Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tập thơ không tên của Trần Dũng



dungxu
08-02-2006, 03:07 AM
em biết không lớp mình giờ trống vắng.
chẳng có tiếng cười , chẳng có bước chân em.
bàn ghế bơ vơ lạnh lẽo lối em vào.
bảng hiu quạnh soi căn phòng vắng lạnh.
hành lang nhỏ giờ trải đầy phượng đỏ.
vắng em ngồi ghế đá bạc màu xanh,
tờ giấy mong manh bay lạc giữa sân trường,
mang nét chữ em ghi vào thương nhớ !


tuổi thơ con có mẹ
mẹ luôn ở bên con,
mẹ cho con hy vọng ,
mẹ cho con cuộc sống
và cho cả tương lai.
ngày nay con lớn khôn
con xa vòng tay mẹ,
với niềm tin mạnh mẽ,
bước trên con đường đời,
nhưng mẹ vẫn sáng ngời.
soi con đi từng bước.
mẹ dạy con yêu nước,
mẹ dạy con tình thương.
dù trên mọi ngả đường
luôn hướng về bên mẹ....


một lần trong giấc mơ
em hiện về rất rõ
nụ cười em hồi đó
mặn mà và đáng yêu.

rồi một ngày bên em
tôi kể giấc mơ đó
em nhìn tôi nhăn nhó
tưởng là tôi đang đùa.

nhưng em có biết không
tôi yêu em rồi đó
tình yêu tuổi hoc trò
sao ngạp ngừng bối rối.

một buổi chiều vương nắng
tôi ngồi ngơ ngẩn nhìn
cây đàn tôi thường đánh
sao nốt nhạc mong manh.

từ buổi chiều hôm đó
tôi thấy lòng vu vơ
một nỗi buồn vô cớ
không biết từ bao giờ

em vẫn thường nhìn tôi
một cái nhìn xa vắng
dấu trong đôi mắt em
chút lạnh lùng sâu lắng

buổi chiều tàn tắt nắng
gió đưa cành lá rung
tôi ngồi trong trống vắng
nghe trái tim âm thầm .....


tặng những người bạn của tôi !

Trần Dũng
(sáng tác những ngày ôn thi tốt nghiệp phổ thông năm 12.2005).


THÂN GƯỞI BÁO HOA HỌC TRÒ!
NHỮNG VẦN THƠ TRÊN KHÔNG BIẾT CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KHÔNG?
NHƯNG DÙ SAO ĐÓ CŨNG LÀ NHỮNG GIÂY PHÚT CỦA TUỔI HỌC TRÒ MÀ DŨNG ĐÃ TRẢI QUA

Biển đợi
08-02-2006, 03:13 AM
4rum Hoa Học Trò và tờ báo Hoa Học Trò ở Việt Nam có 1 điểm chung duy nhất là cái tên. Mong bạn đừng nhầm lẫn. Và lần sau thơ thì bạn post sang room thơ nhé :)

dungxu
08-02-2006, 03:25 AM
cảm ơn ban biên tập
em sẽ rút kinh nghiệm