
Hạnh phúc tràn đầy .. nắng ấm vương tơ
Giăng lối nhỏ
Đưa ta vào cõi mộng!
15-03-06
Phong Linh
15-03-2006, 11:57 PM
Tình yêu...
là một bài thơ
của con tim và nỗi lòng rung cảm
là chiếc lá vàng
nhè nhẹ cuối thu
là mảnh trăng gầy
mà đêm đông chẳng tới
là cánh hồng
nhè nhẹ giữa không trung...
là thế giới mông lung-
hai bến bờ mộng - thực
chỉ là...một ánh mắt
mơ hồ và-xa xôi ...
Tình yêu
Là những nụ cười
của sướng vui trên nước mắt
Là ánh sao sắp tắt
Trước những buổi bình minh
Yêu
là sự hi sinh
cho đi mà không nhận
là tấm lòng chân thật
của con tim bồi hồi...
Biết
lời nói yêu người
thật khờ và thật ngốc!
Vẫn biết đắng cay rồi
mà tại sao...
Bất lực
Thôi,
ta hãy mỉm cười
cho tình yêu tan vỡ
Chỉ là một giấc mơ
Vết xước tận bây giờ...
Nike2812.
16-03-2006, 05:22 AM
Ta gặp em ngày mùa thu tỏa nắng,
Hai đứa về,vô tình chung lối đi.
Cơn gió chiếu khẽ cài lên mái tóc,
Nét duyên thầm,em gởi đến bên ta.
Khi mùa thu về trên từng chiếc lá,
Một mối tình,lặng lẽ ghi tên người.
Chiếc lá vàng,viết lên từng nỗi nhớ.
Trang giấy hồng,đặt trọn từng tiếng yêu.
Em xa ta khi chiều thu trở gió.
Lối xưa về,trút ngàn cánh hoa rơi.
Một ánh mắt cho chút tình còn cạn,
Cánh môi hồng cho tiễn biệt ngàn năm.
Khi mùa thu thả trên dòng sông nhỏ,
Chiếc lá vàng ngơ ngác trôi về đâu.
Con phố buồn,một người ôm nỗi nhớ.
Bóng thu gầy,ướt nhòa đôi bờ mi...
tomato123
16-03-2006, 09:00 AM
Ngày xưa đo mắt nhỏ hay to
Để môi lỡ chạm ước hẹn hò
Dáng xưa giờ khuất phương trời lạ
Chỉ còn nỗi nhớ lấy gì đo !!!!
**************
Ồ , bài thơ Đo Mắt dễ thương wa' , cứ tưởng TS chỉ làm thơ buồn thôi chứ
Chào mừng TS đến vườn thơ HHT
Chúc TS có nhiều bạn đối thơ và sáng tác thật nhiều bài thơ hay cho mọi người thưởng thức
Nike2812.
16-03-2006, 09:20 PM
Ngày xưa đo mắt,to hay nhỏ,
Vì mắt không mở,lỡ chạm môi.
Mắt chưa đo được,môi đã chạm,
Để hồn ngất ngưởng,lấy gì đo?
ConGàTrống
20-03-2006, 08:37 PM
Anh nhìn qua cửa sáng hôm nay
Dáng em mờ ảo.
Nắng hanh say
Thương con nắng nhẹ vàng Thu chín
Em có hiểu rằng …
Thương lắm thay!!!
Trong dòng sông nhạc …
Nỗi chơi vơi
Bỗng thấy mây hoang ở cuối trời
Ước ao như cánh mây nhẹ ấy
Trôi đến bên em …
Mộng ra khơi…
Em ngồi bên cửa, ngóng phương xa!
Ở đây anh đợi mộng đôi ta
Phút giây êm ả …
Tình chung lối
Sánh bước cùng nhau ruỗi chiều tà
Dẫu cách trở trùng khơi
Nỗi nhớ
Mãi bên em.
Như cánh gió mơ
Anh gởi hồn anh bay theo gió
Đến bên em …
Tan nỗi đợi .. chờ !!!
18-03-06
-----------------------------------------------------------------
Cám ơn TMT bỏ thời gian vào đọc thơ ts . Nhờ TMT giới thiệu nên bây giờ ts mới có cơ hội đọc được nhiều thơ hay của mọi người . . . :) Đồng thời cũng cám ơn Nike, MĐLL và MĐ vào đối thơ với ts nhé ... Chúc vui
----------------------------------------------------------------
Phong Linh
20-03-2006, 08:47 PM
Thơ anh...
đã đọc bao lần
Em không vào viết
vì những ngại ngần
mà thôi
Thơ anh...
đã đọc mấy hồi
Chỉ hiềm một nỗi...
xa xôi vô thường
Em còn
say giấc mộng hường
Chìm trong ảo vọng,yêu thương... để dành
Bao lần
em đọc thơ anh
Bấy lần ngẫm ngợi duyên tình hay chăng?
Nhưng mà,sẽ chẳng nói năng!
Thôi thì bày tỏ...tấm lòng
bằng thơ :)
p/s: Thấy có tên MĐ mà anh đề,hì,em và cái cô "tiểu thư lang thang" chỉ là 1 thôi :hihi: ngưỡng mộ thơ anh lâu rồi :)
nguyenkhanhvan_2006
21-03-2006, 08:15 AM
mẹ cũng có một thời như con
nên mẹ dừng cấm con yêu anh ấy
con cũng có một tình yêu nồng cháy
như thủa nào mẹ dã yêu ba.
mẹ đừng bắt con phải chia sa
đừng giận con mỗi lần anh ấy dến
dã bao lần con lầm lỗi hẹn cũng chỉ vì muốn dược mẹ vui.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.