PDA

Xem đầy đủ chức năng : một câu chuyện tâm sự của chiếc mũ



langtuamtham
10-02-2006, 03:20 AM
Chuyện chiếc mũ!

Em thấy gì trong chiếc mũ xinh kia?
Ngoài khoảng trống che đầu em ngày tháng
Hay thỉnh thoảng vô tình em bắt gặp
Dòng chữ xinh khuất lặng thầm mỉm cười
Khẽ tự hào giữ nhan sắc hoa tươi
Lẫn nhụy huyền tỏa hương thơm quyến rũ

Anh đã thấy hình em trong chiếc mũ
Mắt long lanh ánh nắng đọng sương mai
Đôi hoa tai phảng phất ánh hồng hào
Và đôi má dâng trào màu nhựa sống
Ôi! đặc sắc cặp môi em cháy bỏng
Dắt hồn tôi khi cất bước tìm em
Trong âm u đêm tối của tương trường
Khéo dẫn tôi nhanh đi tìm đúng hướng
Rồi khi đến lòng tôi càng sung sướng
Vì được ban hơi ấm từ nữ Tiên
Nguồn sống kia! ôi nguồn sống dịu hiền
Khẽ ngân nga cho tim nàng hòa tấu

Em biết chăng mũ kia là của báu?
Mãi cùng em chiến đấu những ngày mưa
Nguyện giúp em chống đỡ tia nắng thừa
Mặc trên mình vết bạc màu vết sứt
Trong lòng kia là trang vỡ ký ức
Để em ghi dòng cảm xúc buồn vui
Và đôi khi vô tình em bỏ "tôi"
"Tôi" vẫn sống vẫn mỉm cười kiêu hãnh
Vì tôi hiểu và tôi sẽ không trách
Bởi em đâu biết mũ có tâm hồn
Và mũ sẽ giúp em giữ mộng son
Để em được trọn vui cùng mộng thắm

Em biết chăng mũ có niềm say đắm?
Là được em treo giá trước khi nằm
Nhưng dù em không một chút quan tâm
Mũ vẫn tự một lòng mình vui sướng
Cho dù mũ trên giá hay khắp hướng?
Vẫn cảm nhận trông thấy bé ngủ say
Và ngày mai khi bé yêu thức dậy
Mũ sẽ được ôm bé ngập lòng say...