Xem đầy đủ chức năng : Hãy học và chơi hết mình cho những giờ phút cuối cùng của tuổi học trò
khanh ly
12-05-2005, 03:32 AM
Khi tôi nhận ra rằng chỉ còn một ít thời gian nữa là tập thể 50 thành viên sẽ mỗi người một con đường.
Tôi chợt thấy quý giá những ngày đã qua:3 năm.Đó không phải là một khoảng thời gian dài nhưng nó cũng đã cho chúng tôi biết yêu thương,biết gắn bó với nhau hơn.Tôi nghe được một câu nói rất hay :người bạn thân đã từng là một người xa lạ.Khi đọc câu đó nên mới chợt nhận ra rằng mình đã 18 tuổi
Tôi muốn giành những lời chúc tốt đẹp nhất đến với những người bạn của tôi,những người đã bên tôi suốt quãng đời học sinh
Chuc cho cac bạn đạt được ước nguyện của mình:thành công và hạnh phúc
Ngày mới
12-05-2005, 05:34 AM
Không biết lớp của bạn chia tay thì sao, còn lớp của mình thì lấy một ngày nào đó làm đại diện để họp lớp, ví dụ lớp của mình là 12A8 thì lấy ngày 12/8 làm ngày họp lớp. Mỗi năm vẫn có thể gặp lại bạn bè cũ của mình. Mỗi năm gặp lại 01 lần tha hồ mà trò chuyện và vui chơi, kể chuyện việc học và việc làm của mỗi người.v.v..
Lang thang
12-05-2005, 05:47 AM
HIc, nhắc đến chuyện này làm cho LT muốn rơi cả nước mắt, nhớ nhà , bạn bè, quá ! Giờ nhìn lại những gì đã qua của tuổi học trò trong lòng cứ thấy tiếc tiếc thế nào 111
iluvminhtuyet
12-05-2005, 01:46 PM
nghĩ lại vừa thấy vui mà buồn... cùng nhau họ hết năm học.. vui vì đã chầm dức nhửng đêm thức khuya học bài.. còn buồn vì phải chia tay nhau... sau này mỗi đứa một nơi bít có còn gặp lại ??
darksky nolonger
12-05-2005, 04:42 PM
Lop cac ban that vui chu lop minh thi chan lam, tui no chia phe nhau tum lum het ah, ko ai than voi ai ca, mai mot ra dương gap nhau chac no cung ko them nhin mat nua!
nhớ thêm con dấu tiếng việt nhen bạn:)
nhomotthua
14-05-2005, 08:09 PM
chia tay la khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi học trò.nước mắt, nỗi buồn,hoa phương,những bài hát lúc chia xa làm cho mỗi người cảm thấy xúc động bồi hồi.lúc đó các bạn mới biết yêu quý bạn bè mình biết chừng nào,không còn nữa những tiếng nói cười bên bạn bè thân thiết ,đẻ một mai chia xa chỉ còn lại nhưng kỷ niêm để khi chúng ta nhớ lại chỉ thấy thương tiếc một thủa học trò ngây thơ dại khơ nhưng đầy vẻ hồn nhiên.không thể nào quên được cái tuổi hoa va bươm rồi khi chúng ta nhớ lai những kỷ niệm nỗi nhớ sẽ dâng trào lên thành ......."mỗi nhớ đầu anh nhớ về em.nỗi nhớ rong tim anh nhó về với mẹ. nỗi nhớ chẳng bao giờ như thế. bạn có nhớ trường,nhớ lớp, nhó tên tôi"...... như một nha thơ đã nói
tuôi nao dù cắp sách đến trường khi chia xa đều có những kỷ niêm.dù đó có là học sinh hay sinh viên đi chăng nữa.nhưng kỷ niệm cùng chung sống hay cùng học tập bên nhau nó sẽ còn mãi trong ky ức của mỗi chúng ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.