PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đến trường ư!kỷ niệm của mình bùn lém tin ko?



mèo đi đêm
08-02-2006, 09:13 AM
Mình và bạn thân mình cãi nhau một trận nảy lửa và bọn mình ko chơi với nhau nữa .TỪ đó mình ko tin có bạn thân thật sự nên mình cố gắng tìm một tình bạn khác để bù đắp nhưng lại càng thất vọng.:khocnhe: .Bạn bảo mình phải làm gì đây?

my_love_vth
09-02-2006, 05:54 AM
bàn bè cãi nhau thì cũng kô to tát lắm, bạn bè là thế mà luôn tranh luận góp ý với nhạu cứ bình thường thôi mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đó. như mình cũng có 1 đứa bạn thân (là con gái) thân đến mức kô thể thân hơn đc. mỗi lần nói đến bạn thân của mình là mình lại thấy tim đập nhanh hơn thì phải. và khi kể về Trang (bạn của mình đó) chắc mình sẽ ngồi cả ngày để kể về nó đc. thật hạnh phúc khi có những người bạn thân như vậy phải kô các bạn.
và nói thật rằng tôi thích có những người bạn thân như Trang hơn là có một người yêu !
( gửi người yêu: em ơi anh nói đùa đấy mà :hun: )