Xem đầy đủ chức năng : Vào đối giùm !
Ken X
07-02-2006, 08:41 AM
"Sương gió phủ đời trai
Tiền tài che mắt gái"
tiểu thư lang thang
07-02-2006, 08:55 AM
"Sương gió phủ đời trai
Tiền tài che mắt gái"
Kiêu quá ông anh! Phải Đối thế nào nhở...
Một nắng hai sương bạc mái đầu người mẹ
Công danh tham vọng thoả mãn nụ cười cha
Vì tập tành làm nên vế đối chưa chỉnh lắm.Sau bỏ cái tật trọng nam khinh nữ đi nhé ông! :D:D:D
tokyo
07-02-2006, 08:14 PM
Tiểu thư thích lang thang
Anh chàng kua tới tấp...
Ken X
07-02-2006, 10:45 PM
Ghê nhỉ :D
"Chí làm trai bôn ba bốn bể
Phận con gái chờ rể đón đi"
tokyo
07-02-2006, 10:55 PM
Yêu Lang thang không đi bốn bể
Thích ở nhà làm rể cha em
huy2804
07-02-2006, 11:06 PM
trai nam nhi không bôn ba bốn bể
có xứng đáng làm rể cha người?
tokyo
07-02-2006, 11:26 PM
Đi bốn bể chưa hẳn đã nam nhi
Đi làm rể cần gì đi bốn bể...
tiểu thư lang thang
08-02-2006, 12:00 AM
Ghê nhỉ :D
"Chí làm trai bôn ba bốn bể
Phận con gái chờ rể đón đi"
Nhi nữ tình trường
Anh hùng khí đoản
(Câu nè đọc được trong chưởng Kim Dung áh :D)Sao? Coi thường con gái dzậy đến bao giờ mới lấy được vợ đây :D:D:D
Bến Đợi
08-02-2006, 12:04 AM
Nam nhi chí hổ
Nữ thục chí mèo :D
huy2804
08-02-2006, 12:10 AM
không coi thường sao được khi:
Con gái thường bảo nhau rằng
cái thằng xe đạp lấy làm chi
ai phi a còng thì hãy đến
còn không ta đây bo bo xì
ra đường mở miệng dú èn mi(you and me)
học tây học bắc chẳng biết chi
Việt kiều nhất,muối tiêu đứng nhì
sớm hôm mơ được chồng Đài ý(Đài Loan ấy)
Ken X
08-02-2006, 12:46 AM
Nhi nữ tình trường
Anh hùng khí đoản
(Câu nè đọc được trong chưởng Kim Dung áh :D)Sao? Coi thường con gái dzậy đến bao giờ mới lấy được vợ đây :D:D:D
Hi~ vợ con là cái nợ, lấy làm gì :cungly:
Chilly cắt tóc làm sư :smioh:
Tiểu thư đanh đá coi như ế chồng :haha:
tiểu thư lang thang
08-02-2006, 02:13 AM
không coi thường sao được khi:
Con gái thường bảo nhau rằng
cái thằng xe đạp lấy làm chi
ai phi a còng thì hãy đến
còn không ta đây bo bo xì
ra đường mở miệng dú èn mi(you and me)
học tây học bắc chẳng biết chi
Việt kiều nhất,muối tiêu đứng nhì
sớm hôm mơ được chồng Đài ý(Đài Loan ấy)
Vơ đũa cả nắm là không tốt!
Con trai cũng tội lỗi đầy mình thôi
Nè Huy ơi,nếu cứ nói như U thì hoá ra một nửa thế gian này đều là vứt đi cả hả? U có định cùng chillychip cắt tóc rồi vô chùa một thể hông dzậy ??? :so_funny: :haha:
To chillychip:
Đanh đá ? Mặc kệ tiểu thư !
Còn hơn là chip làm sư trong chùa :D
Có cắt tóc thì dzủ Huy đi cắt cùng nhá.Chỉ sợ mấy ông, nhà chùa cũng đến pó tay trả về cho mama thôi :so_funny: :so_funny::so_funny:
Tiểu thư yêu Bo nhất,chỉ cần Bo là được rùi,khỏi cần ai hết nên mặc kệ Chip nói!
(Híc,hôm qua ai nói Bo sắp lấy vợ dzậy :khocnhe:)
Ken X
08-02-2006, 02:49 AM
Tiểu thư yêu Bo nhất,chỉ cần Bo là được rùi,khỏi cần ai hết nên mặc kệ Chip nói!
(Híc,hôm qua ai nói Bo sắp lấy vợ dzậy :khocnhe:)
Anh Bo lấy vợ Đài Loan
Để 1 cô bé lang thang suốt đời
Lang than tới tận chân trời
Quy y cửa Phật sống đời ni cô
tiểu thư lang thang
08-02-2006, 02:58 AM
Bao giờ Bo lấy vợ hẵng hay,không khiến chip nói nhìu!Với lại tiểu thư không có ý vô chùa như chip đâu! Đã bảo rủ Huy mà lỵ
Mà nè,đối thơ thì có liên quan gì đến Bo! Nếu chip còn viết về Bo,tiểu thư không vô đối nữa đâu.Đừng đụng chạm thế chứ!Lần cuối cùng thôi đấy!
Yêu Bo,mặc kệ tiểu thư
Bo đi lấy vợ,bấy giờ hãng hay
Tiểu thư lang thang suốt ngày
Cũng không bằng chip ...đi ngay vô chùa
:so_funny::so_funny::so_funny:
Cô dâu mới
08-02-2006, 03:16 AM
Anh Bo lấy vợ,sắp rồi
Cô dâu cũng thích, nhưng thôi phải đành ..
Đành nhìn duyên kết mộng thành
Chúc cho thần tượng an lành bên ai
=========
hic hic...hu hu......hu hu
Một lốc poster ở nhà sẽ vẫn cư ngụ chỗ cũ cho dù.........hic hic..bùn we'
tiểu thư lang thang
08-02-2006, 03:25 AM
Anh Bo hạnh phúc là tiểu thư vui rồi
Không dấu đâu,yêu quý Bo nhiều lắm
Trên tường ,vẫn còn treo nguyên những bức ảnh
Của Bo...
Không bao giờ hết thích Bo,dù cho...Bo đi lấy vợ :khocnhe:Chỉ cần đừng bỏ hát là được
Dù sao thì Bo cũng 31 tuổi rồi,đủ tuổi đi rước ai đó dzìa nhà rùi :khocnhe: (vừa mừng,vừa buồn )
huy2804
08-02-2006, 03:38 AM
yêu trong mộng ảo
cả đời chưa chắc
gặp được 1 lần
thì buồn mà chi
vuonthochieuhohen
08-02-2006, 04:46 AM
Cô dâu áo cưới mượt mà
Com lê chú rể thật là dễ thương
Nhân cưới nối nhịp tình thương
Sâm banh giữ trặt con đường trăm năm :cungly:
Ken X
08-02-2006, 08:14 AM
Cuối tháng lãnh được tí lương
Về vợ húp hết còn xương cho chồng
tiểu thư lang thang
08-02-2006, 08:41 AM
Cuối cùng cũng lại quay lại cái đề tài trọng nam khinh nữ này...Mấy người này áh ,quẳng vô chùa còn nhẹ,cho dzô TQ hết luôn!
Nếu như đối lại câu của chip,chẳng lẽ khi chíp nói xấu con gái,tiểu thư phải nói xấu lại cánh mày râu hay sao? cái việc dzã man đoá tiểu thư hông làm được đâu!
Chíp hay nói xỏ nói xiên
Tiểu thư thấy thế bèn khuyên một điều
Không nên quá ngạo quá kiêu
Nếu không sẽ chuốc lấy nhiều rủi ro
Không lấy được vợ đã đành
Đấy còn chưa kể ghi danh vô chùa:D
oplariri510us
08-02-2006, 11:15 AM
"Sương gió phủ đời trai
Tiền tài che mắt gái"
ái chà giờ mới thấy cái topic nài, dzô đối câu chơi nào
Mây khói phủ núi phai
Sóng sâu cuộn đá mòn :D:D
huy2804
08-02-2006, 09:29 PM
đời này con gái ai chẳng thế
không lẽ tiểu thư ngoại lệ sao
dễ thương
08-02-2006, 09:47 PM
Con gái nào phải ai cũng thế
Anh này nói vậy thật lạ ghê
tiểu thư lang thang
09-02-2006, 01:22 AM
đời này con gái ai chẳng thế
không lẽ tiểu thư ngoại lệ sao
Ở đời con gái đều tốt cả
Tiểu thư không muốn ngoại lệ đâu!
Hông phải U bị thất tình rùi đi căm ghét tất cả con gái đó chứ Huy?
Ken X
09-02-2006, 04:42 AM
Ở đời con gái đều tốt cả
Mụ phù thủy già cũng thế sao?
Thời kì phong kiến thật đỉnh cao
Con trai ren` chu~, gái vào lầu xanh:D:D:D
Randeokinh
09-02-2006, 09:55 AM
Ở đời nam nữ cũng như nhau,
Có khác chăng nhau ở tấm lòng.
Cũng người tham lợi như Chiêu Thống,
Có kẻ tàn ác tựa Tắc Thiên.
tieu_bao
09-02-2006, 05:31 PM
ta đây vốn đẹp trai
còn nàng như quỹ cái
tieu_co_nuong17
09-02-2006, 05:56 PM
con trai vốn đẹp trai
hào hoa lại ko vừa
tình iu luôn dư thừa
nhưng ko ai iu thật
hehe...chọc tieu_bao 1 chút cho vui :)
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 01:54 AM
Đầu óc của Chíp xem ra khó cải tạo quá nhở! Chíp thích nói chuyện thời phong kiến à,để tiểu thư nói cùng với!Kể cho chíp nghe chuyện này đầu tiên,kể cả cho những người con trai ngu muội khác vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó cứ thích nói xấu con gái rồi tự đề cao mình!
Việt Vương Câu Tiễn
Ngô chúa Phù Sai
Tình yêu Phạm Lãi
Nặng trĩu đôi vai…
U có biết tôi đang định nhắc đến ai không Chip?
Một gánh giang san! Một nụ cườI khuynh quốc
Ngàn sau ai ghi công,tộI Tây Thi…
TạI sao cứ chụp mũ cho con gái những điều không tốt? TạI sao lạI cứ thích tỏ vẻ ta đây? Con trai thì sao? Con gái thì sao? Đều có ngườI tốt ngườI xấu! KHông dưng đi coi thường một nửa thế gian,như vậy thì khác gì chỉ sống vớI một nửa tâm hồn!
Còn nữa...
Sinh ra mang sẵn tội trong mình
Có ai muốn sống kiếp lầu xanh
Câu chuyện nàng Kiều đầy hờn tủi
Ai cười chê vậy? Sao nỡ đành!
Eternal Flame
10-02-2006, 05:19 AM
Tuổi học trò như giấy trắng
Hoa phượng đỏ tựa vần thơ .
Ken X
10-02-2006, 05:21 AM
Việt Vương Câu Tiễn
Ngô chúa Phù Sai
Tình yêu Phạm Lãi
Nặng trĩu đôi vai…
U có biết tôi đang định nhắc đến ai không Chip?
Không biết nhắc tới ai luôn !
Chỉ biết khi xưa Trụ Vương vì 1 người đàn bà mà gây tội đất trời.
Paris cũng vì Hêlen mà gây nên cuộc chiến thành Troy đẫm máu.
Vậy đóa, nếu thế gian này hông tồn tại phụ nữ thì đâu có chiến tranh, bóc lột ... ::D:D:Đ"
tiểu thư lang thang
10-02-2006, 07:10 AM
Nếu không có Trụ Vương ham mê nữ sắc
Há chi Đẳc Kỷ được tung hoành
Với tôi,hai kẻ ấy đều đáng ghét như nhau!
Eh,sao lại bảo không biết nói về ai??? Bộ không thấy câu dưới chữ Tây thi được tô đậm thế sao chíp??? Dzìa nhà bồi bổ lại cái đầu đi nhá!
Còn nữa
Há, chọc tiểu thư đanh đá chút cho vui thôi, :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Đanh đá? Mặc kệ tôi!
Sao vì thế mà phải nói xấu bao người con gái khác!
Hoá ra là vậy,không đối thơ với Chíp nữa ! Chán rùi!!!
To NG :Ai cãi nhau với ai dzậy? Tụi này đối thơ mà! (:D :D:D ) Thôi,giải tán vậy !
huy2804
11-02-2006, 09:50 PM
Con gái nào phải ai cũng thế
Anh này nói vậy thật lạ ghê
bó đũa ngắn dài cũng cùng nhau
nhìn đi nhìn lại, khác gì đâu?
Tây Thi khuynh thành
Phù Sai mất nước
Đát Kỷ vô đạo
nhà Thương tuyệt đường
Tắc thiên ngông cuồng
dân chúng lầm thang
tôi công nhận phụ nữ cũng có nhiều người rất tài nhưng bao nhiêu người trong lịch sử đó không dùng tài mình để giúp nước mà lại đemj đi hại người như thế
Kiếplangthang
12-02-2006, 12:17 AM
Khi xưa con gái tảo tần
Bây giờ chẳng biết mần ăn thế nào
Ra đường miệng cứ nhao nhao
Gặp chai là uýnh thèng nào dám cua...(^_*)..
green
12-02-2006, 02:53 AM
ân oán giang hố nuôi ta lớn.....
nghĩa tính bạc bẽo dạy ta khôn.......
Eternal Flame
13-02-2006, 05:06 AM
Lãng tử Hải phòng tung hoành bốn biển
Giai nhân Hà Nội nằm trong khuê phòng .
hì.....
huy2804
15-02-2006, 04:35 AM
đêm đêm trống vắng bỗng thấy buồn
bỗng sao nhớ đến người hôm nao
LANG THANG:ngoại hiệu,tên là :TIỂU THƯ
green
16-02-2006, 04:22 AM
ân ái làm chi dể bận lòng .
nhưng ko tình ái cũng chẳng xong.
chẳng ai muốn sống dời cô dộc.
trừ những ni cô những thầy dòng...!
ooooo
16-02-2006, 07:21 AM
nếu đúng như lời ai kia :
ngày và đêm đâu còn gì y nghĩa
tấm chân tình đâu nhức nhói thiên thu
Thơ là Thực là Hành là Lý Thuyết
Của Nhân Gian Duy mãi miết tìm tòi
Thơ là Vần là Điệu của Tim côi
Là nhịp sống nuôi hồn người Thi Sĩ
Ken X
16-02-2006, 07:57 AM
Gái gú làm chi cho bận lòng
Một kiếp lãng tử sống lưu vong
maicodon
16-02-2006, 10:24 AM
làm trai sương gió chẳng màn
phong ba bão táp gió hàn cũng đi
ai bảo lấy vợ rồi than
như tui vẫn mãi an nhàn đấy thôi
lo chi bao chuyện nợ nần
lang thang khắp chốn đi về cõi "tiên"
:jerry:
vườn thơ hay ở chiến trường :no: :gian:
con trai con gái đánh nhau ì xèo
tui đây chẳng dám ngăn ai
chỉ mong đánh tiếp cho vui cả làng
:banana:
sao bọn họ cứ chơi trò chiến tranh thía ,nếu bên nào thua thì cho tui dzào dzới nha :gian:
kiep-lu-hanh
17-02-2006, 07:06 AM
hihi !!1 cho góp dzui nào
hỡi những chàng trai mới bước vào iu
hãy lắng nghe tui nói 1 điều
con gái kia như ánh đèn phản chiếu
lấp lánh nhiều nhưng chẳng sáng bao nhiêu
huy2804
20-02-2006, 08:11 AM
sống an nhàn không thú vui cõi tục
lên thiên thai ta cùng kiếp thần tiên
ohyeah
22-03-2006, 02:16 AM
Làm trai cho xứng là trai
Đừng để con gái nói là ba hoa !!!!
(mình là người mới mong các bạn giúp đõ) :) =))
Con gái chỉ là những người .........
Con gái làm kiêu con trai phải liều
^_^ :))
ngoa long
23-03-2006, 05:16 AM
ANH mơ màng tìm men lỗi cũ
ANH mơ màng tìm men lối cũ
CHỈ còn gió trong lối nhỏ em qua
YÊU người xa nay đời khổ thế
EM bây giờ có nhớ anh không
mong rằng em hiểu dược
bây giờ tôi đang rất nhớ !!!
hoalucbinh
23-03-2006, 10:01 PM
cây xương rồng dễ trồng khó uống
một cành hồng nhiều kẻ mướn mua
thân em lá ngọc cành vàng
thân anh nhw bụi cỏ lang bên đường
kidrockalone
24-03-2006, 02:01 AM
đẹp trai anh đây ko bằng chai mặt
gặp tiểu thư kiều(kiêu) mặt dày cũng phãi bị chai
....
ec ec
hi_chipxinh^_~
02-04-2006, 02:02 AM
Lòng con trai như nấm mồ hoang dại
Đắp đi đắp lại vẫn hoang tàn
black_cat89
02-04-2006, 05:13 AM
tổ tiên nhơn đức ban cho gái
con trai bây gời thả sức chơi
yêu em chẳng dám vô nhà
đi qua giả hỏi có gà bán không ?
gặp em anh chẳng dám chào
sợ cha em hỏi thằng nào vậy con
anh già bé chẳng lấy đâu
anh đừng cắt tóc cao rau tốn tiền(^_^)
ramakien
02-04-2006, 05:49 AM
trai nam nhi thích gì đồ con gái
học nói chưa rành đòi xuất khẩu thành thơ.:haha:
tui là chí phèo
hỏi ai là thị nở.:huglove:
nini_mtv
02-04-2006, 05:23 PM
nử nhi ai nói chẳng làm thơ
văn chương chử nghĩa hãy dư thừa
cái thứ con trai mòm hôi sửa
mặt ngó lên trời để nằm mơ
*********
trời chưa tối cưng ơi trời chưa tối
mơ làm gì để đấy tối hãy mơ
*********
hề hề ai dám sock con gái bổn cô nương sẽ thẳng tay trừng trị nghen.
chau105
02-04-2006, 11:11 PM
ngẩng mặt lên trời nhìn dời vô đối
nhưng đối thủ là ông già đấy thôi
cánh cửa sắt ngăn dòng tuổi trẻ
cảnh nghịch dời ai hiểu cho ai
bangnhan_1982
03-04-2006, 12:16 AM
Cô gái ngồi kia cô gái nói
Một lủ con trai mồm hôi sửa
sửa có hay không cô cứ hỏi
nhìn lại bóng mình sửa nhiều ko?
mong nghi
03-04-2006, 10:18 AM
đời em là gái , còn anh la trai
làm trai anh chết trên sa trường
còn em là gái thì chết tren giường anh ơi
vethantratim
03-04-2006, 11:55 AM
"Sương gió phủ đời trai
Tiền tài che mắt gái"
Phong sương cứu nước đàn ông
Đàn bà vén váy thách qua cỏ gà
:cungly:
Phan_Tom
06-04-2006, 08:56 AM
Nữ thục ăn theo
nam nhi ko chấp ^^
tongnguyenhuy
06-04-2006, 09:09 AM
thân nam nhi bốn bể là nhà
phận con gái nhà là động nhện
nam nhi sương gió ko ngần ngại
phận gái vì tiền bán tấm thân
contimthonthuc
15-04-2006, 08:18 PM
Sóng gió cuộc đời nuôi tôi lớn
Ân tình bạc bẽo dạy tôi khôn
hoangtubanggia676
16-04-2006, 07:01 AM
một lân vấp ngã một lần đau
một lần đau một lân thêm kinh nghiệm
ongtrum
30-04-2006, 07:29 AM
ngồi buồn chẵn bít lam chi
láy trang giấy trắng mà ghi vài dòng
ghi rằng mãi mai yêu em
ghi rằng lòng này chỉ có yeu em suốt đời.
dù em cất bước theo ai
long anh cũng chi nhớ hoài về em.
:huglove: tăng bạn mói wen (trinh)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.