Xem đầy đủ chức năng : Valentine
Tommy Nguyễn
06-02-2006, 08:56 PM
Lại thêm một Valentine nữa vắng em
Anh ngơ ngác trên con đường quen thuộc
Giữa những bộn bề và trầm ngâm khói thuốc
Anh chợt nhận ra rằng , anh đã chẳng còn em
Ném những nỗi buồn vào nỗi nhớ và ... đêm
Nỗi nhớ ném vào chocolate đắng
Kỷ niệm ném vào khoảng không tĩnh lặng
Ngỡ dường như tình yêu đã không màu
Em bây giờ chắc chẳng nhớ ji` đâu
Chẳng nhớ nổi mùa Valentine ấy
Nhưng trong anh tình yêu đang sống dậy
Với những ngọt ngào , hạnh phúc , chia xa
Dĩ vãng nào rồi cũng sẽ đi qua
Dù dĩ vãng có buồn , vui , được , mất
Nhưng em ạ , giữa dòng đời tấp nập
Hãy gửi tặng tình mình , một thỏi chocolate .
Lost.
06-02-2006, 09:34 PM
Valentine : bất chợt mình quên mất
Chẳng giả vờ mình cũng có một ai ....
Con phố chiều đi hình như cũng hơi dài
Nên lạc lõng một món quà vô chủ
Vẫn một tâm hồn cho nỗi buồn cư trú
Vẫn những món quà cho ngày lễ tình nhân
Nỗi nhớ đêm nay có lẽ cũng thưa dần
Ngoài con phố vẫn còn người chung bước ......
okanobee
06-02-2006, 09:51 PM
Có lẽ nào giữ mãi mối tình ai
Để nỗi nhớ mang hình hài kỷ niệm
Trái ân tình đầy ái ân ngọt lịm
Xa vắng rồi sao ai vẫn ngóng trông ???
Lost.
12-02-2006, 09:32 AM
Vẫn có những valentine như thế...
Người với người xa cách khoảng không gian
Ngọt ngào thay tình yêu vẫn đang mang
Vẫn ôm ấp nhưng diệu kỳ sẵn có...
======
Valentine này em sẽ lại vắng anh
Nhưng em biết những nỗi buồn không đến
Em sẽ lại thắp lên muôn ngàn ngọn nến
Và biết rằng anh ở đó với em
Valentine về...một chút... sẽ buồn thêm
Đừng hiện rõ đừng buông lơi hơn nữa
Nụ cười tin yêu sẽ không là một nữa
Nhưng Valentine này em sẽ lại vắng anh....
vienkeosua
12-02-2006, 08:53 PM
Có những chiều khi nhịp bước cô đơn
Em mãi hoài tìm anh trong thương nhớ
Nước mắt mặn ko làm lòng bớt nhạt
Chẳng thể nào em sẽ hết khổ đau...http://www.birdclix.com/Gallery/SweetValentine/SweetValentine_r2_c2.jpg
Tình Nhat Phai
13-02-2006, 12:56 AM
Hôm nay ngày lễ tình nhân
Xem Thơ ai ấy dạ thêm buồn sầu
Thời gian như nước qua cầu
Đường loang vết nắng tủi sầu đơn côi
Trông về một bóng xa xôi
Chạnh lòng thương nhớ thủa mình chung đôi
Tình nhân giờ đã xa tôi
Còn đâu áo trắng thướt tha mỉm cười
Tóc nghiêng vành nón bóng người
Lả lơi cánh én hững hờ bay ngang
Tình nhân rãi bước lang thang
Quạnh hưu về thắm không gian mịt mùng
Giờ xa vạn lý muôn trùng
Tri âm một kiếp biết cùng ai trao !
Lao xao con nước bồng bềnh
Viễn phương đây đó một trời, buồn tênh
Lost.
13-02-2006, 01:10 AM
Chẳng là viễn xứ tha hương
Nghe thơ ai cũng thấy vương nặng lòng
Người trông người - lắm đợi mong
Năm dài tháng đến ngày hồng - tình nhân
Dành riêng ta một chút phần
Để mà giống với cõi nhân thế tình
Dẫu là vẫn chỉ một mình
Vì rằng giữ mãi một tình yêu xa .....
babyblue4221
13-02-2006, 04:28 AM
Lễ tình nhân lại đến rồi
Em vẫn cô đơn như hồi nào
Có ai hiểu được lòng em
Một trái tim đã chết
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.