Xem đầy đủ chức năng : Lạc lối ....đường quen!!
Lost.
06-02-2006, 09:25 PM
Quên lõi cũ hơn 1 lần lạc bước
Dấu vẹn nguyên của cái thủa ban đầu
Ngọn cỏ âm thầm bật khóc đã từ lâu
Chỉ duy nhất một vì sao vắng bóng ...
Những trái tim hơn 1 lần cháy bỏng
Để tự mình tìm đến những tổn thương
Dấu những cơn say và giả bộ kiên cường
Trong lạnh giá ai biết hòn than nóng ....
Ai đã cố quên trong những chiều thất vọng
Ai 1 lần gặp lại cuộc đời nhau
Quá khứ quay về cho hiện tại biết đau
Cho ai biết môi mình còn in dấu ....
Mất một vì sao để đời mình nương náu
Vội chạy theo - vội giữ lại nụ cười
Hơn 1 lần - lỗi cũ người ơi !
Ai vẫn bước - ai vẫn nhầm ngã rẽ ...
Sắc Thu Phong
07-02-2006, 10:13 AM
Từng ngày qua, từng ngày về, lặng lẽ
Vẫn nhầm đường lạc lối cũ, vì đâu
Phố thay tên hè phố cũng thay màu
Chỉ còn lại bóng hình người đâu đó..
Bước chân người ngày nào trên phố nhỏ
Như vẫn còn in lại dấu chân son
Tiếng người xưa dường đâu đó vẫn còn
Trong xào xạc tiếng lá đùa trong gió
Dư âm vẫn như còn đâu đó
Lạc đường rồi - phố nhỏ lại bước qua!!!!!
Lost.
17-03-2006, 06:56 AM
Ta vẫn thế vẫn bần thần lạc lối
Vẫn hao gầy theo ngày tháng luân phiên
Cứ tránh đi càng gặp lại buồn phiền
Lay lắt mãi - và cứ vòng vèo mãi
Lỡ lạc lối và giờ đành dừng lại
Mỏi chân rôi nên cũng chẳng tính toan
Kiếm bậc đá quen chọn một chiếc làm bàn
Đặt cây bút ghi lại điều có thật .....
TimNguoiTrongMay
19-03-2006, 02:25 PM
Em lạc lối trên con đường quen thuộc
Đi bên anh có bàn tay dìu dắt
Giờ một mình, đường xa lạ anh ơi
Em lạc lối, cố tìm về quá khứ
Rồi một ngày em lạc về chỗ quen
Nhìn thấy anh nắm chặt một bàn tay
Em nhận ra cô ấy không lạc lối
Nhưng tương lai, là dấu hỏi lạnh lùng
Có một chiều, cùng đường phố quen thuộc
Em nhận ra người con gái của ngày kia
Trong ngơ ngác lạc lối giống như em
Thì anh à, lối kia thuộc về ai?
Em tự hỏi có một lúc nào đó
Lại chính anh lạc lối riêng mình
Thì lúc ấy hãy tìm về quá khứ
Có bao người lạc lối bước theo anh.
Cảm giác thế nào hả anh??
Funyclip
19-03-2006, 10:53 PM
Hay Hay ! Lãng mạn quá !
Lost.
19-03-2006, 11:15 PM
Người ta vẫn bước nhưng chỉ mình lạc lối
Đã nhủ lòng rồi - nhưng chân lại bước đi
Như kẻ vô hồn lạc lõng vẫn nhiều khi
Cứ gỡ mãi để thêm phần rắc rối
Kiếm vui - đc buồn, nghe nỗi sầu quá đỗi
Chán nản ngập lòng,nặng trĩu chẳng ngớt vơi
Lost.
06-04-2006, 05:43 AM
Hơn 2 lần tự nhủ bước chân đi
Nhưng sao cứ thấy điều gì vương vướng
Chân bước đi nhưng tâm tư ngất ngưởng
Rào không cài sao cứ thấy khó khăn
Không nắng chẳng mưa nào có gió cản ngăn
Đường thì rộng và ráng chiều dịu mát
Nghe dạ chông chêng, những nghĩ suy phiêu bạt
Lại lạc đường con phố cũ rất quen ......
Bỏ xuống tận sâu rồi khe khẽ nhặt lên
Ném vút lên cao rồi vội vàng hững đỡ
Không có mưa rơi nhưng điều gì nức nở
Trách chân trần cứ lạc mãi nơi quen
thủy tinh xanh
06-04-2006, 10:51 AM
Tôi lạc lối dưới nắng chiều oai bức
Lòng hỏi lòng tôi đang ở nơi đâu
Nhưng cứ mãi, không gian luôn im lặng
Chân bước đi lòng vươn vấn nỗi sầu
Có khi nào quên hết được nỗi đau
Để không phải lạc trên con đường cũ
Để có lúc không thấy đời ủ rũ
Để cho mình tìm thấy được lối ra
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.