PDA

Xem đầy đủ chức năng : Măn Đắng Như Vôi



coleemdayeuanh
12-05-2005, 05:46 AM
*Mặn đắng như vôi*

Rộn ràng màn đêm hoa chớm nở
Gợi lại chút đau thương tình yêu
Ai ơi nhớ anh từng đêm nức nở
Biển cạn đá mòn trọn đời yêu anh

Phi cơ đưa anh đi tận chân trời
Tiễn người em về ruột thắt lòng đau
Phiêu du nơi đó hết đời o anh ?
Biết o nơi đây hoa đợi trăng chờ

Vì anh nước mắt em trôi vào tim
Cầu mong sao gió mang anh thương về
Tình em vẫn ấm mãi mãi trong tim
Dù anh đã mãi trôi tận phương xa

Thời gian đã mang anh đi thật xa
Ở bên người ấy xin đừng nhớ tôi
Sông nào sông đã trôi xa ngàn xa
Xoá đi những dấu chân thời gian thôi

In từng những vết sầu khổ đau thương
Hỏi người có biết em đang âu sầu
Xin trả cho em lại nụ hôn đầu
Đêm về gối mặt chuốc đầu ngu ngơ

Biết rằng lúc đó ta đã ngây thơ
Cho anh tình đó ơ thờ không ngôi
Còn đâu kỷ niệm chung lối chung đôi
Đời người thay đổi mặn đắng như vôi

batnapquantaihonemlancuoi
16-05-2005, 11:17 PM
quền sang đưng có ngang tàn
đình thừa nước đục đưa nàng về dinh
còn thêm cái nick lung linh
coi chừng có bửa bầm mình nghe cưng