huy2804
07-02-2006, 11:26 PM
đến 1 ngày
Ta nhận ra mình không còn nhỏ
năm tháng ấu thơ đã hòa theo cơn gió
hanh hao bao tuổi hư vô
đến 1 ngày
ta nhận ra mái đầu mẹ bạc
suốt cuộc đời vẫn nghĩ mãi con thơ
cần chăm lo cho từng chút một
đến 1 ngày
ta thấy mình biết yêu
những cảm xúc lớn dần theo năm tháng
Mối tình đầu sẽ còn vang vọng mãi
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi
Ta vững bước trên đoi chân trưởng thành
Mẹ sẽ không cần phải lo lắng
tình đầu cũng sẽ là tình cuối người ơi
Người ta không biết có tin mình không nhỉ......
Ta nhận ra mình không còn nhỏ
năm tháng ấu thơ đã hòa theo cơn gió
hanh hao bao tuổi hư vô
đến 1 ngày
ta nhận ra mái đầu mẹ bạc
suốt cuộc đời vẫn nghĩ mãi con thơ
cần chăm lo cho từng chút một
đến 1 ngày
ta thấy mình biết yêu
những cảm xúc lớn dần theo năm tháng
Mối tình đầu sẽ còn vang vọng mãi
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi
Ta vững bước trên đoi chân trưởng thành
Mẹ sẽ không cần phải lo lắng
tình đầu cũng sẽ là tình cuối người ơi
Người ta không biết có tin mình không nhỉ......