pultt_22722_p
10-02-2006, 02:05 AM
Bạn ơi sao tuổi học trò lại đẹp thế nhỉ?tớ đang học lớp 11 nên tớ cũng có rất nhiều chuyện để nói lắm.Nhưng cái mà tớ muốn nói nhất là ý nghĩa của tuổi hoa chúng mình.bao nhiêu truyện buồn vui giận hờn như trẻ con vậy .Năm ngoái,mình mới vào cấp 3 bạn cũ của mình lại không học cùng mình lúc đó mình buồn lắm chứ bạn mới mình chưa quen ai mà.Rồi cuối cùng mình cũng bắt đầu nói chuyện cùng mấy đứa bạn cùng trường hồi câp 2. Đó là những cô bạn rất đáng yêu ,rất trẻ con trẻ con hơn cả mình . Bọn mình chơi với nhau vui lắm .Bọn mình cũng cãi nhau nhiều lắm ,toàn cãi nhau vì truyên đâu ấy rồi lại làm lành với nhau. Tụi mình biết an ủi nhau lăm va cũng biết quan tâm va giúp đỡ nhau nhiều lắm ,cứ như thế lớp 10 của mình trôi qua nhanh lắm
tới lớp 11 bọn mình có thêm 2 người thế là bọn mình lại càng vui hơn các ban à.Mình nghĩ tuổi học trò của mình đã rất đung nghĩa tuổi học trò lắm
Con bây giờ bọn mình đang rất cố gắng để đạt đươc mơ ươc lớn nhất của tuổi học trò----- thi đỗ đại học
bây giờ mình chúc các bạn cũng có tỉnh bạn đúng nghĩa nha
truyện này của mình không hay mọi ngưởi đừng cười nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...................
tới lớp 11 bọn mình có thêm 2 người thế là bọn mình lại càng vui hơn các ban à.Mình nghĩ tuổi học trò của mình đã rất đung nghĩa tuổi học trò lắm
Con bây giờ bọn mình đang rất cố gắng để đạt đươc mơ ươc lớn nhất của tuổi học trò----- thi đỗ đại học
bây giờ mình chúc các bạn cũng có tỉnh bạn đúng nghĩa nha
truyện này của mình không hay mọi ngưởi đừng cười nha hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...................