PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu 1 mai em lấy chồng



tientuyhanoi
08-02-2006, 03:21 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
:sosad:

tientuyhanoi
08-02-2006, 03:24 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

hic đưng làm nỗi đau thêm dài nữa Trang :sosad:

yêu_em_thật_khó
08-02-2006, 03:29 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Dại gì mà nghĩ thế là xong
E-mail cứ viết, phone cứ gọi
Cũng có ngày em li dị chồng:blinking:

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng

tientuyhanoi
08-02-2006, 03:31 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về luyện kiếm thế là xong
Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
Sẽ chém trảm em trả hận lòng

yêu_em_thật_khó
08-02-2006, 03:33 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về ẩn núp bên bờ sông
Ðợi em qua đò sang bên ấy
Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công:uzi:

tientuyhanoi
08-02-2006, 03:36 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Ðường xa, Vegas anh cứ dzông
Visa,Master card vào canh bạc
Vở nợ đời anh hận bóng hồng.
:khocnhe:

yêu_em_thật_khó
08-02-2006, 03:38 PM
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về sẽ luyện lại vỏ công
Anh sẽ luyện cú liên hoàn cước
Ðể đá chồng em đêm động phòng.:gian:

tientuyhanoi
08-02-2006, 03:41 PM
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.:mecry:

yêu_em_thật_khó
08-02-2006, 03:44 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông:banana:

tientuyhanoi
08-02-2006, 03:47 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về tắm gội với xà bông
Tình thù ngày cũ bay đi mất
Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng:(

yêu_em_thật_khó
08-02-2006, 03:50 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về chửi đổng giữa đám đông
Bố mẹ tất cả nguyên dòng họ
Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông.:peace:

tientuyhanoi
08-02-2006, 04:38 PM
Chỉ tại ngày mai em lấy chồng
Anh bên này thức trắng cố làm văn
Mong em hiểu thấu nỗi lòng
Của kẻ si tình ngu ngốc là anh

yêu_em_thật_khó
08-02-2006, 04:44 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng:plz:

shrek010sky
08-02-2006, 09:01 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về mổ lợn làm đại tiệc
Từ nay trong chốn dương gian ấy....
Có kẻ "Ngu người" tự đeo gông!!!
:o

yêu_em_thật_khó
09-02-2006, 02:06 AM
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
Nhắm về hướng ấy 5000 mét
Em ở quê chồng có ớn không ?:madsung:

malaysia
11-02-2006, 12:56 AM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.
:sosad:
nếu mai em có lấy chồng
em đừng tưởng thế là xong
anh về sắm con dao dọn
đến gặp chồng em xin bộ lòng:cooll:

nếu biết trước em sẽ lấy chồng
thà đêm đó anh liều cái là xong
thì hôm nay anh đâu co đau lòng
uống rượu hồng nhìn người sang sông:cungly:

cocoixoai
11-02-2006, 05:40 AM
Nếu biết rằng em có chồng
Anh vãi vào mồm em 3 cái
Răng môi bay tùm lum
Cuối cùng em lại yêu anh như xưa

NHOCCONUHOAI
11-02-2006, 09:08 PM
nẾu BiẾt NgÀy Mai Em LẤy ChỒng
Anh VỀ TiÊu DiỆt SẠch DÀn Ông
CÒn DÂu NỮa MÀ Em LẤy
DỂ NgÀy Vu Quy DỨng KhÓc RÒng

you_are_my_love
11-02-2006, 09:11 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về lấy vợ thế là xong
(không được ghen nha)

malaysia
12-02-2006, 02:12 AM
nếu biết em sắp lấy chồng
anh về bắt chó dổ sạch lông
món quà em tặng anh ngày ấy
dể em khỏi phải dòi lại:banana:

tivi đầu máy đập sạch hết:dapcom:
để tặng em về nhà chồng

Kiếplangthang
12-02-2006, 09:31 PM
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh ra thị xã mượn cà nông
Đợi đến ngày cưới thụt vài phát
Hỏi em với chồng có sợ ko..

.Waiting.
12-02-2006, 11:57 PM
Nếu biết rằng ngày mai anh lấy vợ
Em chắc sẽ không buồn đâu anh
Vì tim em đã băng giá từ đó
Dẫu có đâu cũng câm nín mà thôi...

cuongdayne
13-02-2006, 12:12 AM
http://www.freewebs.com/cuongdayne/valentine's_cuong.gif

Kiếplangthang
13-02-2006, 04:45 PM
Biết chắc ngày mai em lấy chồng
Mèn ơi em chê tui nhà nông
Ruộng vườn nổi nóng anh đốt hết
Không gạo cho em đói rét lòng..

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh dề cưới vợ kiếm thằng con
Mai này khi con trai anh lớn
Xúi lấy con em,rửa hận lòng..

khuctinhsy
13-02-2006, 05:25 PM
nếu biết ngày mai nị lấy trồng

nếu biết ngày mai nị lấy trồng
ngộ về ngộ pan nốt hồng kông
tiền bạc ngộ đổ vô chợ lớn
được lãi đầu tư mát cái lòng

câu chốt của em nè:
nếu biết ngày mai em lấy chồng
hôm nay anh làm 1 cái thế là xong
ok: con bé khỏi phải lấy chồng

NHOCCONUHOAI
15-02-2006, 06:50 AM
NẾu BiẾt RẰng Em SẮpco1 ChỒng
Anh VỀ Tu LuyỆn ThÀnh CÔng CÔng
MÔng Anh XÂm 2 DÒng ChỬ
HẬn KẺ LẤy MÌnh 1 ChĨ 2

em là của anh _okie
17-02-2006, 10:55 PM
nếu biết ngày mai em láy chồng
ôi thôi người đã bỏ sang sông
để chuyến đò đó mình anh bước
hận kẻ sang sông đã phụ lòng

manly9000
18-02-2006, 03:22 AM
nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh về cầm bút viết vào mông
một bên anh viết mừng hôn lễ
còn lại môt bên dể ở trần

kiep-lu-hanh
18-02-2006, 09:00 PM
nếu biết 1 mai em lay chồng
anh về cắt giống thả trôi sông
rồi 1 mai anh thành thằng bống
em ở bên chồng hết dám trông

nếu biết 1 mai em lấy chồng
anh về tự sát chốn rừng thông
xác anh nằm đó bên xác lá
thất tình làm bạn với rêu phong

nếu biết 1 mai em lấy chống
anh về uống cạn nước dòng sông
cho thuyền sang sông ko sang bến
để kẻ sang sông khỏi lấy chồng

napoleonII86
20-02-2006, 01:55 AM
Nếu biết này mai em lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Thằng nào tốt bụng nhý thế nhỉ
Bỗng dýng nuôi hộ đứa con ông

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về dùng kế đánh hoả công
Tối hôm động phòng anh châm lửa
Ðốt rụi chồng em dưới lửa hồng

ðừng thấy ngày mai em lấy chồng
ðành lòng ôm hận quá uổng công
chồng em dẫu là howi bị ghẻ
chuyện nhỏ! em ðây vẫn yêu chồng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về ôm lấy mối tình câm
Tu luyện quyết cho thành phù thuỷ
Nguyền rủa chồng em bị ghẻ mông

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Chồng em người ấy có hiền không
Có được nhý anh ngày xưa ấy
Chiều em hết mức giờ mất công

Nếu lỡ Mây kia có lấy chồng
Tay thẳng chân ðá thụi vào hông
Song cước liên hoàng ôi tuyệt diệu
Hậu cước liên tu.... hết động phòng

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột, gan, phèo phổI lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng


Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tát nước cạn dòng sông
Ðể cho đò cưới không qua được
Ðừng có mà mong được ðộng phòng

nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về mà sắc con dao nhọn
đến trước xe hoa kiếm bộ lòng


nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh cười sung sướng tựa trúng phong
mọi người vội đưa vào sở thú
vì họ tưởng đâu là kinh kông

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Em đừng tưởng thế cũng là xong
Anh về mài nhọn con dao sắc
Thọc huyết chồng em nấu cháo lòng !

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về cạo trọc thế là xong
Trao em mớ tóc làm dây tóc
Ðể tối tân hôn siết cổ chồng

Níu bít ngày mai em lấy chồng
Anh dzìa tự tữ cạnh vườn bông
Ðễ khi chồng em ra vườn ngắm
Anh hù cho nó té chỗng mông ...

il0v3y0u_4ever
25-02-2006, 05:40 AM
Nếu bít rằng em sẽ lấy chồng
Anh về chuẩn bị quân tư trang
Khẩu súng AK anh lên đạn
Đứng trước xe hoa lấy máu hồng .........!!!!!!

tientuyhanoi
25-02-2006, 04:03 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh buồn cho số phận đàn ông
Thái Lan một vé thành con gái
Đi dzụ chồng em, em biết hông ?

Nếu biết rằng em đã có chồng
Anh về rửa lại tấm hình chung
Cái tấm mà ta cùng.....
Bắt trả thù lao mấy triệu đồng.:haha:

**qiutian**
28-02-2006, 06:44 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về liều lĩnh nhảy xuống sông
Khỏi buồn khỏi khóc khỏi đau khổ
Để kẻ sang sông khỏi bận lòng

tran minh hoa
28-02-2006, 07:42 AM
:cungly:

em đừng lấy chồng nửa em ơi:hugl
ở thế với anh thế được rồi
lấy chồng để rồi làm gì chứ:jerry:
một trưa hai sáng thế là xong

MosterVip
01-03-2006, 12:58 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Mai sau thằng con anh khôn lớn
Lấy lại con em trả thù lòng.......

uocgidem_noen_bh
01-03-2006, 02:01 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về lấy vợ thế là xong

Vợ anh không đẹp bằng em lắm

Nhưng cũng làm anh đỡ chạnh lòng.

khuctinhsy
01-03-2006, 08:38 PM
mấy câu này có rồi mà các đại ka post lại làm gì nữa?????????????????????/

cutilua3003
01-03-2006, 10:44 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về lấy vợ thế là xong
đợi 20 năm sau con anh lớn
tìm cưới con em để trả thù

cauhoctrotinhnghich
01-03-2006, 10:48 PM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về mổ lợn thế là song
Tim,Gan,Lá lách cho em hết
Còn để riêng anh một bộ Lòng .......hiiiiiiiiii.....

hantinh176
02-03-2006, 05:57 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về mài sẵn con dao nhọn
chờ đến ngày ấy em lấy chồng
đến gặp chồng em sin tiết hồng

treemchuabietyeu
02-03-2006, 07:47 AM
em là nhân viên mới các anh chị làm ơn giúp đỡ giùm nghen :smioh:

nếu biết ngày mai em lay chồng
anh về xách xe chạy nhông nhông
gặp thằng chồng em anh phan tới
để em chịu cảnh phải mất chồng

Ngoc-trai
02-03-2006, 05:13 PM
Có một ngày, không gọi tên anh nữa
Chuyện đôi mình dành quá khứ chôn sâu
Có một ngày cho mưa phùn gội rửa
Chuyện ân tình và những nỗi thương đau

Có một ngày em khoác áo cô dâu
Tay đeo nhẫn, bước qua cầu duyên phận
Sánh bên người lấp vùi chôn sầu hận
Tiếng pháo giòn đoạn tuyệt nghĩa cùng ân

Có một ngày em sẽ hết bâng khuâng
Vui bên tiếng đàn con thơ trẻ dại
Có một ngày em mong em tìm lại
Trái tim nồng, tròn ân ái phu thê

Có một ngày, em sẽ hết đam mê
Thơ anh viết đốt thành tro vĩnh viễn
Lửa than hồng cháy chờ mong quyến luyến
Có một ngày ....một ngày sẽ quên anh

cudau85
02-03-2006, 07:23 PM
Hay wá trời lun đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Muadonglanhlam cứ thế mà cho ra tiếp đi, mình ủng hộ đó

bidien
03-03-2006, 03:09 AM
nếu biết rằng em sắp lấy chồng
anh về mở tiêt nhậu thâu thâu đêm
vì em là người đã làm cho tôi khổ
và bây giờ đã có người khổ thay tui

phonevnn
03-03-2006, 03:13 AM
Nếu biết em đã lấy chồng
Anh thề sống chết 1 mình nuôi thân
Mẹ già mòn mỏi đợi trông
Ngóng về phố thị lòng đầy xót xa
Sao anh lỡ bỏ mẹ già
Mà đi gây chiến với chồng của em

cudau85
03-03-2006, 10:23 PM
đúng đó trong dấu....... là gì vậy Muadonglanhlam

Nếu biết rằng mai em lấy chồng
Ông về ông bắt cả nhà ông
Qua nhà chồng em xin 1 ít(lòng)
Về nấu cháo lòng ăn mừng em

vualuatinh
04-03-2006, 12:20 AM
Nếu biết rằng em dã lấy chồng
Anh về xin mẹ cái dao găm
Khi nào mà gặp chồng em đó
Anh tặng cho chàng vài mũi khâu

daingoc
04-03-2006, 01:28 AM
nếu mai em lấy chồng
em đừng tưởng thế là xong
về nhà anh mài chiếc giao nhọn
đến người yêu em mượn bộ lòng

soluuhuong
04-03-2006, 04:00 AM
:think: Nếu biết rằng em đã lấy chồng
anh mua khẩu súng thế là xong
tặng em ngày cưới một băng đạn
rồi anh tự tử cho xong 1 đời
hơi bạo lực :blow:

phuthuyden_2107
04-03-2006, 07:49 PM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về anh luyện lai khí công
đánh bay chồng em rơi xuống hố (....)
cướp lấy em (gái) em trả thù em

tanphai
04-03-2006, 09:24 PM
:banana: nếu biết tin em di láy chòng anh em tương như thé là song anh vè vác b46 chan dương xe hoa nha keo dong

Star_hn
27-03-2006, 12:38 AM
Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về luyện võ Lý Tử Long
Luyện thêm 1 cú liên hoàn cước
Để đá chồng em đêm động phòng........

thanphahoai
28-03-2006, 04:24 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đi tu thế la xong
Nơi đây ngã phật từ bi lắm
Sẽ giúp anh quên vết thương lòng

em sẽ không yêu ai
29-03-2006, 12:42 AM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba dĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

hic đưng làm nỗi đau thêm dài nữa Trang :sosad:
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về bắt vịt phải không anh ?
tiết canh làm được bao nhiêu đĩa
nhớ để dành em 10 đĩa nghe anh
:yike2:


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đi tu thế la xong
Nơi đây ngã phật từ bi lắm
Sẽ giúp anh quên vết thương lòng
vết thương lòng thời gian sẽ khỏi
tội tình chi anh nương nhờ cửa phật
phật từ bi phật ban bao phước lành
nhưng anh ơi !
cửa phật nào phải nơi tránh tình

langtudream8x
29-03-2006, 01:43 AM
neu biet ngay mai em lay chong
anh ve lay vo kiem thang con
con anh lon len lam tong thong
cho thang chong em tu mot gong

neu biet ngay mai em lay chong
anh ve ia bay cua phong em
de dem em ve em dam cut
cho thang chong em thoi ca dem

neu biet ngay mai em lay chong
anh ve tu luyen lai vo cong
10 nam quay lai tim em do
kien thang chong em cho tran don

neu biet ngay mai em lay chong
anh ve sua lai cai giương xua
de anh don tiep con vo moi
cho no nam tren do sap giương

Bạn nhớ biết chữ tiếng Việt có dấu nhé...thanks:D

vivo_000
07-04-2006, 04:00 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh về lên núi kiếm chỗ tu
dương gian, hồng trần khỏi bận tâm
để kẻ sang sông khỏi bận lòng

J-Vy
07-04-2006, 07:05 AM
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về ra nhập thiên vương bang
1 giây anh "chọc" được 5 phát
Hỏi Em chọn ai để động phòng

Phan_Tom
07-04-2006, 07:11 AM
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh coi chuyện đó là như ko
có ảnh hưởng gì khi em lấy
bên ngoài thiên hạ tôi tìm đầy .^^

lợn_rừng83
07-04-2006, 07:40 AM
Em muốn lấy chồng nhớ lấy anh
Trái tim lãng tử sống chân thành
Em muốn lấy chồng nhớ lấy anh
Một tình yêu lớn chỉ giành cho em

lãng_tử_bụi_đời
07-04-2006, 08:01 AM
Nhớ ai hai mắt mỏi mòn
Nhớ ai dòng lệ vẫn còn vương my

tongnguyenhuy
07-04-2006, 08:10 AM
mấy cái này có hết rùi mấy ông pa chỉ chép lại
tự làm nè
nếu biết rằng mai em lấy chồng
anh dzìa cắt nó để nhà rông
để cho cả bản đều xem được
em thấy nó rùi có buồn ko

TQD_VTH
08-04-2006, 11:54 AM
Neu biet rang mai em lay chong
Anh ve tim kiem ''DAITAVUONG''
Ngay le vu quy anh tim den
Giet sach nha em lan nha chong!!!!!!
khiếp chưa em!!!!!!!

traitimlanh91
09-04-2006, 12:53 AM
Nếu biết rằng em dã lấy chồng
Mừng cho em đễ nhận thiêp hồng
Ăn dám cưới cũa em cái dã
Sướng cái bụng lại đau tâm hồn
(ai khôn hơn tui cho 1 chĩ)

LinhHonBuon
09-04-2006, 02:03 AM
á trời... hôm trc' tui post bài nì mà` :(( sao chừ bài đi đâu rùi mà bà kon post za.y???

gosatthu
09-04-2006, 04:10 AM
Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong

Nếu biết rằng em đả có chồng
Anh về bên bển thế là xong
Trăm cô ngồi đó cho anh lựa
Cũng cỡ như em "but" rẻ rề

Nếu biết rằng em đả có chồng
Anh về bên bển thế là xong
Trăm cô ngồi đó cho anh lựa
Cũng cỡ như em "but" rẻ rề