PDA

Xem đầy đủ chức năng : ke den sau



no_thing_no_thing
08-02-2006, 09:22 PM
anh rất buồn!
Khi biết mình là kẻ đến sau!
Không được em yêu nhiều
Như em yêu người trước!
Không được cùng em !
Đặt niềm tin vào phía trước !
Không được cùng em !
Sánh bước những ngày vui!

Anh rất buồn !
Khi biết mình là kẻ đến sau!
Dù biết nhịn,biết chiều,biết nâng em ngã
Dù bây giờ,anh biết làm tất cả
Em vẫn không quên rằng!
Anh là kẻ đến sau!

Anh rất buồn!
Khi biết mình là kẻ đến sau!
Chỉ biết lặng im!
Nghe em kể về người ấy
Và lòng anh !
Dường như bị thiêu cháy!
Khi em nói rằng !
Người ấy tốt hơn anh!

no_thing_no_thing_no_thing

Lost.
08-02-2006, 10:18 PM
Cũng đành lòng mang kiếp kẻ đến sau
Tự an ủi thôi vì đành rằng đến muộn
Nỗi buồn kia không làm gì để nhuộm
Cho cõi lòng với ngớt những xót xa

Ừ! hẳn rồi lầm lỗi bởi chính ta
Sao nở đển trái tim mình rung động
Hoa nở muộn màng dẫu thắm cũng hoài công
Riêng ôm lấy kiếp lỡ làng - đến muộn........

tomato123
10-02-2006, 06:50 AM
Anh rất buồn
Khi là kẻ đến sau
Thấy em đau
Niềm đau vì người ấy

***********
chào mừng no_thing_no_thing_no_thing đến vườn thơ HHT
Bài thơ thật tuyệt