Xem đầy đủ chức năng : Gửi tình theo gió
Eternal Flame
07-02-2006, 04:57 AM
Tình đầu anh giấu trong vần thơ
Nhờ gió mang tới người xa nhớ
Thơ anh chẳng biết người có hiểu
Hay để anh mãi yêu dại khờ .
tiểu thư lang thang
07-02-2006, 08:16 AM
Hương tình đem đi giấu
Ở trong những vần thơ
Gửi hương cho cơn gió
Lòng say trong mộng mơ
Hương tình men theo gió
Gửi tin yêu dại khờ
***
TT lại táy máy nghịch linh tinh rùi,thông cảm cho kẻ chưa bít iu này nha :D
CamChuongXua
10-02-2006, 05:25 AM
Cảm ơn cơn gió vô tình
Mang bài thơ đến kề bên chân nàng
Lạy trời... khoan!... chớ vội vàng...
Tôi đi xa.. hăy khẽ khàng nhặt lên
Xin em hăy đọc thật êm
Lời thơ tôi mỏng như viền áo ai
Xin em đừng nhếch môi cười
Thơ tôi đổ mặt ngượng hoài hôm sau...
Xin em đừng quẳng đi mau
Thơ tôi chắc sẽ đau sầu lặng thinh
Cảm ơn cơn gió vô tình
Giúp tôi khỏi đứng một mình... trước em!
Eternal Flame
24-02-2010, 08:12 AM
Tình đầu bây giờ xa lắm rồi !
Hẹn ước ngày nào giờ chia đôi,
Em xuôi, anh ngược thành hai lối..
Biết còn một lần người nhớ tôi?
anhvu_75
24-02-2010, 07:27 PM
mối tình đầu dù xa lắm rồi
Nên em bây giờ đã quên tôi
Anh âu em á dù xa cách...
trong Tim anh mãi một bóng hình
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.