PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ô hay em này kì ghê



lãng_tử_bụi_đời
06-02-2006, 09:08 AM
Gặp anh sao chẳng chào anh
Miệng cười chúm chím làm anh thẫn thờ
Yêu anh sao giả làm ngơ
Để anh mơ mộng đến giờ vẫn mơ
Lời yêu anh gửi vần thơ
Bé ơi có đọc đừng thờ ơ nghe

lãng_tử_bụi_đời
08-02-2006, 12:23 AM
Lặng lẽ nhìn anh ngoảnh mặt cười
Vì sao lại thế vậy bé ơi
Nhìn anh có gì còn chưa đẹp
Nói anh sửa cái kẻo họ cười

girl quay
08-02-2006, 01:16 AM
anh gì ơi chớ có đừng tưởng bở
ngoảnh mặt cười chưa hẳn đã thích nhau
anh đẹp mấy , bé đây chưa hẳn thích
còn xem anh tốt bụng đến cỡ nào
cóc, ổi, xoài cứ nhiều nhiều mà tiếp tế
bưởi , chè , kem cay đắng mà vung tiền
bé chỉ thích anh nào hay hào phóng
cứ bo bo , dài cổ nhé anh ơi
bé vẫn biết tiêu tiền là đứt ruột
nhưng anh ơi đứt ruột mà được tim
chiều bé nhé , anh ơi chiều bé nhé
rồi mai này ta sẽ bước chung đôi :)

nice_281
08-02-2006, 01:20 AM
chua han nhin nhau la da quen
chua han anh dep la em de y

di_tim_cuala
09-02-2006, 02:41 AM
girl quay oi......
đúng là cười chưa chắc thích nhau
nhưng mà như bé cũng chẳng ham
tốt bụng anh đây sẵn lòng
nhưng mà sao biết bé đây thật lòng

girl quay
09-02-2006, 06:18 AM
có thật lòng thì anh ơi mới hào phóng
chứ mắc chi anh cho bé nhiều quà
anh gì đó có ý chi với bé
thì cứ vung tay cho thật nhiều nhiều
biết đâu được ,một sớm mai thức dậy
có bé đây chung bước một ngày dài
anh hey!!!! :)

pak
09-02-2006, 06:18 AM
đừng tưởng đẹp trai thế mà kiêu
cỡ như anh tui đạp vô hầm cầu
chưa hả dạ nắm đầu đánh tiếp

lãng_tử_bụi_đời
09-02-2006, 08:04 PM
trời tôi kiêu hồi nào vậy
Phong lưu lãng tử đa sầu cảm
Sỏi đá vô tình cũng thành thơ

shinichi1487
09-02-2006, 10:01 PM
Cóa người đang muốn oánh nhau
Điện ngay tới số một một năm (115)
Không thì vườn thơ nhân tài mất
Hu hu buồn lắm thay......hahaha

girl quay
10-02-2006, 02:28 AM
sao phải 115 anh hỡi
nhân tài vô kể thiếu gì đâu
có lẽ anh đang mang lòng ghen tỵ
chuyện thường tình , ghen tỵ nỗi gì anh ??

denhatxoc186
12-02-2006, 08:51 AM
Girl quay oi nè...

ăn chi nhìu coi chừng bị đau bụng
hào phóng nhìu biết ai có thật lòng?
như anh đây ăn ít lại hiền..
chứ như em thì chắc..tốn tiền rữa ruột:banana:

girl quay ui...

ăn chi nhìu coi chừng bi đau bụng
nếu cho nhìu chắc có được lòng em?
ăn ít thui để được dáng xinh nè
nếu ăn nhìu sẽ bị .... đó em ui

girl quay nè

ăn chi nhìu coi chừng bi đau bụng
hào phóng nhìu chắc có được lòng em?
như anh đây ăn ít lại hiền..
cứ như em chắc tốn tiền ......rữa ruột

khuctinhsy
13-02-2006, 05:40 PM
girl quay đầu ngoảnh mặt làm ngơ
nhìn em mà anh thấy thẫn thờ
girl này cho anh hun 1 cái
thôi ( đang hun thì làm sao viết tiếp được)

cuongdayne
13-02-2006, 07:56 PM
Hun cho vơi nổi sầu
hun để thấy mình sung sướng
hun để thấy được mình yêu
hun...........để rồi khóc

khuctinhsy
13-02-2006, 08:16 PM
hun xong em chẳng biết gì anh ơi
không có cảm giác gì đâu
chắc hôn nhiều quá em say mất rồi

hôn xong em thấy nâng nâng
định hôn cái nữa nhưng nàng lại e
em đành để đến lần sau
để hôn cho đã và nang` đỡ e.

minhkhung
13-02-2006, 09:09 PM
Hun Ai ChƯa MÀ LÀm ThƠ Hay VẬy
NẾu Hun Rui ThÌ ThiẾt LỘ Ti Coi
Tui Con NgÂy ThƠ VẪn Con QuẪn TẢ
ChuyỆn Hun Nhau NÓi ThiỆt ChẲng BiẾt GÌ

khuctinhsy
13-02-2006, 09:21 PM
em hun chưa anh hỏi làm gì
cứ thử đi rồi anh sẽ biết

**qiutian**
18-02-2006, 06:43 AM
Hun Ai ChƯa MÀ LÀm ThƠ Hay VẬy
NẾu Hun Rui ThÌ ThiẾt LỘ Ti Coi
Tui Con NgÂy ThƠ VẪn Con QuẪn TẢ
ChuyỆn Hun Nhau NÓi ThiỆt ChẲng BiẾt GÌ
Ui minhkhung nai vàng ngơ ngác
Ai ngờ đâu giẫm nát rừng già
Nếu biết điều you hãy thật thà
Khai ra mau đã hun mấy cái?
:huglove:

minhkhung
18-02-2006, 09:15 PM
tui đang làm nai vàng ngơ ngác
bị lộ rùi thì cũng đàng khai luôn
tui đây lăng nhăn khắp mọi nơi
nhưng chưa 1 lần dám hun bọn con gái
(để bọn nó hun tui không à)

nhìn xa anh cứ tưởng Thúy Kiều
ngờ đâu đọc kĩ " vợ yêu chí phèo"

lãng_tử_bụi_đời
18-02-2006, 10:02 PM
không yêu sáo cứ nhìn anh
Làm anh sao xuyến làm sao bây giờ

malaysia
18-02-2006, 11:15 PM
yêu em chẵng biết đễ đâu
để trên tấm thớt
lấy dao anh chặt đầu:dapcom: :cooll:

**qiutian**
20-02-2006, 06:50 AM
Ôi tình yêu nhuốm màu bạo lực
Tui đọc vào hồn vía lên mây
Tình iu thời đại... bó tay!!!

khuctinhsy
20-02-2006, 07:39 PM
bạn kia chưa yêu đã sợ
chắc sau này ế chồng mất thôi

**qiutian**
21-02-2006, 06:25 AM
Ô hay anh này vô duyên
Ko quen biết đã trù cho tui ế?
Ko có người iu thì tui cũng kệ
Mắc gì anh mà nói nhiều lời?

lãng_tử_bụi_đời
21-02-2006, 09:08 PM
Trời vô tình mưa rơi sối xả
Em vô tinh trượt ngã trước mặt tôi
Tay nắm tay trái tim đập bồi hồi
Em là người mà tôi hằng mong đợi

**qiutian**
23-02-2006, 06:31 AM
Cũng vô tình tôi được gặp anh
Để giờ đây mình tôi ôm hận
Trái tim anh ko 1 lần vướng bận
Chỉ có tôi là kẻ si tình

lãng_tử_bụi_đời
23-02-2006, 11:37 PM
Mưa rơi xóa dấu chân ngươi
Đường đời muôn ngả tìm người nơi đâu
Trong ta một cõi u sâu
Tìm người ta biết về đâu bây giờ

khuctinhsy
26-02-2006, 06:13 AM
khúc tình sy sẽ vắng mặt trên diễn đàn để ôn thi đại học rất mong gặp lại các bạn sau khi mình thi xong

thanh dong san co
27-02-2006, 06:18 AM
thương nhau chớ để trên đầu
để trong nắm đấm mới ngầu chứ bà con

lãng_tử_bụi_đời
02-03-2006, 09:24 PM
Thật bất ngờ khi gặp người xa lạ
Mới gặp đây mà như đã lâu rồi

lãng_tử_bụi_đời
04-03-2006, 05:33 AM
Con gái thời nay gái đến ghê
Cua zai dánh bạc bê tha việc nhà
Con gái bây giờ chẳng thật thà
Nói lời mây gió cho vừa lòng zai

phuthuyden_2107
04-03-2006, 08:25 PM
con gái như gió
đến rồi đi làm tim ta đau
"chẳng cần em không cần em
tiền sẽ cho ta niềm vui
nhạt mờ đi bao ngày qua hình bóng em"
giờ đây có tiền ắt gái sẽ theo
rồi em sẽ thấy lìa xa anh em sẽ hối tiếc

115 xưa rồi bạn ơi
hãy gọi đến số
ko chín một năm một năm một <bé> hai năm hai< bé>
0915151252

conhohaydoihon
31-03-2006, 12:02 AM
anh nghèo ,lãng tử cũng chẳng sao
nếu anh biết xót phận má đào
thì xấu thế nào em cũng ,xét thương!

sunny_ken
31-03-2006, 02:00 AM
yêu anh chẵng biết để đâu
để dưới chiếc dép lâu lâu em đạp đầu

trước lạ sao là bà con mà anh

angel_yuki
31-03-2006, 02:13 AM
ap dung dinh luat bao toan "ngươi iu" NGƯƠI IU KO TU SINH RA CUNG KO TU MAT DI , NO CHI CHUYEN HOA TU THANG NAY SANG THANG KHAC

lãng_tử_bụi_đời
31-03-2006, 04:02 AM
Trai nghèo lãng tử ai thương
Ai dại vấn vương với kẻ nghèo