PDA

Xem đầy đủ chức năng : vô đề



huy2804
07-02-2006, 10:18 PM
gặp tờ thiệp cũ viếc tặng ai
giấy đã vàng chưa đến tay người nhận
trong đáy ba lô giữa bao thư chưa gởi
người đã xa rồi mọi thứ hóa vô duyên

Đa Tình Cô Nương
08-02-2006, 04:30 PM
Thứ hoá vô duyên nhưng tràn đầy kỉ niệm
Kỷ niệm ngày nào hai đứa bên nhau
Kỷ niệm vui tươi ngày thơ bé
Say đắm bên anh không nghĩ gì

Cớ sao thế gian mang bao đều ngang trái
Anh xa tôi rồi kỷ niệm vỡ tan
Biết làm sao quên kỷ niệm ngày ấy
Đành chôn tận đáy tim cánh thiệp buồn

huy2804
11-02-2006, 10:11 PM
anh giận mình sao nhút nhát quá đỗi
để giờ đây ôm ký ức đầy vơi
em nơi ấy bây giờ em có nhớ
anh nơi dây vẫn mong em từng ngày

Đa Tình Cô Nương
22-02-2006, 03:30 PM
Mong đợi nhớ thương chỉ ta biết
Làm sao khi nhân thế chia tình ta
Em buồn lắm, khi tình yêu dang dỡ
Đau lắm anh ơi, mối tình đầu

huy2804
01-03-2006, 03:27 AM
tình đầu đâu chắc là tình cuối
bao nỗi đau cũng mãi theo anh
nếu biết, ngày xưa, 1 con đường
gặp em anh đã không đi




nếu ngày xưa anh biết có con đường nào trong cuộc đời anh mà không gặp em thì anh đã đi rồi

NGOC_GHET_BONGDEN
01-03-2006, 03:45 AM
Tình đầu , tình đắng ai người hiểu ta
Lúc yêu thì quá đậm đà
Cho rằng tình sẽ ko hề rời xa
Để rồi ngẫm lại hôm qua
Hôm nay ai bước mình ta một mình

huy2804
02-03-2006, 07:39 AM
một mình cô đơn cùng kí ức
nhớ người xưa,lòng sao hận lòng
ngày xưa sao ta lại yêu em
để giờ đây mình ta đi một lối