PDA

Xem đầy đủ chức năng : NGÀY XUẤT GIÁ( tặng chị OANH và ÁNH)



thienngamuaha_km19
07-02-2006, 04:33 AM
Ngày xuất giá chị nhìn em mỉm cười:
-Ở nhà vui em nhé
Dây tơ hồng đưa bong chị đi
Một nụ cười vấn vương tình chị
Trăm năm chỉ có 1 lần
Hạnh phúc cả đời người ở đó
Em mỉm cười tung những cánh hoa bay
Lòng thầm mong cho chị nhiều hạnh phúc
Chị đi rồi em ngồi đó vấn vương
Bâng khuâng hoài ko biết nên vui hay buồn nữa
Vui vì chị đã tìm được nửa đời còn lại
Cùng chia sẻ niềm vui nâng canh ước mơ
Buồn vì từ nay nhà bếp vắng tanh
Ko còn rộn vang tiếng cười của chị
Một ngày mai em lớn nghe tiếng đời vẫy gọi
Bước lên xe hoa vẫn nhớ chị ngày xưa
Nhớ giọng hát, câu cười, niềm vui trong mắt chị
Nhớ tình chị mênh mang những đêm nằm mướt gió
Lòng khắc khoải, rộn ràng 1 nỗi nhớ mông lung