Xem đầy đủ chức năng : Hic...
Hướng Quê Xưa
10-02-2006, 07:28 AM
Bữa nay...ghé lại vườn thơ
Mà sao vắng vẻ như tờ...người xưa
Cho tui xin hỏi...bi giờ
Có còn ai đó dạ chờ...cùng chơi?
Một mình cảm thấy...chơi vơi
Có lẽ...lại vắng một thời là hơn
Vào đây tìm lại...tủi hờn
Mà sao...không thấy gì hơn vậy trời?
tomato123
10-02-2006, 07:44 AM
Mừng anh trở lại vườn thơ
Khách thơ xin chớ hững hờ với thơ
Anh như tăm cá lững lờ
Người xưa cũng thế...đành chờ...vậy thôi..
bà dzà
10-02-2006, 09:26 PM
Nơi này vẫn đợi vẫn chờ
Những ai yêu mến vưòn thơ thuở nào
Có ngưòi tri kỷ tâm giao
Vưòn thơ ắt hẳn xuyến xao nụ cưòi
Boulevard
10-02-2006, 09:44 PM
...Người ơi , cho gởi đôi lời
Người xưa năm ấy có còn ...chờ trông ?
Vần thơ tha thiết đợi mong ?
Lối xưa ai vẫn chờ ai chung đường ...
Tình Nhat Phai
12-02-2006, 03:12 AM
Mừng anh trở lại vườn thơ
Từ bao ngày tháng hững hờ khuất xa
Nơi này nhà cũ của ta
Một thời nét bút ngân nga, mượt mà
Bây giờ anh trở lại nhà
Cùng nhau ta uống chung trà đầu xuân
Bao nhiêu bè bạn quây quần
Chúc anh vạn sự tốt lành bình an
----------
Anh thiêm lâu quá rồi không gặp anh , anh giờ sao rồi , Đã có cháu bế chưa nè , Hôm nào onl.. lại anh nhớ tâm sự chút ít cho chúng em nghe dzới nghen , :)
Mong sớm gặp lại anh
Em Trường Sơn
phonglantim
12-02-2006, 07:55 AM
Huynh ơi ..ở lại chút đi
Cho em hỏi nhỏ ...có gì chưa anh (em bé :D)
NHìn xuôi ...nhìn dọc ...nhìn quanh
Người quen đi hết ...chẳng còn gặp ai
Mấy hôm nay PL ko vào được HHT ...hôm nay mới bò vào được ..mah mạng chậm quá ..mãi mới post được nè
Lost.
12-02-2006, 08:51 AM
Chắc là kiệt xuất vườn thơ
Đến nay mới thấy và giờ hỏi thăm
Chắc là cách biệt mấy năm ...
Hôm nay người cũ nom thăm rộn ràng
Nên mình thấy - cũng đã sang
Mong người ghé lại địa đàng vườn thơ.
Giả Dối
13-02-2006, 07:29 AM
Nhìn qua chẳng thấy ai quen
Nhìn lại thì biết người quen đi rồi
Ngẩn ngơ một nỗi bồi hồi
Ngày xưa...xưa hỡi...xa rồi..đã xa.....
Sắc Thu Phong
13-02-2006, 07:56 AM
Ô hay toàn chuyện người xưa
Người nay còn đó mà chưa biết gì
Nói cho nhau biết chút đi
Người gì đấy đấy là chi vậy à:
Phải chăng người cũ xa nhà
Lâu ngày gặp lại gọi là.. người xưa?
Chanh Chua
16-02-2006, 07:45 AM
Huynh ơi huynh trở lại ah`
Vườn thơ vẫn đó vẫn nhà chúng ta
Cái thời huy hoàng đã xa
Đành chấp nhận...sự thật mà sư huynh...
Huynh về thăm bất thình lình
Mụi đây không biết...kịp nghinh đón chào...
Còn huynh dạo này ra sao
Chị dâu đã có '' bé '' nào chưa anh ...
Vài lời mụi hỏi thăm anh
Khi nào huynh rảnh vào thành ( phố ) chơi nha
Mụi đây sẽ dẫn lại nhà
Không như lần trước...thiệt là xui ghê ....
...........
hi huynh....khi nào vào SG nhớ gọi cho mụi vẫn số fone cũ huynh nhé...
hanquoc00
17-02-2006, 04:04 AM
Sắc xưa xuân nay đã đi rồi
Vườn thơ vắng bóng những người năm xưa
Bây giờ ghé lại vườn xưa
Hỏi cô thiếu nữ năm xưa đâu rồi
Love at first bite
22-06-2006, 06:28 AM
Bữa nay...ghé lại vườn thơ
Mà sao vắng vẻ như tờ...người xưa
Cho tui xin hỏi...bi giờ
Có còn ai đó dạ chờ...cùng chơi?
Một mình cảm thấy...chơi vơi
Có lẽ...lại vắng một thời là hơn
Vào đây tìm lại...tủi hờn
Mà sao...không thấy gì hơn vậy trời?
Âu là cũng bởi sự đời
Tranh hơn thua thiệt kiếm lời mà ra
Người người cứ thế đi xa
Vườn thơ bỏ lại mình ta đợi chờ
Vài lời gửi tới bạn thơ
Có yêu ta hãy ráng chờ đợi nhau
Mong cho ngày tháng gần sau
Mong người năm đó hãy mau trở về
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.