Xem đầy đủ chức năng : ~*( ai quan tâm pmmmmmmmmm )*~
NeuDuocYeuEm
07-02-2006, 07:45 AM
Thật bùn khi mình chả có ai để sẻ chia những cảm xúc vui bùn...ko có ai để chuyện trò luyên thuyên...ko có ai để được tỏ bày...ko có ai để nhớ nhung...mình tự hỏi phải chăng mình ko đáng yêu?nếu bất kì ai nhìn bên ngoài mà đánh giá thì hỡi ơi đó là 1 điều wé sai lầm vì ko ai nghĩ đúng cả...mình ko thể hình dung cái cảm giác vị ngọt của tình yêu là gì,dù mình có từng đọc,từng nghe ,từng xem ,nhưng những điều mà mình chỉ được cảm nhận we giác wen bên ngoài thôi chưa đủ vì chưa lần nào được tận hưởng vị ngọt ấy = cảm xúc thật khi được yêu cả...phải chăng mình hơi bị lạc hậu so với tuổi trẻ bây giờ?khi ai ai tuổi đantg lớn đều từng trãi we và đã thưởng thức được vị ngọt ấy?khi giờ đây nhìn những cô bé chàng trai tuổi đôi mươi ai ai cũng đều có cặp có bè để cùng nhau luyên thuyên đủ điều.bạn hãy hình dung thử vào vị trí của mà xem bạn sẽ nghĩ thế nào?khuyên tôi hay an ủi tôi....hay do tôi ko được may mắn trong tình yêu....?
grimreaper
07-02-2006, 08:51 AM
ờ chắc vậy giống tui ghê nhưng không sao tình yêu trước sau gì cũng đến lo làm chi cho mau già lo thân mình trước đi
tears_of_golida
07-02-2006, 11:09 AM
Cái gì đến sẽ đến, bạn nên tin vào duyên số. Cứ sống và vui chơi thoải mái vô tư đi bạn ạ, mai kia mà có rùi thì đố mà còn vô tư được nữa, hãy giữ lấy những gì mà bạn có hiện tại.Good luck!
Mr.Chuym
07-02-2006, 08:45 PM
Bộ u không có bạn ah
Cần gì phải có người iu mới bày tỏ được những tâm sự đó.
Nếu kô có ai thì có thể tìm đến Nhóc nè heee!!!
lady_bebong
07-02-2006, 10:26 PM
chả phải bạn ko dễ thương mà vì mấy thằng con zai mắt mù ko nhìn thấy đc điểm dễ thương của bạn , có thẻ bạn ko dễ thương , ko xinh xắn như bao bạn gái khác nhưng bạn lại có 1 trái tim nhân hậu , 1 nụ cười dịu dàng ấm êm , 1 người bạn biết wan tâm chia sẻ với mọi người ..tôi chắc chắn rằng sẽ có 1 ngày có người nhìn ra đc những điểm đó của bạn thì sao ....và cũng đừng nên vội vàng trong tình yêu ,ko thì ...
iris lys
07-02-2006, 11:06 PM
hì , tui cũng chưa bít cái vị ngọt đó nó như thía nèo nè ! Cứ là chính mình , rồi sẽ có 1 người thích hợp xuất hiện thui ! bi giờ thi chơi cái đã !
soncongtu123
08-02-2006, 12:50 AM
Thật bùn khi mình chả có ai để sẻ chia những cảm xúc vui bùn...ko có ai để chuyện trò luyên thuyên...ko có ai để được tỏ bày...ko có ai để nhớ nhung...mình tự hỏi phải chăng mình ko đáng yêu?nếu bất kì ai nhìn bên ngoài mà đánh giá thì hỡi ơi đó là 1 điều wé sai lầm vì ko ai nghĩ đúng cả...mình ko thể hình dung cái cảm giác vị ngọt của tình yêu là gì,dù mình có từng đọc,từng nghe ,từng xem ,nhưng những điều mà mình chỉ được cảm nhận we giác wen bên ngoài thôi chưa đủ vì chưa lần nào được tận hưởng vị ngọt ấy = cảm xúc thật khi được yêu cả...phải chăng mình hơi bị lạc hậu so với tuổi trẻ bây giờ?khi ai ai tuổi đantg lớn đều từng trãi we và đã thưởng thức được vị ngọt ấy?khi giờ đây nhìn những cô bé chàng trai tuổi đôi mươi ai ai cũng đều có cặp có bè để cùng nhau luyên thuyên đủ điều.bạn hãy hình dung thử vào vị trí của mà xem bạn sẽ nghĩ thế nào?khuyên tôi hay an ủi tôi....hay do tôi ko được may mắn trong tình yêu....?
Hix Hix ! Sao mà giống tui wa' :(
Knife
08-02-2006, 03:40 AM
Có bao giờ bạn tự hỏi... sao chẳng ai quan tâm mình... trong khi bạn không cho mọi người cơ hội để quan tâm bạn ??? Trong khi bạn cứ cố giữ những cảm xúc vui buồn cho riêng mình ??? Tình yêu không là tất cả... Còn người thân... còn bạn bè... còn nhiều lắm những người quan tâm bạn... Bạn có bao giờ nghĩ... nếu ai đó quan tâm bạn mà đọc được những dòng này thì sao ???
NeuDuocYeuEm
08-02-2006, 05:56 AM
_ko phải mình ko có bạn đâu,mình chỉ mong có 1 người yêu thực sư...mình có 1 nhỏ bạn đang là người mẫu của báo đó bạn,Hoahoctro và mực tim..mình với nhỏ rất thân ,mình có chuyện gì vui bùn đều kể nhỏ nghe và nhỏ cũng khuyên mình rất nhiều điêu...nhưng chỉ là 1 người bạn mà thôi nên có nhiều giới hạn lắm bạn àh...
_bạn ơi mình là boy đó chứ ko phải girl đâu..
_nếu phải chờ 1 người thích hợp thì nó hơi bị lâu đó ban...
_nói thật người wen tâm mình thì chả bít họ có thật lòng hay ko nữa nhưng bây giờ thì chắc 1 điều ko ai wen tâm đến mình cả bạn àh...đúng là ngoài tình yêu ra thì có rất nhiều điều khiến cho ta để tâm tới...
_nếu bất kì ai nhìn mình we diện mạo bên ngoài thì ai ai cũng nghĩ mình đã và đang có bô...nhưng những điều đó chỉ là nhận xét thông we cảm tính mà thôi còn sự thật lại ko như họ nghĩ đâu...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.